Đảng Dân Chủ nên cảm
ơn Trump – vì đã giúp họ đúng lúc quan trọng nhất
Đôi khi trong chính trị, chiến thắng không đến
từ chiến lược, mà từ… sai lầm của đối thủ. Và tuần này, đảng Dân chủ Mỹ có lẽ
nên gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Donald J. Trump – người đã vô tình trở thành “vận
động viên tranh cử” hiệu quả nhất cho phe Dân chủ, chỉ bằng một bài đăng trên mạng
xã hội.
Khi “bài học đạo đức” xuất hiện đúng lúc cử
tri cầm lá phiếu
Vào ngày 4 tháng 11, trước khi các điểm bỏ
phiếu mở cửa, Tổng thống Trump đăng trên Truth Social rằng ông sẽ không giải
ngân quỹ SNAP – chương trình hỗ trợ thực phẩm cho hơn 42 triệu người Mỹ – “cho
đến khi phe Cánh tả cấp tiến mở lại chính phủ.”
Câu nói ấy, tưởng như một lời tuyên bố cứng rắn
chính trị, lại được cảm nhận như một đòn đánh vào lòng trắc ẩn quốc gia. Trong
khi các tòa án liên bang yêu cầu chính quyền tiếp tục chi trả để bảo đảm trẻ
em, người già và người khuyết tật không bị đói, Trump công khai thách thức pháp
luật – và gián tiếp tuyên bố ông sẵn sàng “bắt con tin” là những người nghèo nhất
nước Mỹ.
Chỉ trong vài giờ, các hashtag #SNAPStrike, #LetThemEatTrump, và #NoKings lan khắp mạng xã hội. Các nhóm thiện nguyện, nhà thờ và
tổ chức phi lợi nhuận vốn im ắng trong thời kỳ shutdown đồng loạt lên tiếng. Họ
không nói về chính trị – họ nói về đạo đức. Và đó là khoảnh khắc quan trọng nhất:
khi sự phẫn nộ vượt qua nỗi thờ ơ.
Dữ liệu không biết nói dối
Theo Reuters và YouGov, chỉ trong hai ngày
trước bầu cử:
45% cử tri độc lập nói họ “chắc chắn hơn” sẽ
đi bỏ phiếu – tăng mạnh so với tuần trước đó.
Trong nhóm này, gần 2/3 nói nguyên nhân chính
là “sự vô cảm của chính quyền với người dân nghèo”.
Tỷ lệ cử tri đi bầu ở các khu vực nhận trợ cấp
SNAP cao (New York, New Jersey, California, Virginia) tăng từ 6% đến 10%.
Và kết quả thật rõ ràng:
Democrats đảo ngược xu hướng, giành chiến thắng
áp đảo trong các bang vốn được dự đoán sít sao. New York City có thị trưởng mới
là Zohran Mamdani – một gương mặt trẻ, năng động, và là người mang thông điệp
“Dân chủ là sự cảm thông.”
Trump – “tấm gương soi” cho cử tri Mỹ
Trump từng tự nhận là “người của nhân dân.”
Nhưng chưa có gì cho thấy sự xa cách giữa ông và dân chúng rõ ràng hơn thời điểm
ông đặt miếng ăn của 42 triệu người lên bàn mặc cả chính trị.
Trong mắt người Mỹ, đó không còn là tranh cãi
giữa hai đảng, mà là câu hỏi đạo đức:
“Một tổng
thống sẵn sàng để trẻ em đói, chỉ để thắng trong trò quyền lực – liệu còn xứng
đáng lãnh đạo quốc gia này?”
Đảng Dân chủ không cần tốn tiền chạy quảng
cáo cho thông điệp ấy. Trump đã làm thay họ, với hàng triệu lượt chia sẻ, hàng
nghìn meme châm biếm, và một làn sóng cử tri phẫn nộ đổ ra đường trong ngày
4/11.
Bài học từ “người thầy bất đắc dĩ”
Ở cấp độ chính trị, Trump đã giúp phe Dân chủ
làm được điều mà họ khó đạt được suốt một năm qua: đánh thức trái tim nước Mỹ.
Khi đảng Cộng hòa cố gắng vẽ nên hình ảnh
“chính phủ lãng phí”, Trump lại khiến cử tri nhớ ra lý do chính phủ tồn tại – để
bảo vệ những người yếu thế nhất.
Trong một nền dân chủ đang rạn nứt vì thù hận
và cực đoan, chính sự vô cảm của Trump đã khiến người Mỹ nhìn lại giá trị căn bản
của mình: tự do không thể
tách rời khỏi nhân tính.
Kết luận: Khi “người gây chia rẽ” vô tình trở
thành chất keo gắn kết
Đảng Dân chủ có thể đã thắng nhờ chiến lược tổ
chức, nhưng chiến thắng ấy sẽ không rực rỡ đến vậy nếu không có “món quà” từ
Donald Trump – một lời nhắc nhở đầy cay đắng rằng:
Khi quyền lực quên mất con người, cử tri sẽ
nhắc nhở lại nó bằng lá phiếu.
Và đúng như McCain từng nói:
“Sức mạnh của nền dân chủ không nằm ở chiến
thắng, mà nằm ở khả năng chúng ta tìm lại nhau sau mỗi cuộc chia rẽ.”
HÌNH :
https://www.facebook.com/photo?fbid=4082483525400546&set=a.1386211838361075
.
tRUMP tưởng rằng dùng
SNAP ra đe dọa thì người dân mà hắn cho là Ngu, sẽ sợ và càng đổ lỗi cho phe
Dân Chủ. Chưa có cái Ngu và Khôn Lỏi nào của hắn mà tôi thấy vui hơn, nó lộ
nguyên hình bản chất khốn nạn, bỉ ổi của nó.
Tôi không tin kết quả
cách biệt 2 con số ở tất cả 5 cuộc bỏ phiếu mà DC thắng là nhờ vào message đó của
Trump. Biểu tình NO KINGS đợt 1 hơn 5 triệu và đợt 2 hơn 7 triệu con người,
không ai biết được trong số đó có bao nhiêu % DC, CH hay độc lập nhưng chỉ biết
một điều rằng lòng dân quá chán ngấy và bất mãn cùng cực cách vận hành tàn bạo
và thái độ trịch thượng phản dân chủ của chính quyền Trump.
Đây là văn hoá của TT cường
quốc số 1 thế giới mang tên Donald Trump :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=32535025989429212&set=p.32535025989429212&type=3
No comments:
Post a Comment