Wednesday, May 25, 2022

GIÁO SƯ NGUYỄN ĐĂNG HƯNG RA MẮT SÁCH (Nguyễn Đăng Hưng)

 



GS Nguyễn Đăng Hưng ra mắt sách    

Nguyễn Đăng Hưng   

24/5/2022  03:22   

https://www.facebook.com/hung.nguyendang.520125/posts/790101922401037

 

VĂN BẢN VÀ HÌNH ẢNH NGÀY RA MẮT SÁCH "GIÁC MƠ VIỆT NAM TÔI" CỦA GIÁO SƯ DANH DỰ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LIEGE, BỈ

TẠI ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI (20/5/2022)...

_______________________________________________

 

1. Phát biểu của Ngài Đại Diện Cộng Đồng Bruxelles-Wallonie, Bỉ

2. Phát biểu của Hiệu trưởng Đại học Bách Khoa, Hà Nội

3. Phát biểu của tác giả Nguyễn Đăng Hưng, Giáo sư Danh Dự Đại Học Liège, Bỉ

4. Phát biểu của PGS.TS Phạm Hiền Hậu, Khoa trưởng Khoa Công Trinh Biển, Đậi Học Xây Dựng Hà Nội, cựu học viên lớp MCMC I , Hà Nội.

5. Hình ảnh ngày ra mắt sách tại Hà Nội do Phái Đoàn Đại Diện Cộng Đồng Bruxelles-Wallonie tổ chức.

 

*************************************************

1. Phát biểu của Ngài NICOLAS DERVAUX, Đại Diện Cộng Đồng Bruxelles-Wallonie, Bỉ

______________________

 

Monsieur l’Ambassadeur,

Monsieur le Professeur,

Mesdames et Messieurs en vos titres et qualité,

 

C’est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous à l’occasion de la présentation de l’ouvrage du Professeur Nguyen Dang Hung, « mon rêve du Vietnam », maintes fois reportées à cause de la pandémie mondiale qui nous a contraints de mettre nos existences en veille durant de trop longs mois.

 

Je suis en outre très heureux de pouvoir soutenir, au nom de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie, la parution de cet ouvrage de grande qualité retraçant certains récits et souvenirs consacrés à vos activités de coopération universitaire entre la Belgique et le Vietnam, particulièrement la formation de troisième cycle entre les Universités francophones belges et les écoles polytechniques vietnamiens soutenue alternativement par l’Union Européenne, la Belgique, la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles, au travers notamment de notre Délégation générale Wallonie-Bruxelles dont nous avons fêté récemment le quart de siècle.

 

En effet, au fil de l’histoire qui unit nos deux peuples, nous pouvons être fiers de mettre en exergue des projets de coopération de longues haleines menés durant plus de seize ans (soit de 1990-2006), avec des succès remarquables et remarqués (près de 350 masters diplômes par la Belgique notamment).

 

C’est un grand honneur pour Wallonie-Bruxelles d’être une institution gouvernementale contribuant au financement de cette grande action chargée de sens et instaurant une dynamique positive dans l’émancipation de nos opérateurs vietnamiens, mais aussi dans la connaissance que la Belgique francophone peut engranger des progrès fulgurants qu’ont connus le Vietnam durant ces trois dernières décennies.

 

C’est aussi une grande satisfaction de notre part de participer à l’évènement de la publication de cet ouvrage qui illustre de façon brillante et concrète le lien amical entre le peuple belge et vietnamien mais aussi permettant d’entamer une réflexion prospective sur le système éducatif vietnamien au travers du regard d’un praticien de l’art d’enseigner.

 

Quel bonheur de pouvoir consulter les multiples entretiens que le Professeur Hung a donnés à la presse, présente ce soir, à propos de ses actions et ses réflexions sur l’actualité vietnamienne toujours plus dense.

 

Que le rêve d’un belge d’origine vietnamienne pour son pays natal soit aussi notre souhait sincère du resserrement des liens amicaux de nos deux peuples.

 

Comme vous avez pu le mentionner dans votre discours prononcé à l’occasion de votre départ à la pension auprès de la Faculté polytechnique de l’Université de Liège, « une carrière est faite par le cours des choses, un peu indépendamment de la volonté initiale de l’homme ».

 

Cette pensée forte conclura cette brève allocution en vous réitérant encore toutes mes félicitations, cher Professeur, et en souhaitant une excellente lecture aux nombreuses personnes qui n’hésiteront pas, j’en suis certain, à plonger dans ces deux tomes de mémoires passionnantes.

 

Grand succès donc à vous cher Professeur.

 

******

 

2. Phát biểu của ngài Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng Đại học Bách Khoa, Hà Nội

 

********************

 

BÀI PHÁT BIỂU – HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHBK Hà Nội

 

Buổi giới thiệu bộ sách "Giấc mơ Việt Nam tôi"

của GS. Nguyễn Đăng Hưng, ĐH Liege (VQ Bỉ)

 

Kính thưa Ngài Paul Jansen - Đại Sứ Vương Quốc Bỉ tại Việt Nam

Kính thưa Ông Nicolas Dervaux, Đại diện các Chính phủ Vùng Wallonie và Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp tại Việt Nam

Kính thưa GS. Nguyễn Đăng Hưng - Giáo sư danh dự của Trường ĐH Liege (VQ Bỉ)

Kính thưa các quan khách,

 

Hôm nay, tôi rất vui mừng được có mặt cùng các quý vị trong buổi Giới thiệu bộ sách "Giấc mơ Việt Nam tôi" của GS. Nguyễn Đăng Hưng – Giáo sư danh dự của Trường ĐH Liège (VQ Bỉ). Bộ sách gồm hai tập với các tựa đề "Đi xa về gần" và "Còn mãi hương xa". Những câu chuyện, những cảm xúc, tình cảm của người con xứ Quảng Nguyễn Đăng Hưng qua sáu phần "Trái đắng và quả ngọt", "Cỏ xanh và cỏ dại", "Tháng tư và những năm tháng khác", "Gió sẽ cuốn đi", "Giấc mơ còn lại" và "Cát bụi thời gian". kể lại những kỷ niệm những năm tháng thực hiện các dự án hợp tác cho Việt Nam, những ước mơ, niềm cảm hứng và khát vọng đóng góp cho quê hương theo truyền thống đẹp của người Việt Nam "Lá rụng về cội".

 

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng là người thầy, là niềm cảm hứng, cho rất nhiều nhà khoa học của ĐHBKHN trong quá trình thực hiện các hợp tác với Vương quốc Bỉ, Vùng Wallonie và Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp tại Việt Nam.

 

Thay mặt Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tôi cũng bày tỏ sự vui mừng khi nhận được lời đề nghị từ Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Hà Nội về việc tổ chức sự kiện ngày hôm nay trong khuôn viên nhà trường.

 

Điều đó một lần nữa khẳng định mối quan hệ gắn bó và hợp tác sâu rộng vẫn được duy trì tốt đẹp giữa Trường ĐHBK Hà Nội với Vương quốc Bỉ nói chung, cũng như Vùng Wallonie và Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp tại Việt Nam nói riêng. Nhân dịp này, tôi xin được nhắc đến những kết quả tốt đẹp của các hợp tác, trong đó có rất nhiều đóng góp của cá nhân GS. Nguyễn Đăng Hưng:

 

Thứ nhất, phải kể đến Văn phòng Đào tạo Cao học Bỉ - Việt và « Chương trình Thạc sỹ Châu Âu về Khoa học Máy tính Ứng dụng, Khoa học Kỹ thuật - Mô hình hóa các trường của môi trường liên tục » được thành lập tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 1997. Trong 10 năm 1997-2008, chương trình đã đào tạo cho Trường ĐHBK Hà Nội 102 Thạc sỹ và 30 Tiến sỹ qua 8 khóa đào tạo. Sau khi được tu nghiệp tại Vương quốc Bỉ cũng như nhiều nước tiên tiến khác nhờ vào sự hỗ trợ từ Phái đoàn Liên minh Châu Âu, Vương quốc Bỉ, Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và vùng Wallonie, đã có rất nhiều cán bộ quay trở về Trường ĐHBK Hà Nội tham gia giảng dạy, nghiên cứu và có nhiều đóng góp đáng kể cho sự phát triển của nhà trường. Có thể kể đến như GS. Trần Ích Thịnh – người đã cùng GS. Hưng xây dựng và duy trì Chương trình đào tạo thạc sỹ tại ĐHBK HN trong nhiều năm, hay PGS.TS. Nguyễn Tiến Dương, PGS.TS. Đỗ Văn Trường, TS. Đinh Công Trường – hiện đang công tác tại Trường Cơ khí của ĐHBK Hà Nội.

 

Thứ hai, phải nhắc đến những dự án hợp tác liên chính phủ rất thành công giữa các đối tác VQ Bỉ và các Trường ĐH Việt Nam (trong đó có Trường ĐHBK Hà Nội):

 

-Dự án 21 (giai đoạn 2013-2015) về nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực Tin học mà Trường ĐHBK Hà Nội phối hợp cùng IFI và Trường ĐH Hà Nội thực hiện.

 

- Chuỗi các dự án VLIR hợp tác cùng các Trường ĐH VQ Bỉ (ĐH KU Leuven, ĐH Ghent, Vrije Universiteit Brussel) từ 2009-2017 cũng là một minh chứng hợp tác Việt-Bỉ thành công.

 

Bên cạnh đó, từ 2015 đến nay Trường ĐHBK Hà Nội vẫn duy trì đều đặn các hợp tác với Châu Âu nói chung thông qua một loạt các dự án Erasmus+KA1, KA2, Horizon 2020… trong những năm gần đây. Những dự án này đã góp phần to lớn thúc đẩy sự phát triển của đại học Việt Nam nói chung và Trường ĐHBK Hà Nội nói riêng.

 

Kính thưa các quan khách,

 

Trải qua hơn 65 năm hình thành và phát triển, Trường ĐHBK Hà Nội – với vị thế tiên phong về khoa học và công nghệ trong hệ thống giáo dục Việt nam, đã luôn tận tụy cống hiến cho sứ mạng nghiên cứu phát triển tri thức và đào tạo những con người ưu tú, phục vụ xã hội và đất nước. Để hoàn thành được sứ mạng ấy, vai trò của Hợp tác Quốc tế là vô cùng quan trọng. Những chương trình hợp tác với các đối tác của Vương quốc Bỉ nói trên là những ví dụ điển hình và cần tiếp tục được phát triển, lan tỏa.

 

Trong giai đoạn 2021-2025, Trường ĐHBK Hà Nội đã và đang nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động quốc tế hóa trong nghiên cứu và đào tạo, trong đó thực hiện các mục tiêu :

 

(1) Tăng cường hợp tác doanh nghiệp và hợp tác quốc tế; Tăng cường truyền thông và phát triển thương hiệu, khẳng định vị thế ĐHBKHN trong khu vực và trên thế giới;

 

(2) Tăng cường trao đổi sinh viên, giảng viên quốc tế; tăng số lượng và tỷ lệ sinh viên/ giảng viên nước ngoài đến trao đổi, và sinh viên/ giảng viên Trường ĐHBK Hà Nội đi trao đổi tại nước ngoài;

 

và (3) Phát triển mạng lưới đối tác thân thiết là các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu danh tiếng trong nước và trên thế giới; tăng số lượng đối tác, tăng số đề tài, dự án hợp tác với đối tác học thuật quốc tế.

 

Trên chặng đường phía trước còn nhiều thách thức nhưng cũng sẽ mang lại nhiều cơ hội, Trường ĐHBK Hà Nội rất hi vọng sẽ có sự đồng hành của các đối tác, các đồng nghiệp đến từ VQ Bỉ, và đặc biệt là những « cầu nối » với vai trò vô cùng to lớn như GS. Nguyễn Đăng Hưng với những gì GS đã làm và cống hiến trong suốt 3 thập kỉ vừa qua. Cá nhân tôi tin tưởng rằng hai tập sách của “"Giấc mơ Việt Nam tôi" sẽ tạo động lực vươn lên, vun đắp đam mê học tập, nghiên cứu, sáng tạo, tạo khát vọng thành công của các giảng viên trẻ và sinh viên ĐHBKHN.

 

Nhân dịp này, tôi mong muốn gửi lời cảm ơn chân thành với các quý vị về những đóng góp của quý vị đối với ngành giáo dục đại học và khoa học Việt Nam, cùng tinh thần hợp tác và hữu nghị bền bỉ trong suốt nhiều thập kỉ vừa qua mà tôi tin rằng nó vẫn sẽ còn được tiếp tục duy trì và phát triển trong nhiều thập kỉ tới.

 

Xin chúc quí vị sức khỏe. Chúc buổi lễ ra mắt tập sách được diễn ra thành công và mang lại nhiều ảnh hưởng tích cực đối với các nhà khoa học và thế hệ trẻ Việt Nam trong tương lai.

 

Chúc cho tình hữu nghị Việt – Bỉ mãi mãi bền vững.

 

Trân trọng./.

 

*******

 

3. Phát biểu của tác giả Nguyễn Đăng Hưng, Giáo sư Danh Dự Đại Học Liège, Bỉ

 

***************

 

DISCOURS DE LA JOURNEE DE LANCEMENT DU LIVRE

 

Phát biểu ngày ra mắt bộ sách

Nguyễn Đăng Hưng

 

Son excellence Ambassadeur de Belgique,

Monsieur le Délégué Général de la Communauté Francophone de Belgique,

Messieurs les professeurs,

Mes anciens élèves des programmes EMMC et MCMC,

Mesdames et Messieurs,

 

Mon livre écrit en vietnamien, ayant pour titre « VIỆT NAM GIẤC MƠ TÔI (mon rêve du Vietnam) » qui vient de paraitre dans les librairies est composé de 2 volumes, de 450 pages chaque.

 

Il retrace mes impressions, mes sentiments lors de mes actions en Belgique et au Vietnam dans la réalisation de mes projets de coopération dans le domaine de formation de 3e cycle avec le concours des universités vietnamiennes à Saigon (EMMC : 1995-2007) puis à Hanoi (MCMC : 1998-2007).

 

Le bilan global des deux projets EMMC et MCMC étant très positif peut être résumé par les images suivantes :

 

Le livre contient aussi mes réflexions, en tant que scientifique formé en Belgique, sur le système d’éducation vietnamien, mes suggestions, mes propositions en guise d’une réforme nécessaire. Le livre publie aussi des centaines des interviews que j’ai accordées à la presse vietnamienne et internationale à propos de mes actions et mes avis sur l’actualité vietnamienne aperçue lors de ma présence au Vietnam.

 

Je me permets de saisir l’opportunité de cette rencontre pour se souvenir des coopérations entre la Belgique et le Vietnam, et pour la même occasion illustrer de nouveau l’amitié entre nos deux peuples !

 

Je tiens en cette occasion de présenter ma vive gratitude envers le gouvernement belge, la Communauté francophone de Belgique, la Communauté Européenne, particulièrement le peuple de mon pays d’adoption, auquel je dois mon éducation, ma formation, ma carrière de professeur et chercheur. C’était une grande chance pour moi d’être accueilli dans un pays si charmant et chaleureux, dans une université si dynamique et cela durant plus de 60 années de ma vie. Je remercie aussi les recteurs successifs de l’Université de Liège, mes collègues de notre Faculté des Sciences Appliquées, qui n’ont pas cessé de me soutenir pendant de longues périodes. Sans leur soutien et concours il me serait impossible d’atteindre de tels résultats.

 

Je saisis aussi cette opportunité pour remercier les universités Vietnamiennes, ainsi que les autorités académiques et politiques du Vietnam pour l’aide dans la permission et l’installation de me deux centres de formation.

 

Je souligne aussi ma joie de retrouver mes anciens élevés qui depuis sont devenus des collègues dans les universités de bonne réputation au Vietnam.

 

Tout en vous remerciant tous de votre présence amicale, je vous prie d’accepter l’expression de mes sentiments les meilleurs,

 

Nguyen Dang Hung,

Professeur honoraire de l’Université de Liège, Belgique

 

 

Tiếng Việt

 

Kính thưa Đại Sứ Vương Quốc Bỉ và Tổng Đại Diện Cộng Đồng Bruxelles-Wallonie..

Kính thưa các quan khách,

Kính thưa các đồng nghiệp,

Các em cựu học viên các chương trình Cao học Bỉ-Việt thân mến,

 

Bộ sách của tôi vừa được xuất bản và lưu hành tại Việt Nam gồm 2 cuốn, mỗi cuốn gần 450 trang.

 

Nội dung là bút ký ghi lại cảm nhận và suy nghĩ của tôi trong thời gian 20 năm sinh hoạt giáo dục và khoa học tại Việt Nam, đặc biệt về việc tôi thiết kế và điều hành các trung tâm Cao học EMMC, EUEMMC tại ĐH Bách Khoa TP HCM và MCMC-EUEMMD tại ĐH Bách Khoa Hà Nội.

 

Thành quả của của các đợt hợp tác Bỉ-Việt này là rất đáng kể :

 

Trên 700 sinh viên đã theo học, 12 khóa tại SG và 8 khóa tại HN.

 

216 học viên tại SG và 102 học viên tại HN đã nhân được bằng tốt nghiệp thạc sỹ Châu Âu do ĐH Liège cấp và gần 100 học viên trong tổng số 318 thạc sỹ đã được chúng tôi trực tiếp hướng dẫn hay giới thiệu cho các đồng nghiệp Mỹ, Pháp, Đức, Hà Lan, Ý, Bỉ, Nhật, Canada, Úc hướng dẫn và bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại các đại học tiếng tăm trên thế giới.

 

Đại đa số các tiến sỹ này đã trở về Việt Nam tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Họ dã trở thành Phó Giám Đốc Đại Học, Trưởng Khoa, Trưởng Bộ Môn, Giáo sư, giảng viên tại các trường Đại Học tăm tiếng tại Việt Nam.

 

GSTS Nguyễn Xuân Hùng, một cựu học viên xuất sắc (đã làm luận văn thạc sỹ và tiến sỹ dưới sự hương dẫn của chính tôi), trong 3 năm liền (2014, 2015, 2016) đã được Thomson Reuters thẩm định là nhà khoa học Việt Nam đứng trong 1% các nhà khoa học có nhiều ảnh hưởng nhất trên thế giới.

 

Trên 100 giáo sư Bỉ và Châu Âu đã dược mời sang thỉnh giảng tại Việt Nam mỗi người ít nhất 2 tuần lễ và trên 40 giáo sư Việt Nam đã được mời sang Bỉ tham quan khoa học đại học…

 

Nhân đây, tôi xin gửi đến chính phủ Bỉ, cộng đồng nói tiếng Pháp tại Bỉ, lòng tri ân sâu sắc của tôi. Không có sự tài trợ liên tục của sở văn hóa CGRI, của Bộ Hợp tác quốc tế Bỉ, Cộng Đờng Chau Âu, những dự án do tôi đề xướng và điều động sẽ rất khó hình thành.

 

Tôi cũng xin cám ơn các vị Viện Trưởng Đại học Liège qua nhiều thời kỳ đã hết lòng ủng hộ tôi, cho phép tôi thường xuyên về Việt Nam công tác, vắng mặt dài hạn tại Bỉ mà không phải giảm lương giáo sư. Tôi cũng không quên nhớ đến các bạn đồng nghiệp Bỉ và Châu Âu của tôi, đã liên tục theo tôi về Việt Nam giảng dạy không ăn lương, có người đã tham gia từ ngày đầu đến ngày cuối của dự án !

 

Sẽ thiếu sót nếu tôi không nhớ ơn người Bỉ, đất nước Bỉ, thành phố Liège, quê hương thứ 2 của tôi đã rộng mở đón nhận tôi với lòng tử tế nhân văn, trong thời gian dài đến trên 50 năm !

 

Và tôi cũng đã để lại xứ này 4 đứa con và 9 đứa cháu !

 

Nhân dịp này tôi cũng xin cám ơn các vị lãnh đạo các trường Bách Khoa Việt Nam, các vị lãnh đạo ở Bộ Giáo Dục và Đào tạo đã tạo điều kiện văn phòng, nhất là đã ký giấy cho phép chúng tôi sinh hoạt trong khoảng thời gian dài từ 1990 cho đến 2007.

 

Hôm nay tôi cũng rất vui gặp lại các cựu học viên nay đã trở thành đồng nghiệp công tác tại các trường Đại Học tiếng tăm tại Việt Nam.

 

Một lần nữa cám ơn sự hiện diện của quí vị, xin quí vị nhận ở tôi tấm lòng chân thành của người phục vụ giáo dục !

Chúc quí vị sức khỏe yên lành…

 

Hà Nội ngày 20/5/2022

Nguyễn Đăng Hưng,

Giáo sư danh dự thực thụ, Đại Học Liège, Bỉ

 

*****

 

4. Phát biểu của PGS.TS Phạm Hiền Hậu, Khoa trưởng Khoa Công Trinh Biển, Đậi Học Xây Dựng Hà Nội, cựu học viên lớp MCMC I , Hà Nội.

 

******

Kính Thưa Ngài Đại Sứ Vương Quốc Bỉ, Ngài Đại Diện Cộng Đồng nói tiếng Pháp Bỉ tại Việt Nam, GS Nguyễn Đăng Hưng và các Giáo sư khác..

Các bạn cựu học viên MCMC và EMMC thân mến.

 

Thế là đã gần 20 năm từ buổi phát bằng năm ấy cho các thạc sỹ Châu Âu về ngành mô hình mô phỏng về cơ học và Xây dựng, giờ đây chúng ta lại có mặt cùng với nhau hôm nay để ôn lại những kỷ niệm xưa cùng với Người Thầy vô cùng tâm huyết với nền Giáo dục Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng – trưởng bộ môn Cơ học rạn nứt đại học Liège. Giáo sư Hưng là người đề xuất và điều phối các chương trình hợp tác Việt - Bỉ về Giáo dục và Đào tạo Cao học với tài trợ của Vương quốc Bỉ và Cộng Đồng Châu Âu tại đại học Bách Khoa Hà Nội (MCMC, EU-EMMD) và đại học Bách Khoa TP HCM (EMMC, EU-EMMC), Việt Nam. Hơn hai mươi năm đã trôi qua, một chặng đường khó khăn và sự phấn đấu học tập không ngừng để mỗi chúng ta tự khẳng định mình trên bước đường bồi dưỡng và nghiên cứu. Nhiều tấm gương điển hình trong học tập cũng như nghiên cứu khoa học có thể khẳng định điều đó. Giờ đây, điểm lại về sự tồn tại và phát triển hiệu quả của nó chúng ta không thể lãng quên cũng như ghi nhận lại những công việc mà mỗi người chúng ta đã làm và cống hiến. Việc làm ấy như những kỹ niệm đẹp trong sự nghiệp làm giàu tri thức mỗi chúng ta và cũng để tỏ lòng biết ơn và trân trọng các giáo sư trong và ngoài nước và đặc biệt là GS Nguyễn Đăng Hưng không quảng ngại những khó khăn từ buổi sơ khai để vun đắp cho chúng ta những tri thức khoa học thực sự.

 

Với lý do đó, chúng ta cùng nhau có mặt trong buổi gặp mặt hôm nay cùng với sự ra mắt cuốn sách “Giấc mơ Việt Nam tôi” của Giáo Sư Nguyễn Đăng Hưng. Hôm nay tại Hà Nội, phát biểu của chúng tôi là lời tri ân của thế hệ các học viên chương trình cao học MCMC và EU- EMMD đến Cộng Đồng Bruxelles-Wallonie, Vương Quốc Bỉ, và Cộng Đồng Liên Âu. Chúng tôi cũng khắc ghi lòng tri ân của chúng tôi tới các giáo sư các nhà khoa học Bỉ và Châu Âu, đặc biệt Giáo Sư Nguyễn Đăng Hưng, nhân tố quyết định cho những kết quả to lớn mà qua thời gian chúng ta ngày càng thấy được sức lan tỏa.

 

Thành công của chương trình “DU HỌC HỌC TẠI CHỖ” do GS Nguyễn Đăng Hưng thiết kế và điều động là điều không thể chối cải: 318 thạc sỹ Châu Âu đã tốt nghiệp, trên 100 tiến sỹ đã bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp tại các đại hoc tiếng tăm của Châu Âu, Hoa Kỳ, Canada, úc, Nhật, Singapore, Hàn Quốc… Họ đã trở thành Hiệu Phó, Khoa Trưởng, Trưởng bộ môn, giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của hàng chục trường đại học lớn nhất tại Việt Nam.

 

Kính chúc ngài Đại sứ Vương quốc Bỉ, ngài Đại Diện Cộng Đồng Bỉ nói tiếng Pháp Giáo Sư Nguyễn Đăng Hưng thật nhiều sức khỏe.

 

Chúc quý vị một buổi tối ấm áp và an lành. Chúc buổi lễ thành Công rực rỡ.

 

PGS.TS Phạm Thị Hiền Hậu,

Khoa Trưởng Khoa Công Trình biển, Đại Học Xây Dựng Hà Nội.

 

****

5. Hình ảnh ngày ra mắt sách tại Hà Nội do Phái Đoàn Đại Diện Cộng Đồng Bruxelles-Wallonie tổ chức.

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=790094042401825&set=pcb.790101922401037

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=790094049068491&set=pcb.790101922401037

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=790094735735089&set=pcb.790101922401037

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=790094879068408&set=pcb.790101922401037

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=790095095735053&set=pcb.790101922401037

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=790095422401687&set=pcb.790101922401037

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=790095415735021&set=pcb.790101922401037

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=790095869068309&set=pcb.790101922401037

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=790096489068247&set=pcb.790101922401037

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=790096452401584&set=pcb.790101922401037

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=790096459068250&set=pcb.790101922401037

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=790099085734654&set=pcb.790101922401037

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=790099025734660&set=pcb.790101922401037

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=790099069067989&set=pcb.790101922401037

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=790099159067980&set=pcb.790101922401037

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=790099165734646&set=pcb.790101922401037

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=790099212401308&set=pcb.790101922401037

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=790099095734653&set=pcb.790101922401037

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=790099082401321&set=pcb.790101922401037

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=790116709066225&set=pcb.790101922401037

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=790116705732892&set=pcb.790101922401037

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=790129192398310&set=pcb.790101922401037

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=790193422391887&set=pcb.790101922401037

 

.

68 BÌNH LUẬN  





No comments: