Thursday, May 26, 2022

VỤ ‘CÁT TẶC’ ĐE DỌA CẦU MỸ THUẬN : XÃ NÓI KHÔNG, HUYỆN NÓI CÓ, TỈNH NÓI PHẢI KIỂM TRA LẠI (Tường Vy / Saigon Nhỏ)

 



Vụ ‘cát tặc’ đe dọa cầu Mỹ Thuận: Xã nói không, huyện nói có, tỉnh nói phải kiểm tra lại

Tường Vy  -  Saigon Nhỏ

26 tháng 5, 2022

https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-nam/vu-cat-tac-de-doa-cau-my-thuan-xa-noi-khong-huyen-noi-co-tinh-noi-phai-kiem-tra-lai/


https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/05/02-cat-tac-1.jpg

Chiếc sà lan khai thác cát trái phép của ông Toàn và ông Tốt bị công an bắt giữ – Ảnh: Tuổi Trẻ

 

Nhiều năm nay “cát tặc” (bọn ăn trộm cát dưới sông) ngang nhiên hoạt động trên sông Tiền phía huyện Cái Bè (Tiền Giang) làm sạt lở đất gây bức bối cho người dân, doanh nghiệp tại địa phương này và họ đã kêu cứu khắp nơi.

 

Theo đó, năm 2018, 2019, 2020 tại khu vực sông Tiền (ấp Bình, xã Hòa Hưng, H.Cái Bè – gần chân cầu Mỹ Thuận) xuất hiện nạn khai thác cát, hút bùn diễn ra liên tục gây nguy hiểm vườn, nhà cửa của người dân, làm mất an toàn công trình cầu Mỹ Thuận. Bên cạnh việc hàng chục tàu hút cát trộm mỗi đêm, thì có một công ty núp bóng giấy phép nạo vét để hút cát đi bán.

 

Đó là ghi nhận của người dân, thế nhưng sau nhiều ngày nghiên cứu, điều tra theo cách riêng, ông Phạm Văn Hận, Chủ tịch UBND xã Hòa Hưng (H.Cái Bè, Tiền Giang) khẳng định thông tin về tình trạng khai thác cát trái phép đe dọa sự an toàn của cầu Mỹ Thuận – mà một số phương tiện thông tin đại chúng gần đây phản ảnh – là không chính xác.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/05/02-cat-tac-3.jpg

“Cát tặc” rầm rộ hút cát trộm gần chân cầu Mỹ Thuận – Chụp màn hình video của báo Thanh Niên

 

Trả lời báo Thanh Niên, ông Hận cho biết ngay sau khi nghe báo chí phản ảnh vụ “cát tặc”, ông liền gọi điện thoại cho đội bảo vệ cầu Mỹ Thuận hỏi xem có tình trạng khai thác cát trái phép gần chân cầu Mỹ Thuận hay không, thì được một người (ông không nhớ tên) nói “không có”.

 

Trí nhớ của ông Hận chắc bắt đầu có vấn đề vì tuổi tác nên không nhớ tên người hỏi. Cũng có thể người ông hỏi chỉ là nhân viên gác cầu thôi nên không không hỏi tên.

 

Cuối cùng, thấy có vẻ không ổn vì câu trả lời của mình, ông Hận “thanh minh” rằng do thiếu thốn phương tiện, thiết bị ở địa phương nên việc tiếp cận xử lý tình trạng hút trộm cát còn rất hạn chế, nhất là vào ban đêm.

 

Câu nói này của ông Hận lại “lòi” ra thêm một phần thiếu trách nhiệm nữa, đó là xã do ông phụ trách không tổ chức tuần tra, giám sát, bỏ mặc “mặt trận cát” của phường trộm cướp.

 

Nếu ông Hận chỉ cần chịu khó một chút, kiểm tra hệ thống 6 camera an ninh của Đội quản lý và bảo vệ cầu Mỹ Thuận, ông sẽ biết tụi “cát tặc” hút trộm cát dưới lòng sông Tiền như thế nào.

 

Theo biên bản của công an huyện Cái Bè, camera dưới cầu Mỹ Thuận chỉ ghi lại được một xà lan neo đậu tại chân cầu từ 20 giờ 38 phút đến 21 giờ 18 phút ngày 23 Tháng Tư, sau đó sà lan rời đi theo hướng Mỹ Thuận – Trung Lương. Chưa xác định được hoạt động của sà lan này.

 

Ông Lê Văn Ý, Phó chủ tịch UBND huyện Cái Bè, khẳng định có tàu hút cát lậu trên sông Tiền, nhưng chưa xác định cụ thể được vị trí.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/05/02-cat-tac-2.jpg

Ông Toàn (trái) và ông Tốt lúc bị bắt – Ảnh: Tuổi Trẻ

 

Lời khẳng định của vị phó chủ tịch huyện càng thêm thuyết phục khi rạng sáng 24 Tháng Năm, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an huyện Cái Bè đã bắt quả tang một sà lan đang khai thác cát trái phép tại thủy phận sông Tiền (gần chân cầu Mỹ Thuận). Qua làm việc bước đầu, ông Nguyễn Văn Tốt (49 tuổi, ngụ xã An Cư, H.Cái Bè) và Trần Văn Toàn (36 tuổi, ngụ H.Tháp Mười, Đồng Tháp) thừa nhận dùng sà lan sắt (không biển số, tải trọng khoảng 120 tấn), sử dụng máy móc, công cụ để khai thác cát trái phép từ lòng sông Tiền. Tại thời điểm kiểm tra, sà lan có chứa 8.73 m3 cát. Hiện Công an huyện Cái Bè đang tạm giữ phương tiện và công cụ dùng để khai thác cát để điều tra, xử lý theo quy định.

 

Trong hai ngày 21 và 22 Tháng Năm, Bộ đội biên phòng tỉnh Tiền Giang cũng đã tuần tra, phát hiện bảy phương tiện vận chuyển cát trái phép trên sông Cửa Đại đoạn thuộc xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

 

Qua kiểm tra, thuyền trưởng của bảy phương tiện trên không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, không xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh tính hợp pháp của số cát đang vận chuyển trên phương tiện này.

 

Tổng số cát mà bảy phương tiện này vận chuyển trái phép là khoảng 535 m3.

 

Tuy nhiên, việc bắt tại trận bọn trộm cát vẫn không đủ để ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, xác nhận. Ông cũng không có thời gian trả lời phỏng vấn báo chí khi được họ đặt lịch hẹn. Ông chỉ nói chưa biết ai đúng ai sai (ý nói ông Hận đúng hay ông Ý đúng), và phải kiểm tra lại mới biết. “Tôi có thấy hình ảnh rồi, tối hù không thấy đó là ở Mỹ Thuận hay đâu”.

 

Có một điều khó hiểu khác, là Cục Quản lý đường bộ đã gởi văn bản cho tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan chức năng đã kiểm tra và phát hiện một số sà lan thường xuyên lén lút tổ chức hút cát vào ban đêm dưới lòng sông Tiền, vị trí hút cách cầu Mỹ Thuận khoảng 50 – 100 m (nằm trong phạm vi quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng cầu Mỹ Thuận), và đề nghị tỉnh Tiền Giang phải “xử lý nghiêm”. Thế nhưng ông Vĩnh lại “ngu ngơ” nói rằng “Cục Quản lý đường bộ có gửi văn bản hay không thì để coi lại”.

 

Chắc ông Vĩnh chờ đến lúc cầu Mỹ Thuận rơi xuống sông Tiền, ông mới chắc chắn có “cát tặc” tại đây. (Tổng hợp)





No comments: