Thursday, August 29, 2024

NHÀ BÁO NGUYỄN VŨ BÌNH SẮP BỊ LÔI RA TÒA KẾT ÁN (Người Việt)

 



Nhà báo Nguyễn Vũ Bình sắp bị lôi ra tòa kết án

Người Việt

August 28, 2024

https://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/nha-bao-nguyen-vu-binh-sap-bi-loi-ra-toa-ket-an/

 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà báo Nguyễn Vũ Bình sắp bị nhà cầm quyền độc tài đảng trị tại Việt Nam lôi ra tòa kết án trong khoảng hai tuần lễ nữa.

 

Bà Nguyễn Thị Phòng, chị ông Nguyễn Vũ Bình, thông báo cho bạn bè đồng chí hướng đấu tranh dân chủ của ông hay hôm Thứ Tư 28 Tháng Tám. Phiên tòa sơ thẩm dự dù diễn ra ngày 10 Tháng Chín tới đây tại Hà Nội. Ông bị vu cho tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại” chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam, quy định tại điều 117 Luật hình Sự.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/08/VN-Nguyen-Vu-Binh-FB-TranBang-2019.jpg

 Nhà báo Nguyễn Vũ Bình sắp bị kết án tù lần thứ hai vào ngày 10 tháng 9-2024 tới đây. (Hình: FB Trần Bang)

 

Ông Nguyễn Vũ Bình, năm nay 56 tuổi, bị bắt ngày 29 Tháng Hai năm nay tại nhà ông ở Hà Nội sau khi chỗ ở của ông đã bị lục soát. Ông bị bắt giam, thân nhân không được thăm gặp, và sắp bị án tù lần thứ hai chỉ vì đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Hiện sức khỏe của ông không được tốt mấy với chứng tiểu đường và một số bệnh khác hành hạ.

 

Ít ngày trước khi bị bắt, ông đã bị Công an lôi đi thẩm vấn về một số cuộc nói chuyện của ông với luật sư Nguyễn Văn Đài trên một kênh truyền thông trực tiếp YouTube từ năm 2021 đến giữa năm 2022. Chuyện này đã cũ nhưng Công an CSVN lục lại để hành tội ông vì thỉnh thoảng ông vẫn phát biểu ý kiến “trái chiều” trên trang Facebook cá nhân.

 

Với một chế độ độc tài đảng trị như tại Việt Nam, nếu không nói hay viết rập khuôn theo đường lối tuyên truyền ca ngợi đường lối của nhà cầm quyền, không sớm thì muộn, cũng sẽ bị bỏ tù, hay ít nhất bị khủng bố, triệt đường sống kinh tế.

 

Ông Nguyễn Vũ Bình cũng từng bị Công an thẩm vấn, đe dọa rất nhiều lần trong nhiều năm qua. Trước đây, ông từng là phóng viên cho tạp chí Cộng Sản khoảng 10 năm. Ông nhận ra chế độ chính trị tại Việt Nam đi ngược lại ước vọng của nhân dân nên, năm 2000, đã tuyên bố thành lập một đảng đối lập lấy tên “Đảng Tự do – Dân chủ”. Vì vậy ông đã bị buộc thôi việc ở tờ báo của đảng CSVN.

 

Sau đó ông cùng 16 người khác đồng ký tên trong một thư ngỏ kêu gọi nhà cầm quyền CSVN cải cách chính trị, trả lại cho dân các quyền tự do căn bản mà trên thực tế hoàn toàn không có đồng thời đòi phải trả tự do cho những người vận động dân chủ hóa đất nước. Ông còn ủng hộ thành lập “Hội nhân dân giúp Đảng và Nhà nước chống tham nhũng”.

 

Vì các hoạt động chống lại chế độ độc tài, cuối năm 2003, ông đã bị kết án 7 năm tù nhưng được đặc xá năm 2007 sau những vận động của các chính phủ tây phương. Nhờ sự can đảm đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, ông được tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) hai lần trao tặng giải thưởng Hellman-Hammet vào các năm 2002 và 2007. Ông cũng là thành viên danh dự của bốn tổ chức Văn Bút quốc tế gồm Văn bút Hoa Kỳ, Văn bút Canada, Văn bút Thụy Sĩ và Văn bút Sydney, Australia.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/08/VN-Nguyen-Vu-Binh-phong-van-Nghe-Lu-NetViet-2023.jpg

Nhà báo Nguyễn Vũ Bình trả lời phỏng vấn của một đài truyền hình tiếng Việt ở nước ngoài trước khi bị bắt. (Hình: NetViet)

 

Khi ông bị bắt giam lần thứ hai đầu năm nay, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã kêu gọi chế độ Hà Nội trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho ông. Tuy nhiên, CSVN luôn luôn tảng lờ trước sự kêu gọi của các tổ chức quốc tế dù là Ủy ban Nhân Quyền LHQ mà họ cũng hiện đang có một chân trong Ủy ban Nhân quyền LHQ.

 

Hiện thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Uzra Zeya, đặc trách An ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền, đang có chuyến thăm Malaysia và Việt Nam từ 25 Tháng Tám đến 31 Tháng Tám. HộiVăn bút Hoa Kỳ gửi thư kêu gọi bà thúc đẩy trả tự do cho các nhà văn, nhà báo đang bị chế độ Hà Nội cầm tù, mà ngày 10 Tháng Chín tới đây thêm nhà báo Nguyễn Vũ Bình sắp bị án tù bất công.(NTB)

 

 

 

 

 


No comments: