Dân
luận tổng hợp
Thứ
Năm, 20/11/2014
Dân
Luận:
Phần điểm tin sẽ được cập nhật thường xuyên từ
8h sáng tới 12h khuya mỗi ngày. Độc giả có thể gợi ý
tin cần điểm cho Dân Luận bằng cách bấm vào đây: Gợi
ý điểm tin.
*
*
Nhân
quyền
-
Ls
Hà Huy Sơn gởi đơn yêu cầu triệu tập người làm chứng
phiên tòa phúc thẩm Bùi Thị Minh Hằng (Facebook Hà Huy
Sơn)
-
Dân
oan Dương Nội, Văn Giang và Tây Ninh biểu tình tại Trụ
sở ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(facebook Trịnh Bá Phương)
-
Cuộc
tiếp xúc giữa hòa thượng Thích Không Tánh và đại diện
ngoại giao Hoa Kỳ (Tôn giáo và sắc tộc): ông Sellers
cho biết Chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn theo dõi và tiếp tục
ủng hộ việc thực hành tôn giáo tại Việt nam. Những
sự quan tâm này, diễn ra đúng theo đúng tinh thần của
Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền và Công ước quốc tế.
-
Mục
sư Nguyễn Mạnh Hùng tố cáo việc côn đồ tấn công Hội
thánh Tin lành Chuồng Bò (Dân làm báo): Tuy tôi không
chụp được hình ảnh tên côn đồ bóp cổ tôi nhưng tôi
đã chỉ ngay mặt nó tố cáo yêu cầu ghi vào biên bản
của UB phường trước sự chứng kiến của PCT phường,
CT/UBMTTQ và trưởng, phó trưởng công an phường.
Chính
trị - xã hội
- ĐBQH
Đỗ Văn Đương: 'Cơ quan Nhà nước người tài thì ít,
người lười nhác, ham muốn thì nhiều?' (Một thế
giới) thế nhưng theo báo cáo 99,54%
công chức tại Việt Nam “hoàn thành nhiệm vụ”
(VnEconomy): Công chức hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất
sắc là 34,33%, hoàn thành tốt nhiệm vụ là 58,08%, hoàn
thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực 4,94%,
không hoàn thành nhiệm vụ chỉ có 0,46%.
-
Hà
Nội: Một gia đình bị giật sập tường vì... hiến ít
đất (Dân Việt): lúc 8h ngày 14.11, một cán bộ thôn
Tân Phú vào nhà bà hỏi: Tình hình thế nào, có con đường
này, hai bác có bỏ ra không? Ông Chinh, bà Sáu trình bày
chỗ đất xã cần lấy làm đường trị giá gần 400
triệu đồng, gia đình đồng ý hiến 100 triệu đồng,
còn lại đề nghị xã đền bù. Nghe đến đây, ông cán
bộ thôn bỏ ra ngoài gọi điện, một lúc sau có vài chục
người đến kéo đổ tường.
- Lương
bộ trưởng 14 triệu đồng (Vietnamnet) và mới
đáp ứng 60% mức sống tối thiểu (Vietnamnet): Lương
thấp nhưng vẫn cho con cháu du học đều đều!!
-
Vụ
cựu công an xã đánh chết học sinh: Phải xử tội giết
người mới đúng! (Blog Bình luận án): Hơn nữa, hành
vi giết người của bị cáo thuộc trường hợp “giết
trẻ em”, “bằng cách lợi dụng nghề nghiệp”, “có
tính chất côn đồ” và có thể có cả tình tiết “vì
động cơ đê hèn” được quy định tại các điểm c,
k, n và điểm q khoản 1 Điều 93 BLHS (có khung hình phạt
từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình).
-
"Ba
năm nữa dân hết chui túi nilông, đu dây vượt lũ"
(Tuổi trẻ online): Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho
biết trong ba năm nữa sẽ xây xong 7.811 cầu treo qua suối,
người dân không phải chui túi nilông, đu dây vượt lũ...
-
Tịch
thu tên miền của một loạt website 'nhạy cảm' (Pháp
luật): Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra hàng
loạt Quyết định xử phạt các cá nhân, tổ chức trong
việc cung cấp thông tin, dịch vụ trên Internet.
-
Gần
200 cảnh sát vây bắt cát tặc: 'Chúng tôi cũng hết sức
khổ tâm' (VTC News): "Việc người dân phản ánh,
kiến nghị chúng tôi cũng hết sức khổ tâm. Nhưng để
giải quyết triệt để thì cần có cả một quá trình và
sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng."
-
Nguy
cơ bị xù nợ của ngân hàng đang tăng cao (VTC News):
Nợ xấu và nợ có khả năng mất vốn của nhiều ngân
hàng đang trong chiều hướng tăng trở lại.
-
“Hãy
thuyết phục dân là nợ công vẫn trong giới hạn”
(VnEconomy): “Toàn cán bộ, đảng viên được giao giữ
tài sản mà sao tài sản mất nhiều thế"
-
Trái
cây tươi ngon nhờ thuốc “đầu lâu xương chéo”
(Vietpress): Với những chủ vựa vô lương tâm, dùng thuốc
này lợi cả đôi đường vì vừa đỡ tốn công dấm cho
chuối chín, lại bán ra được giá cao. Họ biết mười
mươi đây là hóa chất độc hại, ăn vào có thể chết.
Bởi vậy họ đã từng tiết lộ rằng chuối chín kiểu
này chỉ để bán cho người ta chứ không bao giờ ăn.
Thế
giới - đối ngoại
-
Người
biểu tình Hong Kong xông vào trụ sở cơ quan lập pháp
(Vietnamplus): Sáng sớm 19/11, một nhóm nhỏ người biểu
tình đã xông vào trụ sở cơ quan lập pháp của Đặc
khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) qua lối cửa ngách,
trong khi cảnh sát ngăn những người khác xông vào tòa
nhà giữa lúc căng thẳng gia tăng sau một khoảng thời
gian yên ắng.
Phân
tích - bình luận
-
Một
quốc gia nhỏ chỉ ăn rồi chơi (Blog Quê Choa): "Lương
không đủ sống nhưng lại thuộc thành phần khá giả của
xã hội; đã vào biên chế là có thể nằm lỳ cho đến
hết đời, ngang nhiên đòi hỏi mọi chế độ phúc lợi,
ngay cả khi chẳng làm gì; là người làm thuê cho dân
nhưng lại hành xử như ông chủ có quyền ban ơn."
-
Báo
chí và giá trị của sự khách quan (Blog Bách Việt):
Thiển nghĩ, việc làm của Báo SGGP cho thấy cách tư duy
về công tác tuyên huấn theo lối mòn cũ kỹ nhìn sự vật
bằng cách suy diễn chủ quan không tính đến hậu quả
trước mắt và lâu dài. Đây là việc làm không đáng có
đối với một tờ báo lớn đã có thời được bạn đọc
cả nước đánh giá cao nhờ tính chính danh, chính luận
và tôn trọng sự thật của nó.
-
Chấn
hưng dân trí: Những nết xấu nổi tiếng của người
Việt Nam trong con mắt bạn bè nước ngoài (Blog Người
lót gạch): Hay đi làm trễ giờ, Hay nói dối, Hay vi phạm
các cam kết, và Hay ăn cắp vặt.
-
Trần
Huỳnh Duy Thức - Bình dị một nhân cách (RFA tiếng
Việt) (tác giả viết nhân ngày sinh nhật của Trần Huỳnh
Duy Thức 29-11 : "Ba Thức nói rằng ông cũng không
dạy anh yêu nước. Ông chỉ hướng cho con mình sống có
nhân cách và có ích, đừng vì mình mà làm tổn thương
người khác, thì tự nhiên trẻ con lớn lên sẽ sống
có trách nhiệm với mình và đất nước...".
-
Từ
câu chuyện dùng miệng nếm phân bón của ông Bộ trưởng
(Một thế giới): "Tình trạng buôn lậu, kinh doanh
hàng giả đang tăng mạnh (khoảng 18%/năm), không chỉ do
“thiếu phương tiện” do tùy tiện mà còn do “có tình
trạng thông đồng, câu kết của những cá nhân trong lực
lượng QLTT với các phần tử buôn lậu”
Văn
hóa - nghệ thuật - giải trí
-
Cộng
đồng mạng Việt đang bị chăn dắt bởi một trò hề?
(Blog Mõ làng): Những trò giả ngu, hoang tưởng về một
gia đình đại gia…đều nằm trong một kịch bản của
cả một ekip đằng sau Kenny Sang, họ đã thu về hàng trăm
triệu tiền quảng cáo từ những video chia sẻ, Facebook
của anh này.
-
Công
Phượng sinh năm nào? - "Để yên nó đá bóng, để
chúng tao đắm say"!!! (Blog Bình luận án): Tưởng
chừng đã xẹp, thì có anh nhà đài chơi loạt phóng sự
lên giọng dạy bảo, phán quyết y như mình là quan tòa
(mà không hiểu đó là thông tin riêng tư, cá nhân, không
được quyền sử dụng nếu không có sự đồng ý của
đương sự).
-----------------------------
Tin
Nổi Bật Trong ngày
No comments:
Post a Comment