Saturday, October 2, 2010

THÂM NHẬP THẾ GIỚI MUA BÁN BẰNG GIẢ

Thứ Năm, 30/09/2010-11:21 AM

Chỉ cần tờ giấy nhỏ ghi rõ thông tin cá nhân, trường cần cấp bằng, số tiền đặt cọc, sau 7-10 ngày, người mua sẽ được nhận "hàng" tại một địa điểm hẹn trước. Cứ như thế, nhiều tấm bằng giả, chứng chỉ và giấy tờ của các cơ quan Nhà nước với con dấu giả đã và đang được "đội quân" này tung ra thị trường.

Nhử mồi...
Trong vai người có nhu cầu tìm tấm bằng đại học của một trường đại học danh tiếng trên địa bàn thành phố, chúng tôi tiếp cận một nhóm đối tượng chuyên làm giả bằng cấp, hồ sơ con dấu của Nhà nước trên địa bàn huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Để tiếp cận được đội quân này quả thực rất khó bởi họ luôn đề phòng, cảnh giác. Đặc biệt, với nguyên tắc bất di bất dịch là không gặp gỡ, trao đổi trực tiếp nếu không có người quen giới thiệu cũng như không nhận bất kỳ cuộc gọi nào nếu như không có tên trong danh bạ điện thoại đã lưu.
Sau thời gian dài tìm hiểu, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được. Tuy nhiên, qua hỏi han, đặt vấn đề gặp gỡ làm bằng bỗng dưng người này từ chối bằng cách nói "nhầm máy rồi". Để tiếp tục, chúng tôi đành phải nhờ cậy một đầu mối từng được nhóm này bán cho một tấm bằng. Theo lời kể, trước đây anh này cũng phải thông qua một cò khác mới làm được tấm bằng đó. Anh ta phải đặt trước 6 triệu đồng cho người môi giới nhận làm bằng, đồng thời cầm lại giấy nhận tiền cùng lời hứa hơn 10 ngày sau sẽ nhận bằng. Mất hơn nửa tiếng để người này tìm lại số điện thoại của cò và gọi. Sau những tiếng tút tút kéo dài là sự im lặng. Gọi rất nhiều lần nhưng không thấy đầu kia trả lời. Thất vọng chúng tôi đành xin lại số điện thoại của cò để tiếp tục gọi.
Có được số điện thoại, chúng tôi chỉ có nhiệm vụ nhấc điện thoại di động gọi vào số của một đầu mối trong đường dây làm bằng giả, nhưng kết quả vẫn là những tiếng tút.. tút kéo dài. Đến khoảng 17h cùng ngày, điện thoại của tôi rung bần bật trên màn hình hiện lên số di động không giống với số đã gọi, đầu bên kia có giọng người đàn ông lạ nói trống không: "Cần gì mà gọi nhiều vào số máy 09855xxxx thế? " Tôi đáp “Cần ông anh giúp cho tấm bằng”. Ngay lập tức bên kia cúp máy. Linh cảm đã bắt đúng mối nên chúng tôi tiếp tục chờ đợi.
Khoảng 19h50, chuông điện thoại của tôi tiếp tục reo vang. Tôi vội chộp ngay điện thoại áp lên tai, vẫn giọng người đàn ông ban nãy ở đầu dây bên kia gằn giọng: "Tên gì, sao biết đây làm bằng? " Biết "cá đã cắn câu" nên tôi trả lời: "Em ở chỗ anh bạn, trước đây có nhờ anh làm bằng. Nay em cũng cần làm một cái nên anh đó cho em số điện thoại của anh để liên hệ". "Cần bằng gì?"- người đàn ông bên kia hỏi. "Em cần một bằng đại học, làm hết bao nhiêu? "10 triệu, đặt cọc trước 5 triệu. Photo chứng minh thư và 6 ảnh 4x6. Trưa mai hẹn gặp ở quán cà phê H.T". Tôi chưa kịp hỏi gì thêm, bên kia đã cúp máy.

"Cá cắn câu"
Đúng hẹn, chúng tôi tìm đến quán cà phê H.T, đang ngó nghiêng tìm kiếm chỗ ngồi trong quán bỗng ở góc trong cùng tiếng người đàn ông với giọng ồm ồm gọi tên vang lên. Sau khi tiến lại gần, tìm cho mình chỗ ngồi ưng ý người đàn ông bỗng nhìn thẳng vào mặt rồi hỏi câu hỏi sắc lạnh: "Nhà ở đâu, đang đi học hay đi làm, cần bằng này làm gì và cậu hỏi cho cậu hay cho ai? "... Cố giữ bình tĩnh trả lời từng câu hỏi, đến câu cuối cùng tôi nhấn mạnh: "Thú thật với anh, em làm hộ đứa em. Vả lại em cũng có mấy người nhờ làm hộ vài tấm bằng tốt nghiệp trung cấp, nếu anh làm được thì giúp em luôn, em chỉ cần anh cho em chút phần trăm hoa hồng là được rồi". Gã đàn ông nhìn thẳng vào mắt tôi một lúc rồi gật đầu hỏi tiếp: "Thế hôm nay cậu có mang đủ những thứ tôi yêu cầu chưa? ". Chỉ đợi có vậy, tôi vội rút trong túi ra tờ chứng minh thư cùng ảnh đưa cho gã đàn ông cầm. Gã rút trong túi ra tờ giấy hỏi tên, ghi ghi chép chép. Xong rồi gã đưa lại tờ giấy biên nhận sau khi đã nhận đủ 5 triệu đồng tiền đặt cọc. Đồng thời gã hứa chắc nịch nhanh nhất 7 ngày, chậm thì 10 ngày sau tại quán K sẽ giao bằng, nhận nốt số tiền còn lại. Biết hắn chuẩn bị chia tay, để thuận tiện cho đường làm ăn tôi bồi tiếp: "Trước lạ sau quen nếu anh không bận em mời anh đi ăn trưa có gì anh em mình trao đổi tiếp". Sau thoáng chần chừ gã này đồng ý nhận lời rồi đưa tới quán nhậu quen thuộc của hắn.
Trong bữa nhậu người đàn ông này hứa sẽ giúp tôi trở thành một đầu mối nhận và tiêu thụ những tấm bằng giả. Đồng thời nhấn mạnh, trong làm ăn không nên quan tâm, biết nhiều chuyện của nhau. Bởi mỗi người một công đoạn, được phân cho nhiều đầu mối khác nhau, người lo phận sự in phôi bằng, kẻ chịu trách nhiệm lên mạng kiểm tra, tìm kiếm các thông tin có liên quan, người khắc dấu theo mẫu và mạng lưới chuyển giao bằng cho khách hàng. Các đầu mối biết rất ít thông tin về nhau. Do vậy cứ yên tâm nhận làm bằng sau đó chuyển tới cho anh, người đàn ông này nhấn mạnh.                 
Quỳnh Chi

Thứ Bẩy, 02/10/2010-12:36 PM

Sau khi rút ngắn khoảng cách, cuộc tiếp xúc với “cò” ngày càng thuận lợi hơn. Đặc biệt, nhóm đối tượng này còn cho biết có thể làm giả mọi thứ, từ bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng đại học cho đến các dấu công chứng của cơ quan nhà nước.

"Chú" cứ hợp tác là có nhiều tiền
Những ngày sau đó, tôi thường xuyên nhắn tin vào số điện thoại mà “cò” cho riêng. Tôi không gọi bởi đối tượng nói rằng sau mỗi lần giao dịch số điện thoại liên tục bị đổi và hủy ngay sau khi kết thúc một phi vụ. Trong thời gian làm bằng, những số điện thoại mà người trong băng nhóm này cung cấp cho khách hàng chỉ có nhiệm vụ duy trì tin nhắn, đọc vào ban đêm. Nội dung tin nhắn tôi luôn bày tỏ mong muốn tấm bằng mình đặt mua phải được làm cẩn thận, kỹ càng. Ngoài ra tôi không quên nhắc tới việc có khá nhiều người quen khác đang muốn nhờ làm bằng. Nếu lần đầu tiên thực hiện êm thấm sẽ triển khai thêm nhiều đợt giao dịch khác.
Chẳng biết có phải tên trùm trong nhóm muốn trực tiếp làm ăn hay không chỉ biết rằng cách ngày nhận bằng 3 hôm, người đàn ông đã nhận tiền, ngồi nhậu bữa trước gọi điện, cho địa chỉ mời tôi đến nhà gặp một người quan trọng trong đường dây.
Phóng xe máy chạy gần 60km từ trung tâm Hà Nội đến Sóc Sơn, trải qua nhiều đoạn đường thưa dân khiến tôi luôn ớn lạnh, tự nhủ không biết vai diễn của mình có thành công, đạt hiệu quả hay không. Cuối cùng với tâm lý đâm lao đành theo lao tôi đã hỏi thăm địa chỉ, tìm tới nhà người giúp đỡ mình. Thế nhưng, tới đây lại nhận được tin điểm hẹn được chuyển sang chỗ khác. Sau khi bước chân vào quán đã hẹn, leo lên tầng hai căn nhà nhưng chẳng thấy ai, chỉ có dãy bàn gỗ thấp với chén, bát, một vài chai gia vị đặt sẵn. Tôi đành ngồi xuống một bàn chờ đợi. Chờ khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, người đàn ông bữa trước bước vào, đi bên cạnh là một người mặc bộ quần áo kiểu bộ đội, da đen, để râu rậm được giới thiệu tên là H. Sau vài câu xã giao, những món nhậu trong quán được bày la liệt trên bàn. Người đàn ông mặc bộ đồ kiểu bộ đội tự rót cho mình, cho khách một chén rượu đầy rồi nói: "ông bạn tôi đã kể nhiều, biết nguyện vọng của chú. Tính anh không nói nhiều chén rượu này anh mời chú coi như chính thức đặt mối quan hệ anh em. Đồng thời nhấn mạnh, anh rất quý chú nên mới gặp trực tiếp để bàn cách thức làm ăn. Nếu chịu khó hợp tác, anh đảm bảo số tiền chú kiếm được không phải là nhỏ"?!

Tiền trao cháo múc
Lời qua chén lại chẳng mấy chốc  câu chuyện giữa chúng tôi trở nên rôm rả hơn. Tôi vờ hỏi: “Ngoài bằng đại học bên các anh còn làm được những giấy tờ gì? Em có ông anh họ có bộ hồ sơ muốn đóng dấu công chứng chứng nhận làm thủ tục hưởng chế độ thương binh loại 2/4 được không (hồ sơ này có vấn đề - PV). Không mang được ra các phòng công chứng sợ bị lộ. Các anh có thể..." Chưa để tôi nói hết câu, gã mặc đồ kiểu bộ đội cười khùng khục: "Tưởng chuyện gì mấy cái dấu công chứng nhà nước ấy quá đơn giản. Chú thích dấu công chứng ở huyện, tỉnh nào bọn anh cũng có. Riêng về bằng cấp bọn anh làm từ bằng tốt nghiệp THPT đến đại học của tất cả các trường trong khu vực miền Bắc. Thực ra miền Nam bọn anh cũng có thể làm, nhưng việc kiểm tra thông tin trong đó hơi khó. Ngoài ra, có cầu ắt có cung, chú cứ kiếm càng nhiều mối đưa về anh làm tất, kể cả bằng thạc sĩ, tiến sĩ trong khi đó mức giá cũng chỉ rơi vào 10-12 triệu đồng /bằng".
Như để chứng minh cho lời nói của mình, gã liền rút trong túi ra một bộ bằng đại học đã được làm xong khua khua trước mặt. Qủa thật nếu nhìn bằng mắt thường quả rất khó phát hiện đâu là bằng thật, đâu là bằng giả. Bộ bằng này gồm một phôi bằng có ảnh, có dấu và chữ ký của hiệu trưởng trường đó, một bảng điểm có đầy đủ thang điểm, dấu đỏ hẳn hoi cộng với các bản phô tô công chứng. Theo lời kể H, để hoàn thiện được một bộ bằng như thế này qua rất nhiều khâu, mỗi đầu mối chịu trách nhiệm một khâu riêng biệt. Chúng dùng máy vi tính và máy in mầu để tạo các phôi bằng. Những thông tin về tên trường, tên hiệu trưởng sẽ được một người khác vào mạng intenet để tra cứu. Mẫu dấu cũng được lấy ra từ đây và được khắc lại. Tất cả những khâu này trong nhóm hoạt động đơn lẻ nhưng cũng có những trường hợp như tạo dấu công chứng giả thì chỉ một người làm là đủ. Cuộc gặp gỡ kết thúc khi tôi nhờ làm tiếp một tấm bằng đại học nhưng thật đặc biệt, lần này được phá lệ, không phải đặt cọc bởi đã có người quen bảo lãnh với lời hẹn vài ngày tới sẽ chuyển giao bằng rồi nhận tiền cả thể!                                    
Quỳnh Chi
.
.
.

No comments: