Thursday, December 24, 2009

VỢ anh ĐIẾU CÀY Bị CSVN ĐƯA RA ĐẤU TỐ

CHỊ DƯƠNG THỊ TÂN VỢ ANH ĐIẾU CÀY BỊ CỘNG SẢN ĐEM RA ĐẤU TỐ
Nhóm Phóng Viên đấu tranh vì công lý
Gửi vào ngày Thứ Năm, 24 Tháng 12, 2009.
http://tiengnoitudodanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=8504
Từ ngày CS bắt anh Điếu Cày tức anh Nguyễn Văn Hải một người đã sáng lập ra Câu lạc Bộ Nhà báo Tự Do để khống chế lòng yêu nước của anh chỉ vì anh đã đứng lên biểu tình chống Trung Cộng về vấn đề Hoàng Sa & Trường Sa. CS đã qui tội cho anh là trốn thuế để bắt giam anh vào nhà tù nhỏ.

Cũng từ ngày đó chị Dương thị Tân vợ anh Điếu Cày cũng không còn được yên thân nữa, mặc dù Chị cũng chỉ là một người phụ nữ rất bình thường không tham gia vào công việc nào ngoài việc nội trợ và chăm sóc cho con cái. Nhưng mọi việc đã bị đảo lộn từ khi anh Điếu Cày bị bắt cuộc sống của chị Tân bị kéo theo vào vòng lao lý và Chị Tân đã trở thành điểm nóng và mục tiêu luôn bị công an, theo dõi, sách nhiễu, quấy rối cuộc sống thường ngày.

Mới đây ngày 13/12/2009 chị Tân lên trại tù Z30A Xuân Lộc để thăm anh Điếu Cày, theo lịch thăm nuôi hàng tháng. Nhưng chị không được thăm. Chị Tân hỏi và đòi được biết lý do tại sao? mà chị lại không được vào thăm anh Hải (anh Điếu cày). Ban Giám thị trại tù trả lời vì anh Hải đang vi phạm điều 1 của nội qui trại giam, (tức là anh Hải đã không chịu ký nhận tội) nên không được thăm nuôi và không được nhận quà thăm nuôi. Chị Tân thắc mắc và lấy làm lạ bởi vì anh Hải ra tòa và đã có bản án kết tội. Vậy còn phải ký nhận tội nữa là tội gì???

Đây không phải là lần đầu mà chị Tân không được thăm anh Điếu Cày mà đã 6 tháng nay Chị Tân không được gặp mặt anh Điếu Cày. Mặc dù không được vào gặp mặt anh nhưng chị Tân vẫn đi. Cứ đến kỳ thăm nuôi là chị lại đi. Chị chỉ lo sợ cứ như vậy thì sức khỏe của anh Điếu Cày sẽ gặp nguy hiểm.

Ngày 14/12/2009 Chị Tân bị lập biên bản với lý do không ra phường làm việc theo giấy mời của công an.

Ngày 18/12/2009 Chị Tân cùng cô Lư Thị Thu Trang đến gặp anh Đỗ Nam Hải. khi thăm hỏi xong ra về chị Tân đã bị an ninh công an bám theo về đến nhà và cuối cùng chị đã bị công an sách nhiễu từ 22h đêm đến 1h sáng ngày hôm sau.

Ngày 22/12/2009 công an phường 8, quận 3, đến xét giấy tạm trú, tạm vắng tại căn nhà số 84D Trần Quốc Toản và chị Tân đã nhận được giấy mời họp kiểm điểm tại nơi cư trú số 57 Phạm Ngọc Thạch. Trong giấy mời ghi rõ lý do: "Họp kiểm điểm quá trình rèn luyện tu dưỡng tại địa phương cho bà Dương thị Tân". Tức là 19h30phut ngày 23/12/2009 chị Dương thị Tân sẽ bị CS đưa ra đấu tố trước quần chúng nhân dân, giống như thời cải cách ruộng đất năm 1945.

Nhận định: Sau khi làm việc với chị Tân nhiều lần mà công an không thu được kết quả như mong muốn, thì đây có thể là màn kịch nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín của chị tại nơi chị Tân đang cư trú. Không loại trừ khả năng sẽ cho người lăng mạ,hăm dọa, chửi bới,làm nhục chị Tân trước công chúng.

Chị Tân ơi!
Đừng sợ những gì cộng sản làm!
Hãy làm những gì cộng sản sợ!

Cầu mong cho chị Dương thị Tân có thêm sức mạnh, ý trí và có nhiều nghị lực để chiến thắng cộng sản độc tài và phát xít.

Sai Gòn Ngày 23/12/2009
Nhóm Phóng Viên đấu tranh vì công lý




No comments: