Sunday, January 25, 2026

LÃNH ĐẠO NHIỀU NƯỚC CHÂU ÂU PHẪN NỘ KHI TRUMP NÓI NATO KHÔNG GIÚP ĐƯỢC GÌ CHO MỸ (Người Việt Online)

 



Lãnh đạo nhiều nước Châu Âu phẫn nộ khi Trump nói NATO không giúp được gì cho Mỹ

Người Việt

January 24, 2026 : 4:27 PM

https://www.nguoi-viet.com/newarticle/lanh-dao-nhieu-nuoc-chau-au-phan-no-khi-trump-noi-nato-khong-giup-gi-duoc-my/#google_vignette

 

LONDON, Anh (NV) – Hàng loạt lãnh đạo các nước Châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Ý, Đan Mạch phẫn nộ khi Tổng Thống Donald Trump bày tỏ nghi ngờ về sự ủng hộ của NATO dành cho Mỹ, AFP cho biết.

 

Ông Trump cho rằng NATO gửi “một lượng binh sĩ” nhưng họ “ở phía sau một chút, xa tiền tuyến một chút,” trong một cuộc phỏng vấn với Fox News được phát sóng hôm Thứ Năm, 22 Tháng Giêng.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/GettyImages-71481584-1920x1030.jpg

Binh sĩ Đức của Lực Lượng Hỗ Trợ An Ninh Quốc Tế (ISAF) do NATO dẫn đầu bước lên một máy bay quân sự Transall tại phi trường Mazar-i-Sharif hồi năm 2006. (Hình minh họa: Michael Hanschke/AFP via Getty Images)

 

Ông cũng lặp lại ý kiến rằng NATO sẽ không giúp đỡ nước Mỹ nếu được yêu cầu.

 

“Tôi hoàn toàn hiểu khi các cựu chiến binh Đan Mạch nói rằng không từ ngữ nào có thể diễn tả được điều này gây tổn thương đến mức nào,” Thủ Tướng Mette Frederiksen của Đan Mạch viết trên Facebook hôm Thứ Bảy.

 

“Không thể chấp nhận được việc tổng thống Mỹ nghi ngờ về cam kết của các binh sĩ đồng minh ở Afghanistan,” bà Frederiksen nói thêm. “Đan Mạch là một trong những nước NATO chịu tổn thất nặng nề nhất tính theo bình quân đầu người.”

 

Về phần mình, văn phòng Tổng Thống Emmanuel Macron của Pháp ra tuyên bố hôm Thứ Bảy, 24 Tháng Giêng, cho rằng “lời phát biểu không thể chấp nhận được này không đáng để đáp trả.”

 

“Chính ra là đối với thân nhân của những người lính đã ngã xuống, nguyên thủ quốc gia cần đem đến sự an ủi và nhắc lại lòng biết ơn của đất nước.”

 

Khoảng 90 binh sĩ Pháp thiệt mạng ở Afghanistan để hỗ trợ Mỹ chiến đấu với phiến quân Taliban, theo chính phủ Pháp.

 

Sau khi ông Trump đưa ra phát biểu trên, Thủ Tướng Keir Starmer của Anh nói hôm Thứ Sáu: “Tôi coi những nhận xét của Tổng Thống Trump là xúc phạm và thẳng thắn mà nói, gây bàng hoàng, và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu lời nói đó gây tổn thương đến mức nào cho thân nhân của những người đã thiệt mạng hoặc bị thương.”

 

Tòa Bạch Ốc sau đó bác bỏ phát biểu của ông Starmer và biện hộ cho ông Trump.

 

“Tổng Thống Trump hoàn toàn đúng – Mỹ đóng góp cho NATO nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong liên minh gộp lại,” ông Taylor Rogers, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, nói với AFP.

 

Sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 Tháng Chín, Washington viện dẫn điều 5 của NATO về an ninh tập thể – đây là lần đầu tiên điều khoản này được kích hoạt trong lịch sử.

 

Cũng như Anh, Đan Mạch và Pháp, binh sĩ từ các quốc gia đồng minh NATO khác như Canada, Đức và Ý cũng bỏ mình khi chiến đấu cho người Mỹ.

 

“Chúng ta hãy tôn vinh 53 binh sĩ Ý ngã xuống trong khi thi hành nhiệm vụ ở Afghanistan,” Ngoại Trưởng Ý Antonio Tajani viết trên X hôm Thứ Bảy.

 

Bộ trưởng Quốc Phòng Đức, ông Boris Pistorius, nhắc lại “cái giá đắt” mà đất nước ông phải trả, nhấn mạnh rằng “quân đội của chúng tôi sẵn sàng khi đồng minh Mỹ yêu cầu hỗ trợ” vào năm 2001.

 

“Nhiều người lính bị thương đến giờ vẫn đang gánh chịu những hậu quả về thể chất và tâm thần của giai đoạn đó,” ông nói thêm.

 

Hiệp Hội Cựu Chiến Binh Đan Mạch cho biết họ “cạn lời” trước tuyên bố của ông Trump.

 

“Đan Mạch đã luôn bên cạnh nước Mỹ, và chúng tôi đã có mặt ở khắp các khu vực khủng hoảng trên khắp thế giới khi nước Mỹ yêu cầu,” một tuyên bố của hiệp hội cho biết.

 

Tuy nhiên, hôm Thứ Bảy, một ngày sau lời phản đối của thủ tướng Anh, ông Trump dường như đã thay đổi lập trường.

 

“Những người lính vĩ đại và rất dũng cảm của Anh sẽ luôn ở bên cạnh nước Mỹ!” ông Trump viến trên Truth Social.

 

“Ở Afghanistan, 457 người chết, nhiều người bị thương nặng, và họ nằm trong số những chiến binh vĩ đại nhất. Mối quan hệ đó mạnh đến nỗi nó sẽ không thể bị phá vỡ.”(NNL)

 

 

 

 


No comments: