Thursday, May 12, 2022

ÔNG TRỊNH BÁ KHIÊM LIÊN TỤC BỊ CÔNG AN DỌA BẮT VÌ ĐẤU TRANH CHO VỢ và CON TRONG TÙ (RFA)

 




Gia đình tôi sẽ không chịu khuất phục!   

Trịnh Thị Thảo cùng với Trịnh Bá Khiêm và Thu Đỗ 

12/5/2022  07:47  

https://www.facebook.com/trinhthithao86/posts/2827634297530625   

 

Hôm qua bố tôi có hẹn 8h sáng làm việc với an ninh.Nhưng sáng nay bố tôi nhớ là có hẹn đi thăm mẹ tôi Cấn Thị Thêu ở trại 5 Thanh Hoá, sáng bố tôi xếp đồ để đi sớm, 7h 15 phút đã có mặt ở cổng trại giam, sau đó gọi điện cho trưởng công an xã Ngọc Lương, Yên Thuỷ, Hoà Bình để hẹn buổi làm việc sang buổi chiều.

 

Khi bố tôi vào gặp thì mẹ tôi khỏe, có quạt điện, nước sinh hoạt đầy đủ, ở cùng với 1 người nhưng họ đi làm đến tối với về ngủ cùng. Nói chung là ăn ở,sinh hoạt thoải mái hơn, chứ không như thời gian tạm giam không có quạt, thiếu nước,bị biệt giam và giam chung với người nhiễm HIV.

 

Bố tôi nói chuyện cô Hạnh bị đưa vào viện pháp y tâm thần thì mẹ tôi nói thương cô Hạnh quá. Bố tôi dự đoán phía an ninh có ý định bắt bố tôi thì bố mẹ tôi đều cùng quan điểm là nó bắt thì bắt nhưng gia đình tôi sẽ không chịu khuất phục.

 

Cuối buổi gặp mẹ tôi gửi lời hỏi thăm và cảm ơn đến gia đình, bạn bè, các đài báo nước ngoài, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các tổ chức xã hội dân sự, các đại sứ quán của các nước tiến bộ đã luôn quan tâm, đồng hành, giúp đỡ gia đình tôi trong suốt thời gian qua.

11h trưa bố tôi về đến nhà, theo lời hẹn bố tôi đến làm việc với an ninh vào buổi chiều tại ủy ban xã. Hôm qua làm việc với bố tôi có an ninh của bộ và của tỉnh Hoà Bình, nhưng khi đến nơi thì chẳng có ai, bố tôi tưởng hôm nay buổi làm việc bị ế, sau đó tìm mãi mới được anh phó công an xã để làm việc mãi sau mới có một an ninh của huyện vào làm việc.

 

Buổi làm việc hết khoảng 2 giờ vì xen kẽ buổi làm việc còn buôn chuyện tiền mất giá, giá xăng dầu tăng cao, phân bón đắt đỏ, thời tiết cực đoan.

 

Buổi làm việc có hai nội dung, phía công an nói gia đình có nguyện vọng gì thì họ sẽ giúp theo thẩm quyền, nói bố tôi phát trực tiếp trên mạng lời lẽ phải đúng pháp luật.

 

Phía bố tôi nói chưa có việc gì cần đến công an, mọi lần cần công an xã chứng nhận, con dấu công an đều giải quyết ngay theo thẩm quyền. Bố tôi nói phát trực tiếp trên mạng sẽ nói chừng mực hơn ví dụ như: Trại giam Hoả Lò hút máu tù mà nói bán hàng quá đắt như quả quýt ở ngoài bán 30 nghìn 1 kg thì trong trại bán 90 nghìn 1kg.

 

Cuối cùng bố tôi không ký cam kết gì cả, còn nếu an ninh Hoà Bình có bắt bố tôi thì những người trong gia đình tôi sẽ không chịu khuất phục.

 

Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành với gia đình tôi.

 

Hình : https://www.facebook.com/photo?fbid=2827634214197300&set=pcb.2827634297530625

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=2827634277530627&set=pcb.2827634297530625

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=2827634244197297&set=pcb.2827634297530625

 

 

80 BÌNH LUẬN  

 

============================================

.

Ông Trịnh Bá Khiêm liên tục bị công an doạ bắt vì đấu tranh cho vợ và con trong tù

RFA

2022.05.12

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/former-land-prisoner-menaced-to-be-jailed-for-continual-fight-for-imprisoned-family-members-05122022092903.html

 

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/former-land-prisoner-menaced-to-be-jailed-for-continual-fight-for-imprisoned-family-members-05122022092903.html/@@images/image

Ông Trịnh Bá Khiêm.   Facebook Trịnh Thị Thảo

 

Trong hai ngày 11 và 12 tháng 5, ông Trịnh Bá Khiêm, chồng của tù nhân lương tâm Cấn Thị Thêu, và là bố của hai tù nhân lương tâm khác Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư, liên tiếp bị công an tỉnh Hoà Bình triệu tập tới làm việc.

 

Được biết đây đã là lần thứ ba ông bị mời lên làm việc với cơ quan an ninh vì các nội dung mà ông đăng tải trên trang Facebook cá nhân của mình, kể từ khi vợ và hai con trai bị bắt.

 

Trả lời phỏng vấn của đài RFA, ông Trịnh Bá Khiêm nói về việc bị an ninh yêu cầu ngừng lên tiếng trên mạng xã hội:

 

“Lần làm việc thứ hai với an ninh tỉnh Hoà Bình thì họ chất vấn tôi rằng tại sao lại nói trên mạng xã hội là chế độ Cộng sản giết người, thì tôi bảo là đúng vậy đấy, giết cụ Lê Đình Kình đấy, họ bảo do cụ ấy sai phạm nhưng tôi bảo cụ ấy có sai phạm gì đâu, cụ ấy đang ngủ trong nhà nửa đêm thì bị bắn chết chứ đâu sai phạm gì.

An ninh cũng bảo tôi là không được đăng tải những bài viết chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, và yêu cầu tôi dừng livestream trên mạng xã hội nữa.”

 

Cả ba người nhà của ông Trịnh Bá Khiêm đều bị bắt trước đó dưới cáo buộc “phát tán tài liệu chống nhà nước”, cụ thể là vì các phát ngôn của họ trên mạng xã hội.

 

Bản thân ông Khiêm hôm 7 tháng 5 đã đăng tải một video lên trang Facebook cá nhân để kêu gọi sự chú ý đến trường hợp gia đình ông, trong đó ông cáo buộc chính quyền đánh đập và tra tấn hai con trai của ông ở trong tù.

 

Trong khi vợ và con trai út của ông Khiêm là bà Cấn Thị Thêuanh Trịnh Bá Tư đã bị xét xử và kết án mỗi người tám năm tù, thì con trai cả là Trịnh Bá Phương đang trong quá trình kháng cáo sau khi đã bị toà sơ thẩm tuyên án 10 năm tù.

 

Người đàn ông 64 tuổi này cho biết ông đã từ chối yêu cầu ngừng lên tiếng trên mạng xã hội của phía công an, và khẳng định là sẽ tiếp tục đấu tranh cho người thân của mình, và do đó đã bị đe doạ bắt bớ và kết án nặng nề, ông nói:

 

“Họ yêu cầu tôi dừng và nếu không thì sẽ bắt giam và kết án nặng nề”.

 

Trước đó, hôm 9 tháng 5, ông Khiêm đã thực hiện chuyến đi hơn 200 km bằng xe máy tới trại giam số 6 để thăm gặp con trai út Trịnh Bá Tư, đây là cuộc gặp đầu tiên của hai cha con kể từ khi anh Tư bị bắt hồi tháng 6 năm 2020.

 

Trao đổi với đài Á châu Tự do trước khi tới đồn công an hôm 11 tháng 5, ông Khiêm cho biết ông ý thức được nguy cơ bản thân bị bắt tại đồn công an là cao, nhưng ông đã chuẩn bị cho điều đó:

 

Tôi cũng thấy là nhiều trường hợp mời đến đồn rồi bắt ngay tại đồn, họ còn về khám nhà nữa, nhưng mà tôi không bao giờ sợ bọn Cộng sản. Hướng đấu tranh của tôi là chính chế độ Cộng sản mới là bọn phạm tội, và bọn chúng phải trả lời bào chữa trước tôi, chứ tôi không bao giờ phải bào chữa trước bọn Cộng Sản.”

 

Trong buổi làm việc chiều ngày 11 tháng 5, phía cơ quan an ninh tiếp tục đề nghị ông từ bỏ việc chỉ trích nhà nước trên mạng xã hội và đưa ra lời đe doạ sẽ bắt giam nếu ông không hợp tác.

 

Ông Khiêm cho biết ngay sau khi trở về nhà từ đồn công an như sau:

 

“Họ thuyết phục tôi là không được livestream nói xấu chế độ nếu không là sẽ bắt giam tôi. An ninh của chế độ Cộng sản muốn bắt tối lắm rồi, tôi phán đoán như vậy.”

 

Còn trong buổi làm việc diễn ra chiều ngày 12 tháng 5, phía cơ quan an ninh đã thay đổi cách tiếp cận, và thuyết phục ông Trịnh Bá Khiêm không sử dụng từ cộng sản trong các phát ngôn của mình, thay vì cấm ông lên tiếng trên mạng xã hội.

 

“Họ yêu cầu là như vậy, họ rất kỵ từ đó, quan điểm của chế độ Cộng sản này là Đảng Cộng sản thì luôn luôn đúng, sai thì chỉ có cá nhân sai thôi, bây giờ mà gọi chung là cộng sản thì họ rất là kỵ, họ bảo như thế là nói xấu chế độ, nói xấu nhà nước.”

 

---------------------

Tin, bài liên quan

 

Tù nhân lương tâm Cấn Thị Thêu được gặp gia đình sau gần hai năm bị giam giữ

TNLT Cấn Thị Thêu và con trai bị chuyển đi các trại giam xa nhau hàng trăm km

Mạng lưới Nhân quyền VN trao giải cho những nhà hoạt động trong nước

Báo An ninh Thủ Đô bác bỏ tin về những nhà hoạt động sắp bị xét xử

Tù nhân lương tâm Trịnh Bá Tư bị tra tấn và dụ cung trong quá trình điều tra




No comments: