Monday, May 16, 2022

BÀI HÁT "STEFANIA" của UKRAINA đoạt GIẢI EUROVISION 2022 : GIẢI THƯỞNG CỦA TÌNH LIÊN ĐỚI (tổng hợp)

 



NỘI DUNG :

.

Bi kịch phía sau sự vinh quang 

Nguyễn Thọ

.

Bài hát ‘‘Stefania’’ của Ukraina đoạt giải Eurovision 2022: Giải thưởng của tình liên đới

Minh Anh  - RFI

.

Eurovision 2022: Ukraine thắng cuộc, Anh quốc về nhì

Mark Savage, Phóng viên BBC Music

.

===============================================

.

.

Bi kịch phía sau sự vinh quang 

Nguyễn Thọ

15/05/2022  12:29    

https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/pfbid02qvLH349Wt1HxYE7qavkZVebGwwYf9xPYgHUUWR16F5G5a3N3G59UAgH76CFmRVLjl

 

Đêm hôm qua 14.05.2022, ban nhạc Kalush Orchestra của Ukraine đã giành giải nhất cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu EUROVISION SONG CONTEST 2022 (ESC) tại Turin, Ý.

 

Không phải là dân sành nhạc nên tôi thấy ca khúc „Stefania“ của Kalush Orchestra không có gì đặc sắc, ngoài ấn tượng về trang phục dân tộc mà họ mặc. Thực tế, đêm qua ban giám khảo cũng không chấm cho Stefania điểm cao nhất. Nhưng khán giả của hơn 50 quốc gia đã tặng tiết mục của Kalush Orchestra số điểm cao nhất là 631, cách xa ban nhạc Anh xếp thứ nhì (466) điểm.

 

Thắng lợi của Ukraine trong cuộc thi ESC năm nay thực chất là thắng lợi của tình cảm mà người dân châu Âu dành cho dân tộc này. Người ta thậm chí không biết các nghệ sỹ Ukraine có đến dự được không. Từ khi chiến tranh nổ ra, đàn ông Ukraine trong lứa tuổi từ 18 đến 60 không được xuất cảnh, nếu không phải vì mục đích hỗ trợ cuộc chiến bảo vệ tổ quốc. Vào phú chót, các chàng trai Kalush Orchestra chỉ nhận được giấy phép xuất cảnh cho 48 giờ .

 

Trong cuộc họp báo sau khi giành giải nhất, ca sỹ Oleh Psjuk, giọng ca chính của ban nhạc cho biết, anh và các bạn sẽ quay về tổ quốc ngay để tham gia cuộc chiến. Bình luận viên truyền hình quốc gia Ukraine Timur Miroschnytschenko, người tường thuật trực tiếp giải ESC từ trong hầm trú ẩn ở Kyiv đã khóc khi loan tin ban nhạc nước nhà giành giải nhất.

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=7799714166713255&set=pcb.7799735376711134

Bình luận viên chương trình truyền hình Ukraine đã khóc khi công bố kết quả cuộc thị.

 

Nhưng đằng sau niềm vinh quang của âm nhạc Ukraine là cả một bi kịch.

 

Ngay sau khi kết thúc tiết mục, Oleh đã rơm rớm nước mắt kêu gọi cộng đồng quốc tế:

 

Tôi yêu cầu tất cả các bạn, hãy giúp đỡ Ukraine, Mariupol và nhà máy thép Asovstal, ngay lập tức (I ask all of you: Please help Ukraine, Mariupol, help Asovstal – right now). Anh đặt tay lên ngực và hét lớn: Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn để giải phóng những con người này.

 

Với cử chỉ và lời nói đó, Oleh đã vi phạm nghiêm trọng quy chế của giải ESC: Không được chính trị hóa cuộc thi âm nhạc. Nhưng trước sự thật là hai ngàn chiến binh Ukraine tại nhà máy thép đang phải dần dần chịu cái chết thảm khốc nhất, anh đã phải hành động.

 

Hai người dẫn chuyện của RAI, đài truyền hình Ý bị sốc bởi hành động của Oleh, nhưng họ không dám biểu lộ tình cảm.

 

Hành động của Kalush Orchestra đặt Tổ chức Liên minh truyền thông châu Âu (European Broadcasting Union EBU) trước một vấn đề nan giải. EBU tổ chức sự kiện này hàng năm với một tiêu chí: Tôn vinh các giá trị nghệ thuật, âm nhạc, đứng ngoài mọi quốc gia, mọi tôn giáo và ý thức hệ. Lẽ ra ban tổ chức phải phạt trừ điểm Ukraine vì vi phạm tiêu chí này. Nhưng trước sự ngưỡng mộ áp đảo của hàng chục triệu người bình chọn khắp châu Âu, Úc và một phần Bắc Phi, ban giám khảo phải nhắm mắt công bố chiến thắng đêm qua của Kalush Orchestra.

 

Đã có người phê quyết định của EBU là bị chính trị hóa. Nhưng trước những gì đang xảy ra ở Mariupol, người ta không thể đứng ngoài chính trị được nữa. Chỉ những ai hiểu thảm kịch nhà máy thép Asovstal Mariupol mới hiểu quyết định khó khăn của EBU đêm qua.

 

Ở đó đang có khoảng 2000 chiến sỹ Ukraine và ngoại quốc bị vây hãm trong sự thiếu thốn thuốc men, lương thực, nước uống, đạn dược và các điều kiện vệ sinh khác. Thương binh bị phẫu thuật, bị tháo khớp mà không có gây mê. Tình trạng nhiểm trùng và hoại tử đã giết chết nhiều thương binh. Họ đã chịu như vậy suốt 70 ngày qua. Ở đó người ta đang chịu đựng các cuộc pháo kích từ trên không, từ tàu biển, từ đất liền ác liệt nhất, không nghỉ. Các loại bom mạnh nhất của Nga được đem ra sử dụng ở đây, gồm cả bom phosphore bom nhiệt tán.

 

Những người lính tử thủ trong nhà máy thép Asovstal là những kẻ bị Nga coi là „phát xít“ nên Nga cương quyết bác bỏ mọi nỗ lực của quốc tế (LHQ, hội Chữ thập đỏ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan) nhằm di tản ít nhất là những thương binh trong số này. Nga có thể chịu thua quân Ukraine ở tất cả mọi nơi khác và Nga đã phải bỏ nhiều nơi, nhưng quyết không để một con muỗi lọt ra khỏi nhà máy thép Asovstal.

 

Nga chỉ chấp nhận sự đầu hàng.

 

Không biết bao nhiêu tối hậu thư của Nga đã bị lính Ukraine bác bỏ. Họ biết nếu đầu hàng, họ vẫn bị Nga giết, kèm theo đó là sự ô nhục. Họ đã làm mọi cách để đưa người dân cuối cùng được di tản an toàn ra khỏi nhà máy. Họ quyết ở lại.

 

Những người dân thoát ra đều kể tốt về những người lính đã che đỡ họ, chia sẻ cho dân mọi thứ cần thiết.

 

Phát biểu về thắng lợi âm nhạc của Ukraine, Tổng thống Zelenskyi tuyên bố sẽ giải phóng Mariupol. ESC 2023 sẽ tổ chức ở Ukraine và Mariupol sẽ đón khách quốc tế. Nhưng trước mắt, ông không nói gì đến việc chọc thủng vòng vây để cứu hơn 2000 binh sỹ này. Việc quân đội Ukraine suốt hai tháng rưỡi qua không cứu nỗi những người lính của mình là một thảm kịch.

 

Sau khi có tin Ukraine được giải nhất cuộc thi âm nhạc ESC, và những lời kêu gọi giải cứu các binh sỹ ở Mariupol, quân Nga đã viết các lời nhạo báng lên những quả bom sẽ đem đi ném xuống nhà máy Asovstal ngay trong đêm 14.05.

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=7799747000043305&set=pcb.7799735376711134

https://www.facebook.com/photo/?fbid=7799750803376258&set=pcb.7799735376711134

Đáp trả lại kết quả của ESC 2022, lính Nga đã ghi những lời nhạo báng vào những quả bom sẽ mang đến ném tại Mariupol. Ảnh trên mạng

 

Những chiến sỹ thuộc trung đoàn Asov và lữ đoàn 36 lính thủy đánh bộ Ukraine đang nhìn thẳng vào cái chết. Họ sẽ chết vì bom đạn, vì đói, vì khát, vì nhiễm trùng, vì hết đạn... Dù trong số binh sỹ nam và nữ đó có những người mang tiếng là theo tư tưởng dân tộc, nhưng họ xứng đáng được coi là những người anh hùng.

 

Ca khúc Stefania không kể về họ. Nhưng nó được tôn vinh chính vì lời kêu cứu cho những người lính đang bị vây hãm, sắp bị thảm sát ở Mariupol.

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=7799713570046648&set=pcb.7799735376711134

Ban nhạc Kalush Orchestra biểu diễn ca khúc Stefania tại ESC tối 14.05.2022 ở Turin, Ý. Ảnh trên mạng

 

.

52 BÌNH LUẬN  

 

.

Nguyễn Kim Chi

Lời kêu gọi của Oleh và dù không có lời kêu gọi ấy , khi đọc bài tường thuật này cũng ko nén nổi nước mắt vì thương cảm các nghệ sỹ - chiến binh Ukraine vừa từ nơi đầy khói súng đến và hát xong họ lại trở về ngay vị trí ngoài chiến trường . Gần 3 tháng qua, bom đạn ko ngăn nổi tiếng hát của các chiến sỹ Ukraine vang lên trên các chiến hào và thực sự không có giải nghệ thuật nào sánh nổi những tiếng hát từ trái tim của hai nghìn người lính quả cảm Azovstal đang bị vây hãm trước sự tàn bạo tột cùng của quân Nga xâm lược ! Hãy cứu lấy Azovstal !

.

Đào Nguyên Ngọc

Những chiến sỹ thuộc trung đoàn Asov và lữ đoàn 36 lính thủy đánh bộ Ukraine đang nhìn thẳng vào cái chết. Họ sẽ chết vì bom đạn, vì đói, vì khát, vì nhiễm trùng, vì hết đạn... Dù trong số binh sỹ nam và nữ đó có những người mang tiếng là theo tư tưởng dân tộc, nhưng họ xứng đáng được coi là những người anh hùng.

Ca khúc Stefania không kể về họ. Nhưng nó được tôn vinh chính vì lời kêu cứu cho những người lính đang bị vây hãm, sắp bị thảm sát ở Mariupol.

.

===================================================

.

.

Bài hát ‘‘Stefania’’ của Ukraina đoạt giải Eurovision 2022: Giải thưởng của tình liên đới

Minh Anh  - RFI

Đăng ngày: 15/05/2022 - 17:18

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220515-b%C3%A0i-h%C3%A1t-stefania-c%E1%BB%A7a-ukraina-%C4%91o%E1%BA%A1t-gi%E1%BA%A3i-eurovision-2022-gi%E1%BA%A3i-th%C6%B0%E1%BB%9Fng-c%E1%BB%A7a-t%C3%ACnh-li%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%9Bi

 

Không chút ngạc nhiên, trong đêm chung kết cuộc tranh tài âm nhạc Eurovision được tổ chức tại Turin (Ý) hôm qua, 14/05/2022, ban nhạc Kaluskh Orchestra của Ukraina với bài hát « Stefania », đã giành được sự ưu ái từ khán giả. 

 

https://s.rfi.fr/media/display/206b569c-d3dd-11ec-888a-005056bf30b7/w:1024/p:16x9/AP22134841653752.webp

Nhóm nhạc Kalush Orchestra của Ukraina chiến thắng giải Eurovision 2022, Turin, Ý, ngày 14 tháng 5 năm 2022. © AP/Luca Bruno

 

« Xin tức thì giúp đỡ Mariupol, hãy giúp đỡ Azovstal », là lời kêu gọi của ca sĩ nhóm nhạc Kalush Orchestra trước khi rời sàn diễn. Theo AFP, ban nhạc Ukraina này đã giành chiến thắng nhờ vào các lá phiếu của khán giả truyền hình. Với hơn 600 điểm, Kalush Orchestra đã nhảy vọt lên vị trí hàng đầu, trong khi điểm của ban giám khảo chỉ đủ xếp ban nhạc ở hàng thứ 4. Trong khi đó, các nghệ sĩ Nga, vì cuộc chiến xâm lược Ukraina do Vladimir Putin tiến hành, nên không được dự mùa giải năm nay.

 

Bên lề cuộc họp tại Bruxelles của các ngoại trưởng NATO thảo luận về kết nạp Phần Lan và Thụy Điển, phó tổng thư ký NATO, bà Mircea Geoana, ghi nhận « sự ủng hộ to lớn của công chúng trên khắp châu Âu và nước Úc (Úc cũng có đoàn tham dự giải Eurovision năm nay) cho lòng can đảm… Lẽ dĩ nhiên, bài hát là hay, hay thực sự ».

 

Bài hát dự thi của Kalush Orchestra, được cổ vũ mạnh mẽ, là một sự pha trộn giữa hip hop với những làn điệu dân gian Ukraina. « Tôi sẽ về được nhà, dù mọi nẻo đường đều bị phá hủy » là một lời trong bài hát, đã được ca sĩ Oleh Psiuk ban nhạc Kalush Orchestra viết ra để vinh danh mẹ anh. Lời ca chất chứa nỗi niềm riêng tư nhưng lại cộng hưởng mạnh mẽ với thời sự đất nước. 

 

Đây là chiến thắng thứ ba của Ukraina tại giải thưởng âm nhạc lớn của châu lục, sau mùa giải năm 2004 và nhất là năm 2016, hai năm sau khi bán đảo Crimée bị sáp nhập vào Nga, với ca khúc « 1944 », bài hát kể lại cuộc đày ải người Tatar thời Staline, do ca sĩ Jamala trình diễn. 

 

Về nhì giải thưởng năm nay là Anh Quốc, qua sự đại diện của ca sĩ Sam Ryder. Một quán quân khác được giành cho nữ ca sĩ Tây Ban Nha, gốc Cuba. Nước Pháp, sau khi bị vuột mất giải thưởng cao quý trong gang tấc hồi năm 2021, năm nay đứng hạng thứ 24, áp chót bảng sắp hạng. 

 

Giờ thì câu hỏi đặt ra, Eurovision sang năm sẽ được tổ chức ở đâu ? Về lý thuyết, Ukraina – nước thắng cuộc – sẽ phải là nước chủ nhà cho phiên bản năm tới. Chỉ có tiến triển tình hình trên thực địa mới có thể cho phép quyết định xem cuộc tranh tài có thể sẽ được tổ chức hay không. Quy định cũng dự trù, trong trường hợp từ chối hay bất khả, một nước khác sẽ tổ chức thay.  

 

Sau khi giải thưởng được thông báo, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã bày tỏ hy vọng Eurovision 2023 sẽ được tổ chức tại thành phố Mariupol « tự do, hòa bình và được tái thiết ». Thành phố cảng chiến lược Mariupol miền đông nam Ukraina bị tàn phá nặng nề, và hiện gần như hoàn toàn do quân đội Nga kiểm soát. 

.

================================================

.

.

Eurovision 2022: Ukraine thắng cuộc, Anh quốc về nhì

Mark Savage

Phóng viên BBC Music

15 tháng 5 năm 2022

https://www.bbc.com/vietnamese/culture-social-61456389

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/78B9/production/_124750903_hi076002981.jpg.webp

Nhóm nhạc Kalush của Ukraine giành chiến thắng trong Eurovision Song Contest trong một buổi biểu diễn mang tính biểu tượng về sự ủng hộ của công chúng sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

 

Ban nhạc rap-dân ca, được đặc cách rời khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá, vươn lên vị trí đầu tiên với 631 điểm.

 

Họ kết thúc màn trình diễn của mình tại Turin với thông điệp: "Hãy giúp Ukraine, giúp Mariupol, hãy giúp Azovstal ngay bây giờ".

 

Sam Ryder từ Vương quốc Anh về nhì và đây là kết quả tốt nhất của Anh quốc kể từ năm 1998.

 

Từng là một công nhân xây dựng, anh đã rất được mến mộ trước cuộc thi nhờ bản ballad mạnh mẽ, Space Man, gợi lại bản nhạc pop cổ điển của Queen và Elton John đều của Anh quốc.

 

Bản này đứng đầu cuộc bỏ phiếu của ban giám khảo với 283 điểm, nhưng đã bị thua khi các phiếu bầu của công chúng được cộng vào tổng số. (Vương quốc Anh đứng thứ năm với phiếu bỏ của công chúng và Ukraine nhận được nhiều điểm nhất).

 

Tuy nhiên, vị trí thứ hai của anh đảo ngược sự suy thoái lâu dài trong thành tích Eurovision của Vương quốc Anh. Anh quốc đã không nằm trong top 10 kể từ khi Jade Ewen đứng thứ năm vào năm 2009. Trong cả năm 2019 và 2021, Vương quốc Anh đều đứng cuối.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/9795/production/_124750883_sambackstage2.jpg.webp

Sam Ryder Sam Ryder từ Vương quốc Anh về nhì và đây là kết quả tốt nhất của Anh quốc kể từ năm 1998

 

"Đây chỉ là phần nổi của tảng băng," anh nói với BBC sau đó. "Vương quốc Anh sẽ có đà rất mạnh vào năm tới. Mọi thứ sẽ rất điên đảo."

 

Graham Norton, người dẫn chương trình cuộc thi trên BBC One, nói: "Tôi rất vui cho [Sam], cho Vương quốc Anh và cho BBC, những người đã làm việc hết sức để xoay chuyển vận may của chúng tôi."

 

Tây Ban Nha cũng có được sự phục hồi đáng kể trong cuộc tranh tài và về thứ ba với SloMo được biên đạo khéo léo.

 

Được trình diễn hoàn hảo bởi ca sĩ người Cuba gốc Tây Ban Nha Chanel Terrero, đây là lần đầu tiên Tây Ban Nha lọt vào top 10 của đất nước kể từ năm 2014.

 

Năm vị trí hàng đầu của Eurovision Song Contest như sau:

 

Ukraine - Dàn nhạc Kalush: Stefania

Vương quốc Anh - Sam Ryder: Space Man

Tây Ban Nha - Chanel: SloMo

Thụy Điển - Cordelia Jakobs; Hold Me Closer

Serbia - Konstrakta: In Corpore Sano

 

*

TIN LIÊN QUAN

 

Ukraine: từ chiến trường tới cuộc thi Eurovision 2022 

13 tháng 5 2022

 

Ukraine cấm thí sinh Nga dự thi Eurovision

22 tháng 3 năm 2017

 





No comments: