Wednesday, December 16, 2009

THƯ KIẾN NGHỊ gửi CÁC VỊ LÃNH ĐẠO ĐẢNG và NHÀ NƯỚC CSVN

Thư kiến nghị để ngỏ gửi các vị lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN
Hà Nội ngày 16 tháng 12 năm 2009
Thành viên khối 8406 – công dân Lê Thanh Tùng

- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam – ông Nguyễn Minh Triết
- Thủ tướng chính phủ nước CHXHCN Việt Nam – ông Nguyễn Tấn Dũng
- Bộ trưởng công an – đại tướng Lê Hồng Anh
Kính thưa 3 ngài lãnh đạo tối cao: Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng và Lê Hồng Anh.
Thủa xưa kia cụ Nguyễn Trường Tộ, một học giả uyên bác sống dưới thời triều đình nhà Nguyễn có viết rằng : “ Nhân nghĩa đạo đức là bản chất của con người, tuy dân Mường Mọi cũng không bỏ nó mà giữ được nước, bọn trộm cướp cũng không bỏ nó mà bắt đồng bọn phải khuất phục theo mình. Nhưng những kẻ nhân nghĩa hễ gặp điều lợi là tối mắt lại, đó là vì không có tài nghệ gì để tự nuôi dưỡng, cho nên mới thấy lợi mà quên nghĩa, dục thắng lý vong.”
Nhân nghĩa là bản chất truyền thống của dân tộc Việt Nam ta, mà tiêu chuẩn đánh giá đạo đức đầu tiên của con người đó là sự nhiệt tình lao động. Sự nhiệt tình hăng say lao động đặc biệt là hăng say lao động quên mình để cống hiến cả cuộc đời mình cho xã hội, cho sự nghiệp chính nghĩa vì Tự do, Dân chủ, Nhân quyền và Công lý cho cả dân tộc như Linh mục Nguyễn Văn Lý thì quả là phải được xếp vào hạng công dân số 1 (người công dân có tấm lòng yêu nước, thương dân). Linh mục Ta đê ô Nguyễn Văn Lý cả cuộc đời là không vợ, không con, không gia đình riêng, ông lại càng không có tham vọng chính trị bởi ngài là một nhà tu hành suốt đời. Ngài thấy bất công trong xã hội chồng chất quá nhiều thì ngài phải lên tiếng bênh vực cho nhân dân, cho chính nghĩa và cho công lý, mà đúng như lời răn dạy của cụ Nguyễn Trường Tộ nói :”Biết mà không nói là bất nhân, mà nói mà không hết là bất nghĩa”.
Ở câu 1, ý 2 cụ Trường Tộ muốn nói lên rằng mọi dân tộc cho dù là dân tộc lớn hay dân tộc nhỏ, dù là dân tộc văn minh hay là dân tộc kém hiểu biết, lạc hậu thì cũng đều được bình đẳng và phải đựơc tôn trọng như nhau. Mà nếu có tôn trọng nhau thì mới giữ được sự đoàn kết dân tộc, có sự đoàn kết dân tộc ấy thì mới tạo lên được sức mạnh tổng hợp và mới giữ gìn được đất nước trước nạn ngoại xâm.
Ở ý 2 câu 1 cụ viết:”bọn trộm cướp cũng không bỏ nó mà bắt đồng bọn phải khuất phục theo mình”.
Với ý này cụ Trường Tộ muốn nói là hãy biết dùng “độc trị độc” đừng bỏ phí bất cứ một nhân tài nào cả. Không có những con người xấu mà chỉ có những người lãnh đạo không biết thu phục nhân tài, thu phục nhân tâm thôi. Khi nói đến đây thì tôi lại liên tưởng tới ông Thủ tướng Hunsen người rất thức thời hơn hẳn các nhà lãnh đạo của ĐCSVN bậc thầy rất nhiều cái đầu. Ông ấy hiện là nhà lãnh đạo quốc gia bên xứ Cam Bốt đã rất khôn ngoan biết tái sử dụng cựu Thủ tướng Thailand – ông Thacsin để làm cố vấn về kinh tế cho chính phủ của mình bất chấp phản ứng quyết liệt từ nước Thái láng giềng đang muốn bắt giam ông để đưa ra toà !!!.
Tôi không rõ câu nói sau đây của Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Hồ Chí Minh… hay là của ai:”Cho người ta là bạn thì người ta là bạn, còn cho người ta là thù thì người ta là kẻ thù “. Theo tôi thì việc bắt giam rồi xử tù Linh mục Nguyễn Văn Lý là một điều hết sức sai lầm và rất nghiêm trọng, nay Lm Nguyễn Văn Lý lâm trọng bệnh rất nặng, bị liệt nửa người, đi lại khó khăn mà lại không được thả ra khỏi chốn lao tù thì lại càng đặc biệt sai lầm hơn nữa, bởi vì điều đó chỉ làm gia tăng sự phẫn nộ của tất cả các bà con Giáo dân trong cộng đồng Công giáo mà thôi. Trong mười điều răn của cụ Khổng Tử có dạy rằng :”Tài sản lớn nhất của con người đó là sức khỏe và trí tuệ “. Mà sức khỏe được đặt lên hàng đầu vậy là chính quyền này vẫn thường nói là “vô cùng nhân đạo” thì ngược lại cái chính quyền này là vô cùng mất nhân đạo mà thôi.
Các ngài nên nhớ rằng cha mẹ đẻ ra con cái, ấy thế mà họ nói, khi ra lệnh thì chưa chắc con cái họ đã nghe theo, còn chính quyền nói thì họ lại càng không nghe. Thế nhưng vị các vị Linh mục nếu họ chỉ cần hô một tiếng thì cho dù có bảo họ nhảy vào lửa thì Giáo dân của họ cũng sẵn sàng nhảy vào lửa, bởi vì những vị Linh mục là những người đại diện thay mặt cho Chúa, họ hiến dâng cả cuộc đời vì Chúa, họ rất là liêm khiết và gương mẫu, họ là người thầy tinh thần của các giáo dân. Những nhà lãnh đạo của đảng Cộng sản nói chung và của ĐCSVN nói riêng sống vô thần thì còn lâu mới có thể hoặc cũng chẳng bao giờ học được những đức tính cao quý của họ. Các ngài làm như thế là các ngài đang động chạm đến tổ kiến lửa rồi hay tổ ong bò vẽ rồi đấy.
Tiếp theo câu thứ 2 cụ Trường Tộ lại nói:”Nhưng những kẻ nhân nghĩa hễ gặp điều lợi là tối mắt lại, đó là vì không có tài nghệ gì để tự nuôi dưỡng, cho nên mới thấy lợi mà quyên nghĩa, dục thắng lý vong”.
Ý ở đây cụ muốn phê phán triều đình nhà Nguyễn bất tài cho nên mới đặt lợi ích của dòng tộc lên trên lợi ích của Tổ quốc dẫn đến việc đầu hàng thực dân Pháp xâm lược để mất nước vào tay giặc.
Đến đây thì ta lại liên tưởng tới thời kỳ hậu Lê Duẩn… Còn nhớ khi ấy ông Nguyễn Văn Linh lên làm tân TBT ĐCSVN với khí thế hào hùng, hừng hực sục sôi của người đã từng cầm súng ở chiến trường làm mọi người lầm tưởng rằng đất nước sắp được Tự do, Dân chủ và được thực thi Nhân quyền, nhân dân được ấm no hạnh phúc trong ngày một ngày hai tới nơi rồi. Nào là các khẩu hiệu đổi mới oang oang trên báo Nhân dân của ĐCSVN như : “Những việc cần làm ngay của đồng chí NVL”; nào là “Phá bỏ cảnh ngăn sông cấm chợ”; nào là “Văn nghệ trả lại cho văn nghệ sỹ”; nào rồi là “Văn nghệ sỹ phải nói thẳng nói thật , không được bẻ cong ngòi bút” ; ” Hãy tự cứu trước khi trời cứu”…vv và vv….
Nào có ai ngờ đâu rằng chính ông Nguyễn Văn Linh lại cho nhân dân VN ăn một mẻ bánh vẽ thứ hai còn to hơn thời các ông Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng cai trị…. Khi phải chứng kiến bối cảnh Đông Âu, Liên Xô sụp đổ hoàn toàn thì đảng CS của ông và chính ông ấy phải co vòi lại khi rúm tứ túc, mà người ta vẫn thường quen gọi là hệ thống phe XHCN ở Đông Âu + Liên Xô hoàn toàn tan rã. Thế là lực bất thì tâm tòng, cũng bởi ông tối mắt vì quyền lợi và địa vị riêng của ông cùng quyền lợi thống trị của riêng ĐCSVN khi lòng tham không muốn rời bỏ quyền lực sâu thẳm đến vô đáy nó trỗi dậy thì chân lý ắt phải bị diệt vong.
Chính vì sự bất tài của ông cố TBT Nguyễn Văn Linh rồi kế đó là TBT Đỗ Mười nữa nói riêng, của ĐCSVN nói chung cho nên chúng ta không nhìn thấy việc chuyển đổi từ cái cơ chế Đảng chủ sang cơ chế Dân chủ là việc tối cần thiết cho sự phát triển của đất nước là gì. Cũng chính vì sự khởi xướng của ông – Nguyễn Văn Linh – NVL đã làm cho nhiều người chết oan, bị trù dập khốc liệt, ví dụ như cặp vợ chồng nhà văn nhà viết kịch nổi tiếng trẻ tuổi và tài hoa Lưu Quang Vũ + Xuân Quỳnh hay như các vụ kỷ luật ông Trần Xuân Bách, trung tướng quân đội Trần Độ, bắt giam nữ nhà văn Dương Thu Hương, hay như vụ phải chạy ra nước ngoài tỵ nạn chính trị của ông phó tổng biên tập báo Nhân dân – nhà báo, nhà văn đại tá quân đội Thành Tín – tức ông Bùi Tín..v.v….
Năm 1990 nghị quyết trung ương đảng CSVN khoá 8 ra đời lại tiếp tục cho nhân dân Việt Nam ăn một mẻ bánh vẽ to nữa. nghị quyết BCHTW đảng CSVN khoá 8 lại hứa là :” Ta sẽ đổi mới nhưng phải đổi mới từng bước một chứ không thể thay đổi toàn diện ngay một lúc được. Đổi mới toàn diện ngay một lúc thì sẽ bị loạn, sẽ mất ổn định chính trị, xã hội….vv…” . Chính bản thân tôi đã được học nghị quyết này vì khi đó tôi đang là học viên sỹ quan của quân đội nhà nước CSVN.
Cái lời hứa “Sẽ” ở đây nó không có giới hạn về thời gian cụ thể thế nào cả, rất mơ hồ chung chung, cho nên làm cho nhân dân Việt Nam mong ngóng mỏi cổ dài dài mà cho đến hôm nay vẫn chỉ là một miếng bánh vẽ to đùng mà thôi. Cho dù có tiến được một bước nhỏ về kinh tế, hay xã hội…thì người ta đã tiến được mười bước thế là nước ta vẫn luôn luôn dẫn đầu đằng sau đuôi thiên hạ. Chính vì thế cho nên Cha Nguyễn Văn Lý mới phải dấn thân đấu tranh chứ nếu như biết đổi mới toàn diện cách đây hơn 20 năm về trước thật sự thì Cha Lý làm gì có lý do nữa để mà tranh đấu đòi thay đổi thể chế chính trị từ độc nguyên, thành đa nguyên đa đảng !!!??? Còn nếu như những nhà độc tài của đảng cộng sản Việt Nam không kiêu ngạo, không tham quyền cố vị, không bảo thủ cứng rắn, lại biết lắng nghe ý kiến của nhân dân thì tôi dám khẳng định là dân tộc Việt Nam hôm nay không phải tụt hậu thua kém Thailand, hay các nước láng giềng phát triển khác trong khối ASEAN đâu nhé. Khi ấy nước ta không phải cho con em nông dân đi xuất khẩu lao động kiếm ngoại tệ ở các nước xung quanh khu vực, hay ở Trung Đông, hoặc Châu Á, Châu Âu nữa. Càng không có nạn phải đưa các trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên đem đi bán làm nô lệ tình dục ở Cambodia, không có chuyện đưa các phụ nữ đi làm nô lệ giúp việc (làm Ôsin) ở Đài Loan, Hàn Quốc…vv…. Nhưng cũng nếu như lãnh đạo của ĐCSVN mà biết lắng nghe đóng góp ý kiến của nhân dân thì đâu còn gọi các vị là những nhà độc tài nữa có phải không thưa ba ngài ?
Ngạn ngữ Việt Nam có câu : “Có một vật gì mình chưa biết, nhà nho lấy điều đó làm hổ thẹn“.
Tôi lại cho rằng, một điều vô cùng, thật sự vô cùng đơn giản là phải có cạnh tranh chính trị để cùng nhau tiến bộ, nếu các nhà lãnh đạo CSVN không thấy được thì phải lấy điều đó làm hổ thẹn.
ĐCSVN chỉ tiến bộ khi nào biết khiếm tốn, biết hạ thấp lá cờ ĐCS xuống và đặt lá cờ của Tổ quốc lên trên, mà phải là lá cờ do kết quả trưng cầu dân ý do nhân dân lựa chọn ra chứ không phải lá cờ đỏ sao vàng hiện nay do ĐCSVN đi bắt chước theo cờ Liên Xô cộng sản, cờ Trung Cộng đấu nhé, thì chính lúc đó là lúc may ra ĐCSVN biết đặt quyền lợi của Tổ quốc lên trên hết, trên quyền lợi ích kỷ của riêng phe đảng mình.
Vậy hôm nay, qua bài viết ngắn nguỉ này tôi cực lực lên án việc bắt giam rồi tiếp tục bỏ tù Linh mục Nguyễn Văn Lý chỉ vì Cha đấu tranh chính trị đòi thực thi dân chủ, đa đảng mà thôi. Tôi đề nghị nhà cầm quyền CS Hà Nội hãy trả tự do ngay tức khắc vô điều kiện cho Linh mục Nguyễn Văn Lý. Cho dù Lm Nguyễn Văn Lý có những hành động, phát biểu gì gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là người bất đồng chính kiến với đảng CSVN và Cha đã tranh đấu chỉ bằng phương pháp ôn hoà, bất bạo động mà thôi. Ngài hoàn toàn, tuyệt đối không dùng và không bao giờ có chủ trương sử dụng bạo lực giành quyền lực với ĐCSVN, do vậy những việc làm của ngài hoàn toàn hợp hiến, phù hợp với pháp luật của nước CHXHCNVN, đặc biệt phù hợp với Tuyên bố toàn thế giới về Nhân quyền và Công ước về các quyền dân sự – chính trị mà nhà nước CHXHCN – Việt nam đã đặt bút ký cam kết thực thi kể từ khi gia nhập Liên Hợp quốc năm 1977 và tiếp đó là vào tháng 9 năm 1982. Trên cơ sở pháp lý quốc gia và quốc tế rất căn bản như vậy, nên tôi đề nghị và kiên quyết đòi các ngài thay mặt nhà nước này phải tôn trọng các văn kiện, công ước Quốc tế về quyền con người cơ bản này.
Việc trả tự do ngay lập tức cho Linh mục Nguyễn Văn Lý lúc này là hợp tình hợp lý, tránh sự phẫn nộ của bà con Giáo dân Công giáo, đồng thời điều đó sẽ thắt chặt mối quan hệ giữa nhà nước Việt Nam đương quyền với Toà thánh Vatican là điều vô cùng cần thiết.
Kính chào các ngài và chúc sức khoẻ.

Hà Nội ngày 16 tháng 12 năm 2009
Thành viên khối 8406 – công dân Lê Thanh Tùng
Địa chỉ nhà ở hiện nay : Khối 13, phố Chợ, thị trấn Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, ngoại vi Hà Nội
Điện thoại liên lạc : 0169-2714-277
Email:
chiensyleaiquoc@gmail.com
Email : aiquocle@gmail.com đã đầy không thể nhận được thêm mail nữa, vậy nay xin thông báo để quý vị biết.




No comments: