Tuesday, July 9, 2024

LỞ ĐẤT Ở INDONESIA GIẾT CHẾT 12 NGƯỜI, LÀM 18 NGƯỜI MẤT TÍCH (Reuters)

 



Lở đất ở Indonesia giết chết 12 người, làm 18 người mất tích  

Reuters

08/07/2024

https://www.voatiengviet.com/a/lo-dat-o-indonesia-giet-chet-12-nguoi-lam-18-nguoi-bi-thuong/7689411.html

 

Ít nhất 12 người chết và 18 người mất tích sau khi một trận mưa xối xả gây ra lở đất tại một mỏ vàng bất hợp pháp vào cuối tuần qua ở đảo Sulawesi của Indonesia, theo các quan chức cho biết hôm 8/7.

 

https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-1bc8-08dc9f4d7fa9_cx0_cy16_cw0_w1023_r1_s.png

Một người được cứu khi mưa lớn gây lở đất ở Gorontalo, Bắc Sulawesi, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.

 

Người đứng đầu cơ quan cứu hộ địa phương (Basarnas), ông Heriyanto, cho biết vụ lở đất vào sáng ngày 7/7 tại huyện Suwawa, tỉnh Gorontalo đã khiến các thợ mỏ và người dân sống gần khu mỏ khai thác trái phép thiệt mạng.

 

Ông cho biết 5 người sống sót đã được sơ tán và nói thêm rằng một đội cứu hộ đang tìm kiếm 18 người mất tích vào ngày 8/7.

 

“Chúng tôi đã triển khai 164 nhân viên, bao gồm đội cứu hộ quốc gia, cảnh sát và quân nhân, để tìm kiếm những người mất tích,” ông Heriyanto cho biết.

 

Tuy nhiên, theo ông Heriyanto, lực lượng cứu hộ phải đi bộ khoảng 20km để đến địa điểm lở đất và bị cản trở bởi bùn dày trên đường và mưa tiếp tục trút xuống trong khu vực.

 

“Chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng máy xúc khi có thể,” ông nói.

 

Hình ảnh ngôi làng bị ảnh hưởng được cơ quan này chia sẻ cho thấy một số ngôi nhà bị san phẳng do lở đất.

 

Cơ quan thảm họa Indonesia (BNPB) cho biết vụ lở đất đã làm hư hại một số ngôi nhà và một cây cầu.

 

BNPB cũng cảnh báo người dân rằng dự kiến sẽ có mưa ở một số khu vực ở tỉnh Gorontalo vào ngày 8 và 9, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác trong trường hợp có thêm thảm họa.

 

Một vụ lở đất ở Nam Sulawesi đã giết chết ít nhất 18 người ở khu vực này vào tháng 4 do mưa cường độ cao.

 

Mưa xối xả gây ra lũ quét và bùn lở đã giết chết hơn 50 người ở tỉnh Tây Sumatra của Indonesia hồi tháng 5.

 

 




No comments: