Saturday, September 24, 2022

CHẤM DỨT XÉT XỬ KHMER ĐỎ : CÔNG LÝ QUÈ QUẶT! (Hiếu Chân / Người Việt)

 



Chấm dứt xét xử Khmer Đỏ: Công lý què quặt!

Hiếu Chân/Người Việt

September 23, 2022

https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/cham-dut-xet-xu-khmer-do-cong-ly-que-quat/

 

Quyết định bác bỏ đơn kháng cáo, duy trì bản án tù chung thân đối với Khieu Samphan là phán quyết cuối cùng của tòa án quốc tế xét xử các giới chức cầm đầu chế độ Khmer Đỏ, nhằm mang lại công lý cho những nạn nhân của tội diệt chủng ở Cambodia trong thập niên 1970 của thế kỷ trước. Sau phán quyết hôm Thứ Năm, 22 Tháng Chín, tòa sẽ kết thúc 16 năm hoạt động, tiêu tốn $330 triệu, và kết án được ba bị cáo, mang lại một thứ công lý què quặt không làm ai thỏa mãn!

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/09/BL-Xet-Xu-Khmer-Do-1068x711.jpg

Khieu Samphan, lãnh tụ Khmer Đỏ duy nhất còn sống sót và đang bị tòa xét xử tội diệt chủng. (Hình: Mark Peters/ECCC via Getty Images)

 

Trong bộ sậu chóp bu của chế độ Khmer Đỏ bị tòa nhắm tới – gồm Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary, Son Sen, và Khieu Samphan –  thì Pol Pot và Son Sen đã chết trước khi tòa được mở, chỉ ba người còn lại phải ra trước vành móng ngựa. Trong số này, Ieng Sary chết năm 2013 trước khi bản án được tuyên.

 

Nhưng xét cho cùng, họ cũng chỉ là những kẻ thực thi một chủ nghĩa phi nhân nhập cảng từ bên ngoài, bị giật dây từ những kẻ tài trợ giấu mặt và được sự ủng hộ của nhiều thế lực khác, kể cả Hoa Kỳ.

 

Khmer Đỏ là một phong trào cộng sản chống lại chính thể quân chủ của Hoàng Thân Norodom Sihanouk trong thập niên 1960. Họ có căn cứ tại vùng rừng núi miền Đông Cambodia giáp Việt Nam và được sự ủng hộ của Cộng Sản Bắc Việt, Việt Cộng, Cộng Sản Pathet Lào và đặc biệt là của đảng Cộng Sản Trung Quốc.

 

Sau khi Sihanouk bị lật đổ năm 1972, Bắc Kinh chỉ thị cho Khmer Đỏ liên kết với Sihanouk chống chính phủ Lon Nol thân Mỹ. Tháng Tư, 1975, Khmer Đỏ tiến vào Phnom Penh, xóa sổ chính phủ của Lon Nol và lập ra chính quyền Cambodia mới, gần như cùng lúc với Bắc Việt chiếm miền Nam Việt Nam.

 

Với tham vọng xây dựng một xã hội cộng sản không tưởng trên nền tảng kinh tế nông nghiệp theo chủ thuyết của Mao Trạch Đông, Khmer Đỏ đã ban hành những chính sách quái dị như hủy bỏ đồng tiền và thương mại, đóng cửa trường học, đẩy toàn bộ cư dân thành phố về các vùng nông thôn để đào mương, vỡ đất, tiêu diệt giới trí thức chế độ cũ để lại, gồm cả bác sĩ, giáo viên, kỹ thuật viên các ngành và tàn sát người thiểu số, đa phần là người gốc Việt và gốc Hoa.

 

Trong thời gian từ 1975 đến 1978, Khmer Đỏ giết chết từ 1.7 triệu tới 2 triệu người Cambodia, tương đương một phần tư dân số thời đó. Nhiều sách vở, phim ảnh đã tái hiện lại những “cánh đồng giết người” (killing fields) thật ghê rợn, và những đống đầu lâu cất giữ trong khuôn viên trường trung học Toul Sleng ở thủ đô Phnom Penh là bằng chứng của thời kỳ đen tối này.

 

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng chính sách của Khmer Đỏ là bản sao chính sách “Đại Nhảy Vọt” (Great Leap Forward) từng gây ra nạn chết đói khủng khiếp ở Trung Quốc. Theo Wikipedia, chính sách diệt chủng của Khmer Đỏ có sự dẫn dắt và tài trợ của đảng Cộng Sản Trung Quốc, được đích thân Mao Trạch Đông phê chuẩn. Khoảng 90% tổng số viện trợ nước ngoài mà Khmer Đỏ nhận được trong thời gian này là của Trung Quốc.

 

                                                      ***

 

Sai lầm lớn nhất của Khmer Đỏ là gây chiến với Việt Nam. Với sự bày mưu tính kế của các cố vấn Trung Quốc và viện trợ quân sự của Bắc Kinh, Khmer Đỏ liên tục tấn công vùng biên giới Việt-Miên ngay từ năm 1975, xâm nhập lãnh thổ Việt Nam, có nơi vào sâu tới 20 cây số, đốt nhà, giết người, cướp của, gây nhiều tội ác dã man. Vụ thảm sát kinh hoàng nhất là ở Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, từ ngày 18 đến 30 Tháng Tư, 1978 làm 3,157 dân thường bị giết hại, trong đó hơn 100 gia đình bị giết cả nhà.

 

Từ cuối năm 1978, Việt Nam quyết định phản công và đầu năm 1979 tổ chức chiến dịch tấn công Cambodia từ nhiều hướng. Chỉ sau một tuần giao tranh, quân Việt Nam đã tiến vào Phnom Penh. Ngày 7 Tháng Giêng, 1979 chế độ Khmer Đỏ sụp đổ, bộ sậu lãnh đạo tháo chạy sang Thái Lan. Ngày hôm sau lực lượng được Việt Nam hậu thuẫn lập ra chế độ Cộng Hòa Nhân Dân Campuchia do Heng Samrin và Hun Sen lãnh đạo.

 

Để tiêu diệt tàn dư Khmer Đỏ và bảo vệ chế độ mới, quân Việt Nam đã chiếm đóng Cambodia thêm 10 năm, và bị quốc tế lên án là Việt Nam xâm lược Cambodia, bị Hoa Kỳ và nhiều nước cấm vận. Ngay sau khi lật đổ Khmer Đỏ, Việt Nam bị Trung Quốc trả đũa bằng cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc ngày 17 Tháng Hai, 1979.

 

Tại Thái Lan, chính phủ Khmer Đỏ lưu vong tiếp tục nhận được sự trợ giúp của Trung Quốc, Hoa Kỳ và các nước Đông Nam Á để tổ chức chiến tranh du kích chống lại chính phủ do Việt Nam dựng lên ở Phnom Penh. Chiến tranh dằng dai thêm hàng chục năm cho đến năm 1993 khi quốc tế tìm được giải pháp vãn hồi hòa bình và tái lập chế độ quân chủ lập hiến ở Cambodia với Hoàng Thân Sihanouk làm quốc trưởng và Hun Sen làm thủ tướng.

 

Dù phạm những tội ác ghê rợn nhưng nhờ sự bảo kê của Trung Quốc, chế độ Khmer Đỏ vẫn được nhiều nước ủng hộ. Khmer Đỏ vẫn giữ ghế đại diện Cambodia tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho đến năm 1993, tức 14 năm sau khi chế độ này bị xóa sổ ở Cambodia.

 

                                                      ***

Tòa án xét xử tội diệt chủng của Khmer Đỏ mở ra năm 2006 như một bộ phận đặc biệt của tòa án tối cao Cambodia, được LHQ hậu thuẫn và nhiều nước phương Tây đóng góp tài chính. Điểm trái khoáy là tòa có hai nhóm thẩm phán, một nhóm do LHQ cử ra và một nhóm của Cambodia. Hai nhóm này theo hai hệ thống tư pháp khác nhau, thường xuyên xung đột quan điểm với nhau, đôi khi thù nghịch nhau làm cho việc điều tra và xét xử không vận hành suôn sẻ được.

 

Ngoài lãng phí ngân sách và làm việc chậm chạp, tòa án còn bị tố cáo tham nhũng và khuất phục sức ép của Hun Sen – nhà độc tài từng là cán bộ của Khmer Đỏ trước khi đào thoát sang phía Việt Nam và được dựng lên làm thủ tướng cầm quyền suốt mấy chục năm nay. Hun Sen lo ngại cuộc điều tra của tòa có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát, gây nhiều vấn đề chính trị cho chính phủ của ông và làm phật lòng các ông chủ mới của Cambodia ở Bắc Kinh.

Sau 16 năm rốt cuộc tòa cũng chỉ mang lại cho người dân Cambodia một thứ công lý què quặt, dù hiện vẫn còn khoảng 5 triệu người Cambodia đã sống qua thời kỳ đen tối của nạn diệt chủng, đã bị bức hại dưới tay Khmer Đỏ và mang những vết thương tinh thần không bao giờ lành được. Mười sáu năm và $330 triệu chỉ để xử ba kẻ chủ mưu sát nhân mà tội trạng đã quá rõ ràng quả là một sự lãng phí đáng xấu hổ.

 

Ngoài thủ lĩnh Pol Pot đã chết từ lâu trước khi mở tòa, trong ba nhân vật chóp bu của Khmer Đỏ bị tòa kết án hiện chỉ còn Khieu Samphan, 91 tuổi, từng là chủ tịch Kampuchea Dân Chủ. Nuon Chea, nhân vật số hai sau Pol Pot, bị kết án tù chung thân năm 2018 và chết một năm sau đó ở tuổi 93. Còn Kaing Guek Eav, thường gọi là Duch – chỉ huy nhà tù S-21 khét tiếng nhất Phnom Penh, giam giữ gần 30,000 người nhưng chỉ còn bảy người sống sót – bị kết án năm 2012 và chết năm 2020 ở tuổi 77.

 

Những thế lực đứng đằng sau, chỉ huy và tiếp sức cho Khmer Đỏ vẫn chưa bị điểm mặt gọi tên và chúng vẫn tiếp tục giật dây những chế độ đàn áp khác trên thế giới như chế độ quân phiệt hiện hành ở Miến Điện – đang bị Tòa Hình Sự Quốc Tế điều tra về tội diệt chủng chống lại người thiểu số Rohingya.

 

Và rải rác trên thế giới, các hành vi diệt chủng, các tội ác chống loài người vẫn diễn ra, ở Ukraine, ở Tân Cương, ở Somalia, ở Mozambique và nhiều nơi khác bởi vì Công Ước Geneva về tội ác chống loài người chưa bao giờ được thực thi triệt để, kẻ thủ ác vẫn có quyền lực và tiền bạc để đổi trắng thay đen và làm im lặng những tiếng nói phản kháng của lương tri. [đ.d.]





No comments: