Saturday, September 24, 2022

77th UN GENERAL ASSEMBLY (Hiệu Minh)

 



77th UN General Assembly

Hiệu Minh

21/09/2022

https://hieuminh.wordpress.com/2022/09/21/77th-un-general-assembly/

 

Từ ngày 20/09/2022 đến 11/10/2022, khoảng 150 lãnh đạo trên thế giới lần lượt phát biểu tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York (UN HQ) trong đó có Việt Nam ta. Chiến tranh Ukraina được cho là chủ đề được nhắc nhiều nhất tại đây.

 

TT Ukraine Vova Zelensky sẽ phát biểu qua cầu truyền hình do trong nước có chiến tranh với Vova Putin.

 

TT Nga cũng như Chủ tịch Trung Quốc vắng mặt…có lý do vì họ cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải quy tụ nhiều quốc gia thù nghịch với Mỹ và Tây Âu vừa kết thúc tại Samarkand quan trong hơn UN Assemly. Chưa chừng hai ông này tạo ra một UN 4.0 khác cho một trật tự thế giới mới do TQ và Nga dẫn dắt bằng súng đạn, giết chóc và độc tài.

 

Thế giới có 4 tổ chức lớn là UN, IMF, WB, IFC đều nằm ở Mỹ, 3 ông bà giữ tiền có trụ sở gần Nhà Trắng, UN ở New York, mà ta hay gọi là công cụ của CNTB.

 

Chỉ có hai tổ chức là UNESCO chẳng có quyền hành gì ngoại trừ mấy cái chứng chỉ di sản văn hóa nằm bên Pháp và UNHCR cứu người đóng ở Thụy sỹ toàn tiền đi xin.

 

Ông UN ít tiền nhất, dự án xón từng tý một, nhưng không phải trả lại. Ông WB, IFC thì hàng trăm triệu đô la, có vay có trả. Bà IMF thì kinh hơn, toàn chục tỷ đô la.

 

Thông thường ở đâu có đánh nhau thì có đổ nát UNHCR nhảy vào di tản dân, giúp nhân đạo. Khi hết tiếng súng, ông UN vào trước dọn dẹp, giúp vốn để dựng nhà cửa tạm thời, dự án UN thường nhỏ, gọi đó là vốn đi học lớp vỡ lòng.

 

Của đáng tội UN bị ba nước lớn thao túng: Mỹ, Trung Quốc và Nga. Les Echos đặt vấn đề « Liên Hiệp Quốc tồn tại để làm gì ? », ví UN cũng giống như nữ hoàng Anh quốc, một người khổng lồ không quyền lực. Chỉ cần một thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An dùng quyền phủ quyết là UN việt vị.

 

Mỹ không có ai là bạn, chẳng có ai là thù. Bạn trở thành thù, thù trở thành bạn, chỉ là giai đoạn nào đó mà thôi. Điều họ cần “bạn thù” là cái lợi cho họ trong giai đoạn đó.

 

Trung Quốc không có ai là bạn, thù địch với tất cả hàng xóm. Bạn trở thành thù, thù không bao giờ thành bạn. Điều họ cần là luôn thủ lợi trong mọi quan hệ. Chiến tranh Ukraine đang mang về hàng chục tỷ đô la do mua dầu giá rẻ của Nga.

 

Nga cũng không có ai là bạn trừ khi say lảo đảo, thù địch với tất cả hàng xóm, kể cả Trung Quốc. Bạn trở thành thù, thù không bao giờ thành bạn. Điều họ cần là bắt nạt nước nhỏ cốt cho oai kiểu gấu Siberia dù ngã sấp mặt.

 

Việt Nam vướng cả ba ông này trong hơn 70 năm qua (1950-2022).

 

Trung quốc biến VN thành bạn, từ bạn sang thù và đến nay không có tín hiệu thành…bạn quốc tế vô sản.

 

Nga thì luôn là bạn của VN vì hai bên chưa đánh nhau do ở xa quá nên VN nghĩ họ nhân hậu.

 

Hoa Kỳ biến VN thành bạn, từ bạn sang thù, và hiện nay từ thù hơi hơi…thành bạn do còn nghi kỵ sao nó không thành XHCN.

 

Chiến tranh Mỹ-Việt thù hận vừa kết thúc (5-1975) thì tiếng súng Việt-Trung lại nổ (2-1979), bắt đầu từ Campuchia sau 30-4-1975 đúng một ngày. Công cuộc hàn gắn Mỹ-Việt bắt đầu thì tình hữu nghị Việt-Trung đã thành thù hận.

 

Lan man về những dân tộc giống nhau

 

Ukraine và Nga chung một bầu trời. Việt Nam và Trung Quốc cũng thế, ngoài ra còn chung biển Đông. Gọi là các dân tộc “đội trời chung” không ngoa.

 

Nếu người Việt hay người Hoa gặp người Nga và Ukraine sẽ thấy họ giống nhau như đúc, xì xồ giống nhau.

 

Tương tự, người Nga, người Ukraine cho rằng Việt và Hoa là cùng một mẹ, một cha. Dân tây nghe từ đơn âm không thể phân biệt đâu là tiếng Hoa, đâu là tiếng Việt, cùng lủng xủng xoảng.

 

Dân Nga và Ukraine dùng thìa dĩa, ăn bánh mỳ, khoai tây, bơ sữa, rượu vodka nhắm với cá sống. Vừa ăn vừa uống. Khi ăn thì ai có đĩa riêng của người đó, của ai người đó chén, không mời mọc nhau.

 

Người Việt và Hoa dùng đũa, bát, lùa cơm vào mồm, ăn xong mới uống. Đĩa thức ăn để chung, dùng đũa gắp cho mình, mút đũa rồi gắp cho bạn, cũng là bình thường. Có bát canh cả nhà rửa đũa vào đó để vớt thức ăn cũng chẳng sợ lây bệnh. Chủ không gắp thức ăn mời khách bị chê là ky bo, không hiếu khách.

 

Nga và Ukraine cùng hiểu ngôn ngữ của nhau vì có rất nhiều từ na ná. Dân Ukraine nói được tiếng Nga, nhưng dân Nga ít khi nói tiếng Ukraine, tuy vậy học 3 tháng là thạo.

 

Việt và Hoa cũng thế. Người Hoa nói Việt Nam tủng sản đảng trong tiếng Trung thì dân Việt nghe hiểu ngay là đảng cộng sản Việt Nam, chỉ có điều thứ tự hơi bị đảo lộn. Học tiếng của nhau cũng cần 3 tháng sẽ đỡ…mỏi tay.

 

Cùng nguồn gốc cộng sản, CNXH, nhưng họ lại đánh nhau dù từng là bạn chí cốt, từng là đồng chí, anh em, nay đã và đang thành kẻ thù. Quan hệ Ukraine và Nga, Việt Nam và Trung Hoa không khác nhau về bản chất, bề ngoài là hữu nghị, nhưng trong thực tế là cá lớn nuốt cá bé, nguồn cơn của xung đột.

 

UN là diễn đàn vì hòa bình, no ấm và hạnh phúc. Tới thăm UN năm 2016 tôi chụp được khẩu súng bị cuộn nòng, một thông điệp cho hòa bình. Nhưng có lẽ thông điệp ấy không được lắng nghe nên Putin, Tập và Biden không ngồi chung một chiếu. Đau khổ còn dài dài dù UN Assemly tổ chức hàng năm.

 




No comments: