Tuesday, July 28, 2020

DỊCH COVID-19 TRỞ LẠI ĐÀ NẴNG CÓ LIÊN QUAN GÌ TỚI YẾU TỐ TRUNG CỘNG? (Thu Hà)




Thu Hà
28/07/2020

Kể từ hôm 25/7/2020, khi Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch công bố ca bệnh 416, là ông Trần V. D., 57 tuổi, thường trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, đến 18h chiều nay tổng số ca nhiễm Covid-19 ở TP Đà Nẵng đã lên đến con số 18, Quảng Nam 5 và Quảng Ngãi 1 ca. Các ca bệnh được cho là có liên quan đến ca 416.

Con số các ca nhiễm mới dự báo chưa dừng ở đó, mà sẽ tăng gấp nhiều lần trong những ngày tới, khi con số cách ly tập trung đã lên tới hơn một vạn người.

Phong toả, cách ly bệnh viện và các tuyến phố. Ảnh trên mạng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban bố quyết định giãn cách toàn Đà Nẵng và cách ly xã hội, phong toả ba bệnh viện quy mô hàng đầu Đà Nẵng, cùng nhiều khu vực dân cư gần đó. Quảng Nam cũng khoanh vùng phong toả. Cả Việt Nam báo động tình trạng khẩn cấp y tế, đồng loạt kích hoạt toàn bộ hệ thống. Thành phố Đà Nẵng với 1,5 triệu dân oằn mình chống dịch, dân tích trữ lương thực như thời chiến.

                                                              ***

Diễn biến kinh hoàng này trùng hợp với việc nhiều người Trung Quốc, qua sự tiếp tay của những người Việt Nam, đã giúp họ xâm nhập trái phép và đổ bộ vào Đà Nẵng, Quảng Nam.

Ngày 16/7/2020, lực lượng chức năng Đà Nẵng kiểm tra khách sạn East Sea, đường Loseby, Q.Sơn Trà, phát hiện 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Cùng lúc, tại Villa trên đường Hàn Tử Giang, quận Ngũ Hành Sơn, cũng phát hiện nhiều người Trung Quốc lẫn trốn ở đó.

Điều đáng nói, tuyến đường đẹp, cận biển Loseby, Hàn Tử Giang là nơi trước đây ông Nguyễn Bá Thanh ưu ái dành chia lô cho hầu hết các công thần, các quan chức to ở Đà Nẵng như: Bà Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, gia đình Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Bá Thanh, bí thư Trần Thọ, Phó bí thư Võ Công Trí, Chủ tịch Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến…

Vì nhà đất họ quá nhiều, nên có người xây khách sạn, villa cho thuê, kẻ thì nhượng cho thân nhân. Đó cũng là lý do cơ quan chấp pháp ở đây lờ luôn, báo chí không bao giờ biết ai đã chứa chấp rất đông người Trung Quốc đến Đà Nẵng. Trong khi một khách du lịch trong nước nếu đến lưu trú tại Đà Nẵng, phải khai báo tạm trú, xuất trình CMND…

Quy trình khắc khe như thế, nhưng có vẻ như không áp dụng cho các quan chức, công chức Đà Nẵng. Một số người dân đã “bán mình cho quỷ dữ” đã cùng với những người này, vì lợi nhuận vật chất, đã tiếp tay, che giấu cho bọn Trung Cộng gieo rắc kinh hoàng và sợ hãi cho cộng đồng.

Chiều 18/7/2020, cảnh sát cũng đã truy xét và đưa 21 người Trung Quốc đang lưu trú trái phép tại villa ven biển Hà My, Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam vào khu cách ly và tầm soát virus Covid-19.

Lực lượng chức năng làm việc với một phụ nữ trong nhóm người Trung Quốc bỏ chạy khỏi khu lưu trú tại tỉnh Quảng Nam chiều 18/7. Ảnh: M.T/ Công Luận

Sáng 27/7/2020, trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, lực lượng CSGT đã phát hiện và tạm giữ 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, với kế hoạch bay từ Hà Nội vào Sài Gòn. Hôm nay, thành Hồ cũng vừa phát hiện 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại quận 12. Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) đã đưa họ đi cách ly.

Câu hỏi đặt ra là, người Trung Quốc đang cố vào Việt Nam, đến Quảng Nam, Đà Nẵng và TP HCM để làm gì, khi mà bỏ tiền ra nhập cảnh bất hợp pháp rồi trốn chui, trốn nhủi trong sự săn lùng của cơ quan chấp pháp?

Quyền bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, mẫu virus trên các bệnh nhân ở Đà Nẵng lây nhiễm, là chủng virus mới, có nguồn gốc từ bên ngoài, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Dư luận ở địa phương cho biết, ông Trần V. D. ca bệnh 416, là tài xế thường xuyên vận chuyển, đưa đón khách chui Trung Quốc, nhập cảnh bất hợp pháp vào Đà Nẵng và Quảng Nam.

Xâu chuỗi các sự kiện, có thể thấy việc xuất hiện, lây lan chủng Covid-19 lạ tại Đà Nẵng, dường như có liên quan đến những nhóm người Trung Quốc có mặt tại Quảng Nam – Đà Nẵng trong thời gian gần đây.

Đà Nẵng là thành phố biển, phát triển chủ yếu dựa vào du lịch và dịch vụ. Thời điểm người Trung Quốc xuất hiện, rồi dịch bệnh lây nhiễm lan ra cộng đồng, là lúc đang có hàng trăm ngàn du khách đang tham quan vui chơi tại Đà Nẵng. Cả hệ thống lùng sục, “gõ cửa từng nhà” như lời ông Nguyễn Xuân Phúc, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm ra ca F0, tức chưa tìm ra ai đã lây virus cho BN 416.

Mạng xã hội và dư luận khắp nơi đổ dồn nghi ngờ về phía những người Trung Quốc nhập lậu. Có hay không âm mưu phát tán virus? Gây sự ở biển Đông, đem chiến đấu cơ ra Hoàng Sa, tập trận bắn đạn thật tại vịnh Bắc bộ, tuyên bố “hăm doạ” của chủ biên tờ Hoàn Cầu Thời báo… là chuỗi hành động diễn ra liên tục trước đó.

Đến 16h30 chiều 28/7/2020, UBND TP mới phát công văn, yêu cầu các quận huyện thống kê, báo cáo Công an TP số người nước ngoài đang tạm trú tại địa phương. Thì ra lâu nay người ta đã vô trách nhiệm, nay “mất bò mới lo làm chuồng”.

                                                          ***
Ở thành phố Đà Nẵng này có hai ông tướng về hưu, luôn công kích và chụp mũ bất kỳ ai nghi ngờ và tẩy chay Trung Cộng. Đó là Thượng tướng Võ Tiến Trung và Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn. Cả hai ông còn qui chụp chính trị, gắn mác “phản động” cho những ai “bài Trung, phò Mỹ”, rằng thế là “Hạ cờ đỏ, dựng cờ vàng”.

Hai ông tướng kiêu binh Võ Tiến Trung và Nguyễn Thanh Tuấn. Photo Courtesy

Mới đây, tướng Võ Tiến Trung đã gây bão trên mạng xã hội, khi cho rằng, Mỹ tập trận ở Biển Đông không phải để ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền. Võ Tiến Trung đăng đàn trên báo chí, nói rằng, Mỹ điều tàu chiến đến răn đe, kìm hãm tham vọng của Trung Cộng ở Biển Đông, cùng với Trung Cộng, Mỹ làm phức tạp tình hình.

Chúng tôi sẽ trở lại với hai ông tướng này dịp khác. Còn bây giờ, không rõ ông Võ Tiến Trung và Nguyễn Thanh Tuấn đang nghĩ gì, khi gia đình, vợ con các ông đang trú ngụ tại trung tâm dịch Covid-19 Đà Nẵng? Mà giống virus mới này, theo các chuyên gia y tế, nó lây nhiễm rất nhanh, có khả năng là do ông bạn Trung Cộng “16 chữ vàng” của các ông mang sang để… tặng người dân Việt Nam nhân ngày 27/7.








No comments: