Sunday, January 12, 2020

DÂN IRAN BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI CHÍNH QUYỀN VỀ VỤ BẮN RƠI PHI CƠ UKRAINE (tổng hợp)




NỘI DUNG :
Trọng Thành  -  RFI
.
Người Việt Online

============================================
.
Trọng Thành  -  RFI
Đăng ngày: 12/01/2020 - 14:14

Việc chính quyền Teheran chậm trễ thừa nhận tên lửa Iran bắn hạ một phi cơ dân dụng Ukraina bị lên án mạnh mẽ trong nước. Hàng nghìn người tập hợp tại thủ đô Teheran tối hôm qua, 11/01/2020, để bày tỏ bất bình.

Sinh viên biểu tình ngày 11 tháng Giêng 2020 tại Téhéran (Iran) lên án chính phủ trong vụ bắn nhầm máy bay của hàng không Ukraina.. Atta KENARE / AFP

Người biểu tình kêu gọi truy tố các thủ phạm của thảm kịch này. Nhiều người thậm chí hô vang các khẩu hiệu đả đảo giáo chủ Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran. Trong lúc biểu tình diễn ra, tổng thống Mỹ đưa ra lời cảnh cáo chế độ Hồi Giáo là không được phép để diễn ra một cuộc thảm sát những người biểu tình ôn hòa, không được ngăn chặn internet. Ông Donald Trump gửi lên Twitter thông điệp bằng tiếng Anh và tiếng Ba Tư : ''Chúng tôi theo dõi sát các cuộc biểu tình của các bạn, sự dũng cảm của các bạn là nguồn cảm hứng của chúng tôi''.

Từ Teheran, thông tín viên Siavosh Ghazi cho biết thêm chi tiết :
'Nhiều nhóm thanh niên xuống đường tối hôm qua, thứ Bảy, tại nhiều khu phố ở trung tâm thủ đô Teheran, đặc biệt trước cửa trường Đại học Sharif và Amir-Kabir, để bày tỏ nỗi bất bình.

Trong số 145 người Iran bị chết trong tai nạn, có khoảng 15 sinh viên của hai trường đại học, nằm trong số các đại học nổi tiếng nhất Iran. Rất nhanh chóng các cuộc tập hợp này đã chuyển sang mục tiêu chính trị, với các khẩu hiệu chống chính quyền. Tuy nhiên, cảnh sát chống bạo động cũng đã nhanh chóng can thiệp, giải tán người biểu tình.

Trong số những người bị câu lưu có đại sứ Anh, có mặt tại chỗ. Đại sứ Anh sẽ phải bị bộ Ngoại Giao Iran triệu mời để trao công hàm phản đối.

Nhiều người Iran chỉ trích chính quyền đã không đóng không lưu, sau các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn nhắm vào căn cứ Mỹ ở Irak. Quyết định như vậy lẽ ra đã có thể ngăn được sai lầm chết người này. Dân chúng cũng nổi giận trước việc chính quyền đã khăng khăng phủ nhận, trong vòng 72 giờ, trách nhiệm của Iran, với việc tung ra thông báo đây chỉ là một tai nạn máy bay thông thường.

Cuối cùng thì mọi người không ai hiểu tại sao, ngoài tướng Hadjizadeh, lãnh đạo lực lượng Không quân của Vệ Binh Cách Mạng, đã nhận toàn bộ trách nhiệm về sai lầm này, không có một giới chức nào giải thích về vụ việc trước công chúng, đặc biệt là trên truyền hình Nhà nước, và chính quyền đã không thông báo quốc tang'.

Có 57 công dân Canada bị thiệt mạng trong chuyến bay bất hạnh nói trên của hãng hàng không Ukraina. Hôm qua, thủ tướng Canada đã đòi hỏi chính quyền Teheran phải làm sáng tỏ hoàn toàn về tấn thảm kịch này, và Iran phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, kể cả về đền bù tài chính. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết trong cuộc điện đàm hôm qua với tổng thống Iran, ông một lần nữa nhắc lại yêu cầu của chính quyền Canada.

--------------------------------------

Người Việt Online
January 12, 2020

TEHRAN, Iran (AP) – Bất chấp sự đe dọa của lực lượng an ninh, người dân Iran tối hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Giêng, xuống đường phản đối việc chính quyền quốc gia này trong nhiều ngày liền chối bỏ việc bắn rơi một phi cơ hàng không dân sự Ukraine, khiến 176 người thiệt mạng.

Người biểu tình đối đầu với cảnh sát tại Tehran. (Hình: Mona Hoobehfekr/ISNA via AP)

Hình ảnh có được trên mạng xã hội cho thấy người biểu tình hô khẩu hiệu chống chính phủ, tuần hành qua các con đường và trạm xe điện gần quảng trường Azadi Square, sau khi có lời kêu gọi đưa ra trước đó là hãy xuống đường phản đối.

Các đoạn video khác cho thấy cũng có những cuộc biểu tình tuần hành tương tự tại các thành phố khác ở Iran.

Cảnh sát chống bạo động tập trung tại quảng trường Vali-e Asr, gần đại học Tehran và các địa điểm nổi tiếng khác trong thành phố. Các thành viên lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo dùng xe gắn máy đi tuần trong thành phố và các nhân viên cảnh sát chìm cũng được huy động khắp nơi.

Chiếc phi cơ bị rớt vào lúc sáng sớm ngày Thứ Tư tuần qua, làm thiệt mạng tất cả mọi người, phần lớn là công dân Iran và công dân Canada gốc Iran.

Sau khi nói rằng đây là do trở ngại kỹ thuật và chối bỏ mọi cáo buộc là quân đội có trách nhiệm trong vụ này, giới chức chính quyền Iran hôm Thứ Bảy thú nhận rằng họ đã bắn lầm vào chiếc phi cơ, trước các cáo buộc của các nhà lãnh đạo Tây Phương cùng là các chứng cớ rõ ràng.

Người dân Iran sau đó bày tỏ sự giận dữ về việc chiếc phi cơ bị bắn rơi cùng là những giải thích quanh co lúc đầu của giới chức cao cấp. Họ cũng tỏ sự tiếc thương những người thiệt mạng, vốn gồm nhiều sinh viên du học ngoại quốc.

Vào lúc sáng sớm ngày Chủ Nhật, hàng trăm sinh viên tụ tập tại đại học Shahid Beheshti University ở Tehran để bày tỏ sự tiếc thương đối với các nạn nhân và phản đối chính quyền vì đã che giấu sự thật, theo tin của cơ quan thông tấn nội địa ISNA.

Bà Bahareh Arvin, một thành viên cấp tiến của Hội Đồng Thành Phố Iran, qua trang mạng xã hội đã loan báo việc bà từ chức để phản đối sự dối trá và tham nhũng của chính quyền.

“Trong cơ chế hiện hành, không có hy vọng gì để có cải cách,” bà Arvin nói.

Một số nghệ sĩ Iran, gồm cả nhà đạo diễn Masoud Kimiai, rút ra khỏi một đại hội điện ảnh quốc tế. Hai xướng ngôn viên đài truyền hình nhà nước Iran nghỉ việc để phản đối việc loan tin giả về nguyên do khiến phi cơ Ukraine bị rớt.

Tổng Thống Donald Trump gửi tweet ra cảnh cáo chính quyền Iran là “chớ giết người biểu tình.”

Ông Trump nói rằng: “Thế giới đang theo dõi, nhưng quan trọng hơn cả là nước Mỹ đang theo dõi” những gì xảy ra ở Iran.

Hồi Tháng Mười Một năm ngoái, người dân Iran cũng đã xuống đường ở nhiều thành phố để phản đối việc tăng giá nhiên liệu.

Tổ chức Amnesty International sau đó nói rằng có hơn 300 người bị nhân viên an ninh giết trong các vụ đàn áp biểu tình. (V.Giang)





No comments: