Trump-Putin :
Mối quan hệ cá nhân « khó hiểu và mờ ám »
Thanh Hà - RFI
Đăng
ngày: 15/08/2025 - 15:57 - Sửa đổi ngày: 15/08/2025 - 17:55
Ngay
cả khi ông Trump đã rời khỏi Nhà Trắng, từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2025, chủ
nhân điện Kremlin vẫn dành thời gian thăm hỏi nhà tỷ phú địa ốc New York «
ít nhất 7 lần », như tiết lộ của Bob Woodward, phóng viên báo
Washington Post. Có một sự « gắn bó lạ kỳ » trong
quan hệ cá nhân giữa hai lãnh đạo Mỹ, Nga, nhưng khó có thể tin rằng, hội ngộ tại
Alaska, Donald Trump và Vladimir Putin sẽ « tay bắt mặt mừng » như
những lần gặp mặt trước đây từ 2017.
HÌNH
:
Ảnh ghép Vladimir Putin (trái) và Donald Trump trước cuộc
họp thượng đỉnh Alaska ngày 15/08/2025. AP - Alexander Zemlianichenko Mark
Schiefelbein
« Tôi chỉ cần 2 phút để xác định Vladimir Putin có sẵn
sàng nhượng bộ hay không ». Đầu
tuần, tổng thống Donald Trump đã tuyên bố như trên trước khi gặp lại đồng cấp
Nga vào hôm 15/08/2025 tại bang Alaska, lãnh thổ của Mỹ nhưng gần với nước Nga
nhất, cả về mặt địa lý lẫn lịch sử. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio giải thích
thêm về ý nghĩa của thượng đỉnh Alaska : Chủ nhân Nhà Trắng cần « nhìn
vào tận mắt (lãnh đạo Nga) để dò xét » mức độ thành thật của người
đối diện.
Washington
đánh giá rất cao mối quan hệ cá nhân giữa « tổng thống Trump và
Putin ». Trước khi rời Matxcơva đến căn cứ không quân Elmendorf- gần
Anchorage, chủ nhân điện Kremlin đã cảm ơn đồng cấp Mỹ, thực sự « chân
thành » và đã bỏ ra « nhiều công sức » để
vãn hồi hòa bình tại Ukraina, một cuộc chiến Putin khai mào vào tháng 2/2022.
Tổng
thống Trump thường bày tỏ sự ngưỡng mộ với Vladimir Putin, đánh giá nguyên thủ
Nga là một người « thông minh ». Trái lại về phía
Matxcơva, nhân vật quyền lực nhất nước Nga có vẻ kiệm lời khen hơn khi nói về đồng
cấp Hoa Kỳ. Do vậy lời cảm ơn những nỗ lực của Donald Trump nhằm chấm dứt chiến
tranh Ukraina làm dấy lên một sự hoài nghi trong số các nhà phân tích.
Nghi vấn chung quanh một mối liên hệ « độc
hại và mờ ám »
Ngược
thời gian, RFI tiếng Việt xin điểm lại mối quan hệ « phức tạp »
và « khó hiểu » giữa hai nhà lãnh đạo này. Trump và
Putin đã « quen biết » nhau từ lâu, từ trước khi tỷ
phú Mỹ lên cầm quyền và cuộc tiếp xúc đầu tiên trong khuôn khổ hội nghị G20 ở
Hamburg-Đức hồi năm 2017.
Từ
đó đến nay, quan hệ giữa Donald Trump, 79 tuổi và Vladimir Putin, 72 tuổi, đã
trải qua nhiều thăng trầm, nếu không muốn nói là đã nhiều lần bị thử thách.
Cũng trong lần tiếp xúc đầu tiên ở Hamburg, tổng thống Mỹ đã gặp riêng đồng cấp
Nga và đã nhất quyết đòi thông dịch viên hủy biên bản cuộc trao đổi đó.
Rồi
đến thượng đỉnh song phương năm 2018 ở Helsinki, Phần Lan, lãnh đạo hai nước
đã « nói chuyện riêng » qua thông dịch viên mà không
có sự tham gia của các cố vấn đôi bên. Trump và Putin khi đó đồng ý « khởi
động lại » quan hệ song phương và tổng thống Mỹ ngỏ ý mời Nga hội
nhập lại nhóm G8 (gồm 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới và Nga).
Trong
mắt cộng đồng quốc tế, sợi chỉ gắn kết hai nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới này vẫn
là những nghi vấn nước Nga của Putin đã can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016, đưa
Trump vào Nhà Trắng. Mối hoài nghi đó đã được chính tổng thống Trump bồi thêm
qua những tuyên bố, như phát biểu hồi tháng 3/2025 « Putin đã cùng
tôi trải qua những thử thách ghê gớm », ngụ ý ông và tổng thống « đồng
hội đồng thuyền », trong cùng hoàn cảnh bị vu oan nhiều chuyện.
Donald
Trump nổi tiếng ngưỡng mộ các nhà lãnh đạo cai trị đất nước với bàn tay sắt,
nhưng trong trường hợp Putin, tờ Le Monde ghi nhận đây là một mối quan hệ « lâu
dài », dù không phải lúc nào họ cũng trực tiếp giao tiếp với nhau và « Trump-Putin
không có một sự thân thiện tự nhiên như cặp lãnh đạo Ronald Reagan hay Mikhail
Gorbatchev của những năm 1980 », mà là một mối quan hệ « mờ
ám ».
Nghi án « Người » của điện
Kremlin ở Nhà Trắng
Trong
cuốn sách Người của chúng ta ở Washington, Trump trong tay Nga, nhà
xuất bản Grasset, Régis
Genté cho ra mắt bạn đọc tháng 9/2024, tác giả đã trích dẫn nhiều kết
quả điều tra cho thấy « Từ hơn 4 thập niên qua Người của Kremlin
lúc nào cũng bao quanh ông chủ địa ốc tại New York và không ít trong số ấy
đã theo chân ông vào Nhà Trắng ».
Piotr
Smolar, thông tín viên báo Le Monde tại Washington, nhắc lại : Năm 2014,
khi Nga thôn tính Crimée, tỷ phú địa ốc New York Donald Trump « tán
đồng tầm nhìn sáng suốt của tổng thống Vladimir Putin ». Năm 2015,
trong một cuộc vận động chuẩn bị ra tranh cử tổng thống Mỹ, tại Las Vegas, phát
biểu về việc Mỹ trừng phạt Nga chiếm đoạt lãnh thổ của Ukraina, Trump tuyên bố :
Khác hẳn với chính sách của Obama trừng phạt Matxcơva, « Chúng tôi
(Trump và Putin) sẽ rất ăn ý với nhau ». Người đặt câu hỏi với ứng
viên tổng thống Hoa Kỳ hôm ấy là Maria Butina, một công dân Nga. Năm 2018 nhân
vật này đã bị khép vào tội làm gián điệp cho Matxcơva.
Trước
những cáo buộc là ông được Matxcơva đã « giúp đỡ » trong cuộc chạy
đua vào Nhà Trắng hồi 2016, tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 từng tuyên bố tại cuộc họp
song phương với đồng cấp Nga ở Helsinki năm 2018, tổng thống Putin đã khẳng định « không
can thiệp » vào đời sống chính trị Hoa Kỳ, nên Trump « không
có lý do gì để không tin vào lời nói ấy ». Sau cuộc họp lần ấy,
tổng thống Mỹ đã nói thẳng ông tin vào lời của Vladimir Putin, một cựu nhân
viên tình báo Liên Xô KGB, hơn là tin vào nhân viên FBI của Hoa Kỳ !
Trump hoàn toàn tin vào thiện chí hòa bình của
Putin
Về
Ukraina, cũng Le Monde nhắc lại, tháng 2/2022, khi Nga đưa quân xâm lược
Ukraina, cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ca ngợi « một nước cờ
tài tình » của Vladimir Putin, « một nhà lãnh đạo thực
sự yêu nước ». Đến khi thấy công luận Mỹ bắt đầu mệt mỏi với hàng tỷ
đô la viện trợ quân sự cho Ukraina, Donald Trump từ tháng 7/2023 đã chủ
trương « đặt điều kiện » với Kiev (để nhận viện trợ
của Mỹ) và từ hậu trường, ông vận động các dân biểu Cộng Hòa « chận » các
quyết định của phe Dân Chủ và bên Hành Pháp cấp thêm viện trợ cho Ukraina.
Donald
Trump trở lại Nhà Trắng từ tháng 1/2025 và đã nhanh chóng điện đàm với tổng thống
Vladimir Putin về Ukraina. Ông quả quyết « Putin muốn hòa
bình », vì « biết rõ » tổng thống Nga. Nguyên thủ Mỹ « hoàn
toàn tin tưởng » vào lãnh đạo Nga trên hồ sơ Ukraina.
Chính
sách của Hoa Kỳ về Ukraina đã thay đổi nhiều dưới chính quyền Trump và có phần
thuận lợi cho phía Nga. Cho đến nay, tổng thống Mỹ thứ 47 vẫn thường tuyên bố
chiến tranh Ukraina là do người tiền nhiệm Joe Biden gây nên và đã từng gọi tổng
thống Volodymyr Zelensky là « một nhà độc tài », nhưng
Vladimir Putin thì không.
Một sự kiên nhẫn có giới hạn ?
Luôn
tự nhận mình là một nhà đàm phán tài ba, có uy tín với Nga, không nhu nhược như
những người tiền nhiệm Dân Chủ Joe Biden và Barack Obama, tổng thống Trump
tuyên bố sẽ nhanh chóng vãn hồi hòa bình cho Ukraina. Ông cũng đầy tự tin cho rằng
với công trạng ấy, ông xứng đáng được trao Nobel Hòa Bình. Trong 100 ngày đầu
nhiệm kỳ 2 ở Nhà Trắng, Donald Trump đã nhiều lần điện đàm với Vladimir Putin,
điều đặc phái viên Witkoff đến Matxcơva và điều phối tất cả những hội nghị với
phái đoàn của Nga để đạt đến một « thỏa thuận ngừng bắn ».
Nhưng đến nay, kết quả không nhiều.
Hơn
sáu tháng trở lại cầm quyền, tổng thống Trump bắt đầu « sốt ruột » vì
vẫn chưa đạt được mục tiêu như đã hứa với cử tri. Trước các đợt tấn công của
Nga càng lúc càng khốc liệt hơn nhắm vào thường dân Ukraina ngay sau các cuộc
điện đàm giữa Putin và Trump, tổng thống Mỹ hết kiên nhẫn, chuyển sang hù dọa.
Nhưng rồi hôm 08/08/2025, Nhà Trắng thông báo sẽ tổ chức thượng đỉnh song
phương ở Alaska.
Sau
6 tháng hoài công thuyết phục Matxcơva dừng cỗ máy chiến tranh, Donald Trump thận
trọng hơn. Cựu đại sứ Hoa Kỳ John Herbst tại Ukraina, được đài truyền hình Mỹ
CNN trích dẫn, ghi nhận Washington đang giảm bớt « những kỳ vọng » vào
ông Putin, thậm chí tổng thống Trump cũng đã « thừa nhận có lẽ
không thể tin tưởng » vào tổng thống Nga. Hai ngày trước thượng đỉnh
Alaska, tổng thống Trump dọa Nga sẽ « lãnh hậu quả nghiêm trọng » nếu
cản trở tiến trình vãn hồi hòa bình tại Ukraina.
Phải
đợi thượng đỉnh Alaska kết thúc, đợi đến cuộc họp báo chung giữa hai nguyên thủ
quốc gia Nga -Mỹ, mới có thể biết được tổng thống Donald Trump đã « thất
vọng » về Vladimir Putin như thế nào và sẽ còn kiên nhẫn với
Matxcơva đến bao lâu, khi ông đang nóng lòng muốn được đề cử và được trao giải
Nobel Hòa Bình.
No comments:
Post a Comment