Đệ
nhất phu nhân Thổ Nhĩ Kỳ thúc giục Melania Trump lên tiếng vì trẻ em Gaza
Nguoi Viet Online
August 24, 2025 : 6:54 AM
WASHINGTON, DC (NV) – Đệ Nhất Phu Nhân Thổ Nhĩ Kỳ Emine Erdogan
thúc giục Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump lên tiếng vì trẻ em Gaza đang lâm vào
cảnh thống khổ trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas.
Emine Erdogan tán tụng Melania Trump vì đã ủng
hộ trẻ em Ukraine khi bị Nga xâm lược toàn diện, đồng thời thúc bách Melania “ủng
hộ luôn cả” dân Palestine, BBC đưa tin.
Trong một bức thư do văn phòng tổng thống Thổ
Nhĩ Kỳ công bố hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Tám, Emine nói rằng hiện nay Gaza đã thành
“mồ chôn trẻ em,” đồng thời nói với Melania: “Chúng ta phải đồng lòng và cố kết
để chống lại tình trạng bất công này.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/GettyImages-1182157650-1536x1019.jpg
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và Đệ Nhất Phu
Nhân Melania Trump chào đón Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Đệ Nhất
Phu Nhân Emine Erdogan (bìa phải) ở Washington, DC ngày 13 Tháng Mười Một,
2019. (Hình: MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)
Đệ Nhất Phu Nhân Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng khi các
chuyên gia an ninh lương thực Liên Hiệp Quốc đánh giá rằng nửa triệu người đang
chịu đựng nạn đói ở Gaza City, và 132,000 trẻ em đang sống dở chết dở vì suy
dinh dưỡng.
“‘Sinh linh vô danh,’ nhóm chữ được viết trên
tấm vải liệm của hàng ngàn trẻ em Gaza đã đánh động lòng trắc ẩn của tất cả
chúng ta,” Emine viết.
Bức thư kêu gọi Melania “đồng cảm với Gaza
tương tự như những gì bà đã dành cho các trẻ em Ukraine chịu chết trong chiến
tranh.”
Emine cũng kêu gọi Melania trực tiếp yêu cầu
Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu “chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở
Gaza.”
Trong tháng này, Melania gửi thư cho Tổng Thống
Vladimir Putin khẩn thiết yêu cầu ông suy xét tới vấn đề trẻ em, nhưng không chỉ
rõ trẻ em đến từ quốc gia nào.
Đệ Nhất Phu Nhân Thổ Nhĩ Kỳ thường không dính
dáng tới chính trị mà thường hoạt động trong các vấn đề môi trường, vốn nhận được
lời khen ngợi từ Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres.
Dẫu vậy Emine cũng từng viết thư cho các quốc
gia hợp tác với các nhà lãnh đạo thế giới vào năm 2016, thay mặt cho dân Syria
sống trong vòng luẩn quẩn của cuộc nội chiến và lên án hành động của Israel tại
Gaza vào Tháng Ba.
Bức thư được công bố sau một bản phúc trình
chỉ trích gay gắt về tình hình nhân đạo ở Gaza.
Phúc Trình Đánh Giá An Ninh Lương Thực IPC
xác nhận nạn đói xảy ra bên trong và xung quanh Gaza City, cảnh cáo rằng hơn
640,000 người sẽ “lâm vào tình cảnh thảm khốc” từ giữa Tháng Tám tới cuối Tháng
Chín.
Trong phúc trình hôm Thứ Sáu, IPC đã chỉ ra
những thiệt hại nhất định mà trẻ em phải gánh chịu do tình trạng thiếu lương thực,
cứ ba trẻ em ở Gaza thì có khoảng một em bị suy dinh dưỡng cấp tính.
IPC cũng dự đoán rằng cho tới Tháng Sáu 2026,
tình trạng suy dinh dưỡng sẽ đe dọa tính mạng của 132,000 trẻ em dưới năm tuổi.
Bộ Y Tế Gaza do Hamas điều hành cho biết 114
trong số 281 người chết vì suy dinh dưỡng là trẻ em.
Israel không công nhận nạn đói đang hoành
hành Gaza và tố cáo buộc các chuyên gia IPC thiên vị, thay đổi phương pháp đánh
giá nạn đói cũng như dùng dữ liệu từ Hamas. IPC bác bỏ lời tố cáo.
IPC công bố phúc trình trong thời điểm Israel
chuẩn bị phát động một cuộc tấn công quân sự mới nhằm chiếm đóng Gaza City.
Bộ Y Tế Gaza ghi nhận 61 người chết trong 24
giờ qua sau khi Israel phát động các đợt tấn công, đồng thời cho biết cũng
trong thời gian đó có tám người chết vì suy dinh dưỡng, trong đó có hai trẻ em.
Một cuộc tấn công nhắm vào trại tỵ nạn ở
thành phố Khan Younis thuộc miền Nam Gaza làm 19 người chết, theo hãng thông tấn
Palestine Wafa.
Quân đội Israel phát động một chiến dịch ở
Gaza nhằm đáp trả Hamas trong cuộc đột kích miền Nam Israel vào ngày 7 Tháng Mười
2023, làm khoảng 1,200 người chết và 251 người bị bắt làm con tin.
Từ đó cho tới nay, có ít nhất 62,122 người chết tại vùng
đất bị chiến tranh giày xéo, theo Bộ Y Tế Gaza.
Phần đông dân số Gaza cũng phải tản cư nhiều
lần với khoảng hơn 90% nhà cửa bị hư hại hoặc phá hủy; đồng thời hệ thống chăm
sóc sức khỏe, nước sạch, vệ sinh môi trường cũng tan tành. (TTHN)
No comments:
Post a Comment