Tuesday, September 6, 2022

NĂM HỌC MỚI, BỒI HỒI NHỚ LẠI TIẾNG TRỐNG NĂM XƯA . . . (Ông Tư Sài Gòn)

 



 

Năm học mới, bồi hồi nhớ lại tiếng trống năm xưa…

Ông Tư Sài Gòn  -  Saigon Nhỏ
6 tháng 9, 2022

https://saigonnhonews.com/chuyen-ong-tu-ba-tam/nam-hoc-moi-boi-hoi-nho-lai-tieng-trong-nam-xua/

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/09/Boi-hoi-nho-lai-tieng-trong-nam-xua-1.jpg

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng năm học 2022-2023 tại trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Ảnh: VNExpress

 

Sáng mùng 5 Tháng Chín 2022, khoảng 23 triệu học sinh cả nước dự lễ khai giảng năm học 2022-2023 trực tiếp, sau hai năm bị  đại dịch Covid-19.

 

“Đến hẹn lại lên”, từ các quan chức lãnh đạo “chóp bu” như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đến Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi,… đánh trống trường mở đầu cho năm học mới.

 

Tiếng trống trường rộn rã lắm, ở xa nghe như những tiếng “tiền… tiền… tiền…” làm phụ huynh xốn xang, chưa đóng cũng phải “giật gấu vá vai” kiếm cho được tiền để con có một chỗ ngồi trong lớp.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/09/Boi-hoi-nho-lai-tieng-trong-nam-xua-11.jpg

Minh họa: Tuổi Trẻ Cười

 

Chẳng có thời nào huy hoàng rực rỡ bằng khi lãnh đạo lớn nhỏ thể hiện sự chăm lo cho thế hệ tương lai như lãnh đạo thời này. Tôi nhớ thời trước, tiếng trống trường của thầy hiệu trưởng không cắc cớ như tiếng trống thời này, mà nó mang đến cho chúng tôi niềm hãnh diện khi có một vị thầy hết lòng vì học sinh, mở đầu năm học mới bằng những tiếng trống khai phóng.

 

Thời VNCH, không phải cứ là tỉnh trưởng, bộ trưởng, hay thủ tướng muốn đánh trống trường là được. Kể cả Bộ trưởng Bộ Giáo dục cũng khó được cầm cây dùi đánh những tiếng trống đầu tiên của năm học mới. Niềm vinh dự đó chỉ dành cho thầy, cô, những người bỏ nhiều tâm huyết đào tạo thế hệ mới.

 

Giờ thì hiệu trưởng không còn vinh dự đó, mà phải nhường chỗ cho lãnh đạo. Năm nay ông Phúc đánh trống ở trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Hà Nội). Cái trống to hơn cái bụng của ông nhiều, nên chắc vang xa lắm. Trước đó, ông Phúc có gởi thư cho ngành giáo dục “dặn dò” đôi điều.

 

Đọc thư ông nghe tiếng kêu rổn rảng, leng keng, nhưng gom lại chẳng được một câu ra hồn. Không những thế, ông còn “cóp” một câu thơ của “nhà thơ vĩ đại trong mọi thời đại” Hồ Chí Minh, mà tôi chẳng hiểu ông muốn nói gì. Câu đó như thế này:

 

“Hết mưa là nắng hửng lên thôi’ như ý nghĩa câu thơ của Bác Hồ, năm học 2021-2022, chất lượng giáo dục phổ thông đại trà và mũi nhọn tiếp tục nâng lên, được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao”.

 

Tôi chẳng hiểu lỡ có người hỏi “Thế ban đêm mưa xong thì ‘nắng hửng’ chỗ nào ông chủ tịch?” thì ông Phúc sẽ trả lời ra sao? Tào lao hết cỡ!

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/09/Boi-hoi-nho-lai-tieng-trong-nam-xua-12.jpg

Ông Phạm Minh Chính đánh trống khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm – Ảnh: Báo Nhân Dân

 

Xem vậy chứ ông Phúc còn đỡ hơn ông Chính trong mùa khai trường này. Hình ảnh ông thủ tướng tham dự ngày khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) làm tôi nhớ đến hình ảnh tên độc tài Bắc Hàn Kim Jong-un.

 

Chẳng hiểu tên cố vấn nào bày ra cái trò cho các cháu học sinh nhào đến ôm chầm lấy bác Chính như người bác ruột lâu ngày không gặp, rồi chụp hình đưa lên báo, như để “dâng công”.

 

Thật trơ trẽn vì giả tạo.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/09/Boi-hoi-nho-lai-tieng-trong-nam-xua-13a.jpg

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/09/Boi-hoi-nho-lai-tieng-trong-nam-xua-13.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính với học sinh trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm – Ảnh: Báo Nhân Dân

 

Thực ra, sự giả tạo trong giáo dục đã có từ lâu, mặc cho bao đời lãnh đạo, mỗi năm một lần, đánh trống khai giảng năm học mới với nhiều lời lẽ hoa mỹ thì nền giáo dục này ngày càng nát.

 

Mới đây, trong lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại trường Đại học Y dược TP.HCM, ông Nguyễn Thanh Long, lúc đó là Quyền Bộ Trưởng Bộ Y tế, đến đánh trống khai trường đã nói:

 

“Y đức có được hình thành bền vững hay không đòi hỏi trong suốt quá trình học tập, làm việc, nghiên cứu của người làm nghề y. Ngành y tế là ngành phục vụ nên chúng ta luôn nhớ là phải có đạo đức nghề nghiệp”.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/09/Boi-hoi-nho-lai-tieng-trong-nam-xua-7.jpg

Ông Nguyễn Thanh Long – Quyền Bộ Trưởng Bộ Y tế đánh trống khai giảng năm học mới 2020 -2021 tại lễ khai giảng trường Đại học Y Dược TP.HCM

 

Năm 2022, ông Long bị bắt để điều tra vụ án test kit của công ty Việt Á. Mới năm ngoái, ông Chu Ngọc Anh đánh trống tại trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ông Anh bày tỏ niềm hy vọng các em học sinh sẽ biết xác định cho mình một mục tiêu, động cơ học tập đúng đắn; tự trau dồi cho mình phẩm chất, đạo đức, trí tuệ và bản lĩnh… Năm 2022, ông Anh đi cùng ông Long vào nhà đá chung vụ án Việt Á.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/09/Boi-hoi-nho-lai-tieng-trong-nam-xua-6.jpg

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đánh trống khai giảng năm học mới – Ảnh: Sao Star

 

Đó là kết quả của tên không có y đức lại đi rao giảng y đức, tên không có đạo đức lại lên mặt dạy đời. Còn nhiều lãnh đạo “năm nay đánh trống, năm sau bỏ dùi” vào tù lắm, như ông Đinh La Thăng, cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM. Năm học 2016-2016, ông Thăng đánh trống khai giảng cho trường THPT Lương Thế Vinh Quận 1, thì năm sau bị khởi tố và xét xử tới 4 vụ án.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/09/Boi-hoi-nho-lai-tieng-trong-nam-xua-8.jpg

Bí thư Đinh La Thăng đánh trống khai giảng năm học 2016-2017 tại trường THPT Lương Thế Vinh, Sài Gòn – Ảnh: Pháp Luật

 

Năm học 2016-2017, ông Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đánh trống khai trường cho trường THPT Đồng Hới (Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình). Năm 2019 ông Tuấn bị Viện kiểm sát đề nghị 14-16 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý vốn đầu tư công, và tội nhận hối lộ.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/09/Boi-hoi-nho-lai-tieng-trong-nam-xua-4a.jpg

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Đồng Hới năm học 2016-2017 – Ảnh: Việt Times

 

Trên mạng xã hội cũng bàn tán rôm rả về chuyện này. Có người nói “toàn lũ lưu manh giả danh trí thức, đánh trống khai giảng năm học mới như thật, hóa ra toàn quân ô hợp, toàn phường trộm cắp,…” Có người còn đề nghị thẳng:

 

“Để bảo đảm an toàn cho nền giáo dục nước nhà, có lẽ nên tránh để các quan chức đánh trống khai giảng, vì trong số đó nếu sau này có người bị lộ thì khó ăn khó nói với thế hệ tương lai, lại phiền cho trường phải gỡ ảnh ra khỏi trang website. Những quan chức tham nhũng ngân sách, cướp tiền của dân thì làm sao có tư cách đi đánh trống khai trường, ký giấy khen cho dân được?! Đánh trống hãy để cho hiệu trưởng hoặc người trí thức (không có cơ hội tham nhũng) thực hiện!”

 

Trong khi chờ đời các “quan” thay đổi tư duy, chúng ta cứ ghi nhận những người lãnh đạo đã đánh trống năm nay, để xem hậu vận họ như thế nào. Cũng còn nhiều tay đã đánh trống trường mà chưa vào tù lắm. Dùi đã vứt, giờ họ đang run, vì “nắng hết hửng” rồi!





No comments: