Thursday, September 1, 2022

CHIẾN TRANH UKRAINE : "CHÁU SỢ THẦY CÔ MỚI HƠN SỢ CHIẾN TRANH" (James Waterhouse / BBC News)

 



Chiến tranh Ukraine: “Cháu sợ thầy cô mới hơn sợ chiến tranh”

James Waterhouse

Phóng viên BBC ở Ukraine

1 tháng 9 2022, 23:24 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ceql8y7w23lo

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/4ca1/live/b9075f50-2a03-11ed-91e8-453e424fc8c9.jpg.webp

Từ trái qua phải: Olena, Andrii, Kostia, và Uliana

 

“Cháu sợ sắp có thầy cô mới hơn sợ chiến tranh”, Andrii mỉm cười.

 

Cậu bé 11 tuổi ngồi với cha mẹ và em gái tám tuổi Uliana trên băng ghế trước chung cư họ ở thủ đô Ukraine Kyiv.

 

Mẹ cậu, Olena, nói “Chúng tôi muốn tương lai đàng hoàng cho con mình, và điều đó tùy thuộc vào giáo dục."

 

"Chúng tôi muốn con cái giao tiếp trực tiếp với bạn đồng trang lứa, chứ không phải qua màn hình. Chúng tôi không muốn sợ hãi.”

 

Với nhiều gia đình, tháng Chín mang lại sự bình thường, nề nếp, và cơ hội kết nối lại với bạn bè khi năm học mới bắt đầu.

 

Tuy nhiên trong năm nay, hàng chục ngàn người khắp Ukraine sẽ không được những điều đó, vì chỉ khoảng 40% trường học có thể mở lại hoàn toàn, theo như chính quyền địa phương.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/d452/live/ea77ed70-2a03-11ed-91e8-453e424fc8c9.jpg.webp

Maryna nói cậu con trai Daniil đang bị khó ngủ vì cuộc chiến

 

Daniil, con trai chín tuổi của Maryna, bị chứng khó học. Cô rất mong cậu có thể trở lại trường lớp vì cậu gặp vấn đề giao tiếp. Cậu cũng cảm thấy khó khăn để đối mặt với chấn thương từ cuộc chiến.

 

“Cháu hét ‘Tên lửa! Tên lửa!’”, mẹ cậu nhớ lại. “Cháu vẫn không ngủ ngon. Tôi ôm để che chở cháu và nói ‘Mẹ đang ở bên con, mẹ sẽ không bao giờ bỏ con’.”

 

Cô nhấn mạnh Daniil cần đi học. “Nhiều nhà trị liệu ngôn ngữ đã rời thành phố, tôi không biết trường học sẽ ra sao và họ sẽ xây lại trường thế nào. Nhưng chúng tôi rất cần những chuyên gia này.”

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/cd22/live/12f7d120-2a04-11ed-91e8-453e424fc8c9.jpg.webp

Trường học bây giờ phải có các hầm tránh bom gần đó với lương thực và nước dự trữ

 

Đối với những cơ sở ở các vùng bị quân xâm lược chiếm đóng, các quan chức phương Tây cho biết các gia đình đang bị buộc phải đưa con cái đến trường và học chương trình được “lập trình lại” bởi giáo viên từ Nga.

 

Họ nói giáo trình sẽ gọi Ukraine là không có thật.

 

Ở vùng Kyiv, mặc dù 75% các trường học có đủ điều kiện đón học sinh trở lại, chỉ có 25% muốn làm như vậy.

 

Tại trường Irpin #3, vết thương cuộc chiến là quá rõ rệt.

 

Trường học ở thị trấn, ngay bên ngoài thủ đô, vẫn được đánh số từ khi Ukraine là một phần của Liên Xô.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/ea01/live/50f4ce10-2a04-11ed-91e8-453e424fc8c9.jpg.webp

Một số trường học, như ngôi trường này ở Irpin, bị pháo kích Nga

 

Một hố bom không sâu đâm xuyên qua đường băng cao su của sân chơi. Các lằn sẹo từ bom đạn bò quanh tường, và gần như mọi cửa sổ đều vỡ tan tành.

 

Khi Nga xâm lược Ukraine ngày 24/2, ngôi trường này nằm ở chiến tuyến khi quân Nga tiến vào Kyiv.

 

Cả quân xâm lược và quân phòng thủ đều sử dụng trường làm căn cứ, đó là lý do trường bị cho là trúng hơn 40 quả đạn.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/92fb/live/880b4870-2a04-11ed-91e8-453e424fc8c9.jpg.webp

Các phòng trong ngôi trường này đã bị phá hủy và hoàn toàn không thể sử dụng


Đây là một thế hệ sẽ mãi mãi bị hun đúc bởi cuộc chiến tấn công đất nước họ.

 

-------------------

TIN LIÊN QUAN

 

Chiến tranh Ukraine-Nga: 'Họ tẩy não trẻ em của chúng tôi'

23 tháng 8 năm 2022

.
Sáu tháng ngày Nga xâm lược Ukraine

23 tháng 8 năm 2022

.

Cuộc chiến Ukraine: Hai bên giao tranh quyết liệt giành giật Kherson

30 tháng 8 năm 2022

 

Ukraine phản công, Zelensky cảnh báo lính Nga 'hãy bỏ chạy nếu muốn sống'

30 tháng 8 năm 2022

 





No comments: