Thursday, January 9, 2020

VIDEO : CHÍNH QUYỀN TẤN CÔNG LÀNG HOÀNH XÃ ĐỒNG TÂM (Bauxite Việt Nam)




NỘI DUNG :

.
Người Việt Online
.
.

------------------------------------

VIDEO :
09/01/2020

Làng Hoành xã Đồng Tâm cách cánh đồng Sênh 2 km. Lúc 4 giờ sáng nay, 09/01/2020, chính quyền đã tấn công vào Làng Hoành.

Từ khuya 08/01/2020, trên mạng đã truyền đi clip cho thấy có cuộc chuyển quân của chính quyền về phía Đồng Tâm. Theo FB Phạm Minh Vũ: “hàng chục xe trang bị khí tài quân sự, trong đó có khoảng 18 xe chở quân có khoảng 360 quân lính triều đình (K20), cùng với các lực lượng thành phố và huyện lên tới 1000 quân, cùng mấy chiếc thiết giáp bọc thép RAM 2000 MK3 - loại xe trang bị súng máy 12,7 mm có hoả lực cực mạnh, xe phá sóng, xe chở máy LRAD đã di chuyển về ĐỒNG TÂM”.


Video 1: Cuộc chuyển quân lúc 23h40 ngày 08/01/2020. Nguồn: FB Trịnh Bá Phương
Clip do một người dấu tên gửi cho người dân Đồng Tâm.

Video 2: Đến 2h54 sáng ngày 09/01/2020, bà con Đồng Tâm báo có hơn một nghìn cảnh sát cơ động ở Ba Thá, gần Đồng Tâm. Nguồn: FB Trịnh Bá Phương

Video 3: Tiếng kẻng báo động bắt đầu vang lên khi quân cướp đất bắt đầu tràn vào tấn công bà con Đồng Tâm lúc 4 giờ sáng ngày 09/01/2020. Nguồn: FB Trịnh Bá Phương

Video 4: Lúc 4h quân cướp đất bắt đầu tràn vào tấn công bà con Đồng Tâm. Chúng tấn công vào nhà Lê Đình Công tức con trai Cụ Kình. Cháu bé 3 tháng tuổi bị dính hơi cay, con trai anh Lê Đình Công cháu Cụ Kình bị thương ở tay do bị bắn. Nguồn: FB Trịnh Bá Phương

Video 5: Anh Trịnh Bá Phương sau khi thông báo trực tiếp trên FB về vụ tấn công Làng Hoành-Đồng Tâm thì đã bị đánh và bị bắt đi.

Theo thông tin mới nhất hiện nay được cập nhật từ người dân oan Đồng Tâm cho biết vào lúc 8 giờ sáng ngày 09.01.2020: “Các thủ lĩnh đã bị bắt đi kể cả cụ Kình. Con trai cụ Kình là ông Lê Đình Công bị bắn gẫy tay, con dâu ông Công và hai cháu nhỏ bị bắt trong đó có một cháu bé sơ sinh mới được ba tháng tuổi”. [FB Tin Mừng Cho Người Nghèo]

------------------------------------------------

09/01/2020

Như vậy là cuộc chiến chống lại nhân dân Đồng Tâm của nhà cầm quyền Hà Nội đã nổ ra vào lúc 4 giờ ngày 9 tháng 1 năm 2020.

Mục tiêu của trận tấn công này là nhằm cướp 59 héc ta đất nông nghiệp của bà con Đồng Tâm. Chúng huy động cả nghìn cảnh sát cùng vũ khí và các phương tiện khác.
Nhiều nhà báo tự do, facebooker bị canh gác chặt chẽ từ mấy ngày nay nhằm khống chế không cho họ đi Đồng Tâm đưa tin.

Theo Facebooker Phạm Minh Vũ, khoảng 10h đêm qua, hàng chục xe trang bị khí tài quân sự, trong đó có khoảng 18 xe chở quân có khoảng 360 lính của Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động Bộ công an (K20), cùng với các lực lượng ở thành phố và huyện lên tới 1000 quân, cùng xe bọc thép RAM 2000 MK3 loại xe trang bị súng máy 12,7 mm có hoả lực cực mạnh, xe phá sóng, xe chở máy LRAD đã tiến về Đồng Tâm. Người chụp ảnh, quay clip cảnh xe di chuyển trên đường bị mời về đồn làm việc.

Vào lúc 02h54’ người dân Đồng Tâm báo ra, khoảng hơn một nghìn CSCĐ đã tập kết đến Ba Thá gần khu vực Đồng Tâm. Chúng đã xông vào tận nhà lùng sục, trong lúc nhà chỉ còn phụ nữ và trẻ em.

Tiếng kẻng báo động, tiếng súng nổ chát chúa, những cột điện bị cháy....

Nhiều người, cả phụ nữ bị đánh đập dã man, súng đạn hơi cay vẫn tiếp tục nổ. Nhà cụ Lê Đình Kình bị vây chặt. Hàng nghìn tên đã phong toả tất cả các lối ra vào làng và chia cắt từng nhà.

Chúng xịt hơi cay vào nhà ông Lê Đình Công, trong nhà có phụ nữ và em bé 3 tháng tuổi mới sinh. Người phụ nữ không biết phải làm thế nào vừa khóc thảm thiết vừa hốt hoảng gọi cho Bùi Thị Minh Hằng.

Trịnh Bá Phương live stream ngay trước cửa nhà anh trong vòng vây của hàng chục an ninh. Anh phát được 6’18” thì bị chúng bắt đi. Theo nội dung lie stream thì người dân Đồng Tâm cho biết quân cướp có khoảng 1000 tên, chúng chắn barie ngoài Ba Thá không cho ai qua lại. Chúng ném hơi cay, ném lựu đạn gì không rõ, khi bắn vào người rất đau và buốt. Người già chúng cũng tấn công, già lắm mà nó đánh cho sưng cả chân cả tay ra. Chúng không tha một ai, rất dã man tàn bạo. Cháu trai cụ Kình bị bắn gãy tay, một người không biết còn sống hay chết. Nó ném hơi cay vào nhà không chịu được, vì quá cay nên đang cầu cứu dân làng. Nếu không cứu được thì sẽ chết ở trong này hết. Nhiều người gục hết rồi còn 1, 2 người còn đang tỉnh táo gọi điện ra được thôi....

Như vậy, quân cướp đất không đến thẳng khu Đồng Sênh mà tấn công vào làng trước.
Người dân Đông Tâm phát trực tiếp kêu gọi sự quan tâm của cả nước và quốc tế và cho biết bà con sẽ quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

                                                     *
Mọi tài liệu cho thấy, khu đất 59 héc ta Đồng Sênh là đất nông nghiệp của nông dân. Theo ý kiến của người dân Đồng Tâm thì muốn lấy đất này phải có quyết định thu hồi. Thế nhưng nhà cầm quyền Hà Nội không theo hướng đó mà quyết tâm dùng sức mạnh đông người và phương tiện để cướp khu đất này. Có lẽ, họ sợ làm theo qui định của pháp luật thì mang tiếng thua dân, dù là thua về pháp lý. Tức là họ phải đúng, không sai bao giờ và phải thể hiện quyền lực của mình.

Với việc kiên quyết tấn công vào Đồng Tâm, có lẽ nhà cầm quyền nghĩ rằng họ không còn gì để mất. “Còn gì” ở đây là nói về uy tín, danh dự, là bộ mặt mà xưa nay họ ra sức che đậy. Chứ thứ khác thì họ còn nhiều lắm: quân đông được huấn luyện bài bản, phương tiện kỹ thuật, khí tài súng đạn họ không thiếu. Họ chỉ thiếu chính nghĩa và lòng tin của nhân dân.

Một người dân Đồng Tâm cho biết sáng sớm nay, khi tấn công vào làng tên chỉ huy đập cửa kêu “Hàng thì sống chống thì chết”.

Như vậy, chúng chính thức coi dân là kẻ thù, là đối tượng tác chiến.

8h ngày 9 tháng 1 năm 2020

-----------------------------------------
.
1/09/2020   43 Comments

Ít nhất 3 cán bộ công an và 1 người dân oan đã thiệt mạng sau vụ cưỡng chế, cướp đất vào rạng sáng ngày 9/1/2020 tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Nguồn tin từ các mạng xã hội cho hay, vào đêm hôm trước, nhà cầm quyền CSVN đã huy động một lực lượng hỗn hợp lên đến hàng ngàn người, bao gồm công an và quân đội cùng nhiều loại vũ khí sát thương kéo đến bao vây toàn bộ khu vực, sẵn sàng sống mái với những người nông dân tay không tấc sắt.

Đáp lại, dân làng Đồng Tâm đã dùng mạng xã hội để phát lời kêu gọi giúp đỡ, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đổ máu và quyết tử giữa đất.

Đến 4 giờ sáng, nhân lúc nhiều người đang say ngủ thì hàng ngàn công an, quân đội được lệnh đánh úp vào làng. Video phổ biến ra bên ngoài cho thấy cảnh lực lượng cưỡng chế tràn vào làng kèm theo rất nhiều tiếng súng, tiếng nổ và cả những tiếng người kẻng báo động vang lên dồn dộp.

Theo facebook Tin Mừng Cho Người Nghèo cho biết, lực lượng cướp đất đã tràn vào nhà dân để đàn áp mạnh tay, thậm chí đánh cả già lẫn trẻ. Ông Lê Đình Kình – thủ lĩnh dân làng Đồng Tâm bị bắt mất tích, con trai ông Kình là ông Lê Đình Công bị bắn gãy tay, con dâu ông Công và hai cháu nhỏ cũng bị bắt, trong đó có một cháu bé sơ sinh mới được ba tháng tuổi.

Thông báo của Bộ Công an cộng sản sau vụ cướp đất.

Toàn bộ khu vực làng Đồng Tâm đã bị phá sóng điện thoại và cắt internet để thông tin không thể lọt ra ngoài. Mọi ngả đường dẫn vào xã Đồng Tâm đều bị lực lượng công an chốt chặn và phong tỏa từ cách xa 5 km, khiến không ai có thể ra vào và tiếp cận.

Những thông tin ban đầu cho biết, có ít nhất 3 cán bộ công an tham gia vụ đàn áp đã thiệt mạng, hiện chưa rõ nguyên nhân, nhưng Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cáo buộc rằng nguyên nhân cái chết là do “ một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng”.

Facebook được cho là của vợ một cán bộ CA thiệt mạng sau vụ đàn áp

Trên mạng xã hội, dư luận đang loan truyền một đoạn status được cho là của vợ một trong những cán bộ công an thiệt mạng trong vụ đàn áp tại Đồng Tâm. Qua status khóc thương cho người chồng còn rất trẻ của mình, cô gái này cũng vô tình tiết lộ rằng có đến 3 nghìn quân tham gia vào vụ Đồng Tâm.  

Thông tin từ facebook Nguyễn Anh Tuấn cho biết những gì xảy ra vào lúc 4 giờ sáng ngày 9/1/2020 như sau: “Sau khi ném lựu đạn hạt nhựa và hơi cay, cảnh sát đã phá cửa nhà ông Công, xông vào bắn bị thương và giết chết một người dân (chưa xác định được danh tính). Sau đó bắt đi con dâu ông Lê Đình Công và hai cháu nhỏ, sau khi làm cho những người này bị ngạt hơi cay. Một cháu bé mới được 3 tháng tuổi”.

Cũng theo thông tin phía công an công bố, vụ đàn áp đã khiến một người dân thiệt mạng và một người khác bị thương. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều vì các hình ảnh và video cho thấy phía lực lượng công an đã sử dụng rất nhiều vũ khí sát thương, trong khi người dân Đồng Tâm do bị dồn ép đến đường cùng nên cũng liều chết để giữ đất.   

Vụ đàn áp đẫm máu diễn ra vào thời điểm mà chỉ còn 2 tuần nữa là đến dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung chính là kẻ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho tất cả những đau thương, chết chóc sau phi vụ cướp đất này.

9/1/2020


-----------------------------------------
.
Người Việt Online
January 9, 2020

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngay sau khi Bộ Công An CSVN ra thông cáo xác nhận vụ đụng độ ở Đồng Tâm khiến ba công an và một người dân thiệt mạng, nhiều Facebooker đặt câu hỏi về việc nhà cầm quyền cáo buộc người dân Đồng Tâm “chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng” trong lúc thời điểm diễn ra là 4 giờ sáng hôm 9 Tháng Giêng tại thôn Hoành.

Cáo buộc nêu trên bị cho là vô căn cứ, vì khoảng cách giữa phi trường Miếu Môn, nơi được cho là đang có công trình quân sự và thôn Hoành, xã Đồng Tâm là 3 km. Hơn nữa, 4 giờ sáng là thời điểm hầu hết người dân đang ngủ và vụ tấn công được ghi nhận là “đánh úp” nhắm vào người dân.

Mạng xã hội cũng dấy lên lời kêu gọi chính quyền công khai danh tính ba công an chết trong vụ này.

Diễn biến sự việc được ghi nhận bị bưng bít hoàn toàn, các báo nhà nước chỉ được dẫn nguyên văn nguồn từ Bộ Công An CSVN, trong lúc giới xã hội dân sự hiện không còn nhận được tin báo từ phía người dân Đồng Tâm.

Luật Sư Ngô Anh Tuấn, người tham gia trợ giúp pháp lý cho người dân Đồng Tâm từ năm 2017, kể trên trang cá nhân rằng ông đi về hướng làng Đồng Tâm nhưng “bị chặn lại cách làng khoảng 4 km” và bị một người mặc thường phục đe dọa: “Bắt giải đi, khỏi mất công giải thích.”

Luật Sư Ngô Anh Tuấn bình luận: “Hãy nhớ rằng, chưa kẻ nào tồn tại được vững bền sau khi đối đầu trực diện với dân. Có thể hôm nay bạn thắng, nhưng rồi ngày mai, ngày kia bạn sẽ thế nào…?

Nếu dồn dân vào đường cùng, khi thả họ ra họ lại phản kháng mãnh liệt hơn trước nữa.”

Luật Sư Ngô Anh Tuấn cho biết cảnh sát giao thông, an ninh, cảnh sát cơ động cùng nhiều người mặc thường phục, xăm trổ trên người ngăn đường vào Đồng Tâm hôm 9 Tháng Giêng. (Hình: Facebook Tuan Ngo)

Cùng thời điểm, nhóm Lập Quyền Dân (đại diện là ông Nguyễn Khắc Mai), Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự, Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng, cùng một số nhà hoạt động như ông Lê Thân, ông Trần Bang, cựu diễn viên Kim Chi… ký vào bản ‘Tuyên Bố Đồng Tâm hôm 9 Tháng Giêng’.

Văn bản này tường thuật rằng nhân dân Đồng Tâm “bị các lực lượng vũ trang lên đến hàng ngàn người vào bao vây, tấn công bằng lựu đạn cao su, hơi cay, dùi cui đánh từ người già đến trẻ nhỏ, không từ một ai”.

Bản ‘Tuyên Bố Đồng Tâm’ viết: “Các tổ chức xã hội dân sự tuyên bố rằng nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt ngay việc dùng lực lượng vũ trang (quân đội, công an, các lực lượng khác) dùng bạo lực dưới mọi hình thức trong việc giải quyết vấn đề đất đai với nhân dân Đồng Tâm và với tất cả các địa phương ở Việt Nam. Nhà cầm quyền phải đưa người bị thương ở Đồng Tâm đi cấp cứu, đồng thời không được ngăn cản người dân và các tổ chức xã hội dân sự, báo chí tự do đến đưa tin, cứu hộ, giúp đỡ người dân Đồng Tâm trong lúc họ bị đàn áp…”

Một trong các yêu cầu khác từ giới hoạt động xã hội dân sự là “phải thay đổi từ gốc rễ ở hiến pháp và Luật Đất Đai, phải trả lại quyền tư hữu đất đai cho mọi người dân Việt Nam”.

Từ những ngày đầu năm 2020, mạng xã hội đã liên tiếp xuất hiện nhiều cảnh báo về việc nhà cầm quyền sẽ “xử lý dứt điểm vụ Đồng Tâm trước Tết Canh Tý 2020″ và cũng là thời điểm đánh dấu một năm vụ cưỡng chế “thành công” Vườn Rau Lộc Hưng ở Sài Gòn.

Đáng lưu ý, báo Quân Đội Nhân Dân hôm 8 Tháng Giêng cho biết, sau chín ngày xây dựng, công trình hơn 1,000 mét tường rào bảo vệ phi trường Miếu Môn do Lữ Đoàn Công Binh 543, thuộc Quân Đoàn 2 “đã đạt tiến độ đề ra” trong lúc nhà chức trách mở đợt “tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trên địa bàn”.

Hồi trung tuần Tháng Tư, 2017, công luận rúng động trước tin hàng ngàn người dân xã Đồng tâm, huyện Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội, bắt giữ khoảng một trung đội cảnh sát cơ động đến cưỡng chế giải tỏa dất đai của họ, để cho Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội (Viettel) làm ăn kinh tế.

Sau gần một tuần, những nhân viên công lực mới được người dân thả ra sau khi ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà nội đến xã Đồng Tâm ký vào giấy cam kết “không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người dân xã Đồng Tâm”, với sự chứng kiến của giới luật sư và một số đại biểu quốc hội. (N.H.K)

***
January 8, 2020
.
January 8, 2020






No comments: