Thursday, December 20, 2018

ĐÂY CHÍNH LÀ QUẢ NGƯ LÔI TẤN CÔNG CỦA HẢI QUÂN TRUNG QUỐC (FB Nguyễn Văn Phước)





Đây chính là quả ngư lôi tấn công có hình dáng giống như quả Yu-6 (Ngư 6) của Hải quân Trung Quốc (ngư lôi thật hay mô hình chưa biết, nhưng nguy hiểm vì nó có sức công phá mạnh huỷ diệt các tàu ngầm và tàu mặt nước, tính mạng con người VN) được phát hiện ở vùng biển sát bờ Việt Nam, ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến chủ quyền biển đảo và sinh mạng ngư dân, tàu thuyền VN mà các cơ quan ngôn luận đề cập vừa hồ hởi, vừa dè dặt y như phát hiện con cá heo vô tình trôi dạt vào bờ vậy.

Nếu Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaixia mà phát hiện ra sự việc nghiêm trọng như vậy thì Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc Phòng, Bộ Tư Lệnh Hải Quân lập tức điều tra, họp báo công bố, phản ứng mạnh ở cấp quốc gia ngay !

Việc một quả ngư lôi quân sự bay vào vùng biển chủ quyền của tổ quốc Việt Nam quan trọng hơn gấp trăm nghìn lần việc một quả bóng bay vào lưới đối phương trong một cuộc vui chơi giải trí trên sân Mỹ Đình đã khiến gần như cả nước lên đồng.

Tổng Bí Thư và Ban Bí Thư nhân tiện cũng nên rà soát lại xem có thanh củi gộc thân Trung nào đang làm mưa làm gió trong Quân Đội và Bộ Quốc Phòng, mãi lo chơi Gofl, xây biệt phủ ăn chơi đến nỗi quên nhiệm vụ Đảng giao, quên bảo vệ tổ quốc và người dân Việt Nam hay không?

Một thực tế khác đã diễn ra từ lâu rồi mà bất kỳ ai tinh ý đều nhận ra: Người Trung Quốc như được trải thảm tràn vào khắp các tỉnh thành vung tiền thu gom nhà cửa, các vùng đất đai trọng yếu sát biển thông qua các công ty bất động sản lợi ích nhóm sân sau được đặc quyền đặc lợi, tiền Nhân dân tệ được sử dụng tự do gần như tiền Việt. Các mạng bán hàng Online VN được các tập đoàn Trung Quốc đổ tiền vào thâu tóm, bán phá giá, chấp nhận lỗ cốt để thu thập Big Data của người Việt. Các thiết bị viễn thông, văn phòng, điện thoại, hàng tiêu dùng... được các hãng Trung Quốc cài đặt chip do thám. Thực phẩm, trái cây, đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em đầy độc chất không vô tình...

Ba ngư dân Việt Nam đáng thương cũng đã mất mạng sống bỏ lại cha mẹ và những người thân vì một ‘vật thể lạ’ phát nổ ngay tại biển Hoàng Sa của Việt Nam. Hàng chục tàu thuyền ngư dân cô độc bị đâm chìm, bị bắt nạt, đánh đập ngay trên biển của mình mà tất cả rồi cũng đều rơi vào im lặng.

Sự việc khiến mọi người liên tưởng ngay đến thảm hoạ hai máy bay SU30 và CASA của Việt Nam bị tai nạn thảm khốc rơi một cách bí hiểm ngay trên vùng biển của mình năm 2016 mà hoàn toàn im lặng về nguyên nhân cho tới bây giờ. Viên phi công SU30 duy nhất còn sống sót cũng cách ly không kể lại sự việc. Chẳng lẽ vì sao chúng ta dường như lại quá sợ hãi không dám cương trực, khẳng khái lên tiếng phản đối, hành động bảo vệ người dân mình và - công khai bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bất khả xâm phạm của vùng biển vùng trời Việt Nam.

Hình :






No comments: