Wednesday, December 8, 2010

NUÔI CON GÌ MÀ "ĐỔI ĐỜI" ? (Bác Ba Gạo, X-Cafe)

Bác Ba Gạo, X-Cafe

- Chà bữa nay đi đâu mà ăn bận bảnh tỏn quá vậy Bác Bảy, đi đám cưới hả?
- Đi ăn đám tân gia, hè hè lóng rày thiên hạ nhiều người “đổi đời” nên đua nhau cất nhà mới, nhờ vậy mà tao có… ăn dài dài. Nội tháng này mà tao đi ăn ba bốn đám tân gia dưới xóm chòi rồi nghen mậy.

- Bác giỡn hoài, dân xóm chòi xưa nay nghèo rớt mùng tơi, cả xóm toàn ở chòi rách bởi vậy mới đặt tên là “xóm chòi”, bộ… cất chòi mới cũng ăn tân gia nữa hả?
- Mày đúng là cái thằng quanh năm ru rú trong cái chòi vịt nên lạc hậu tình hình, hổng biết mẹ gì hết. Dân xóm chòi bây giờ giàu lắm nghen mậy, hổng chừng giàu nhứt cái làng này luôn đó. Người ta cất nhà lầu ầm ầm ở dưới, xóm đó bây giờ phải kêu bằng “xóm lầu” chứ hổng còn “xóm chòi” nữa đâu.

- Họ mần cái giống gì mà giàu dữ vậy, bộ trúng vé số độc đắc hả?
- Vé số ở đâu mà trúng nhiều vậy, với lại tụi nó nghèo thấy mẹ lấy tiền đâu mua vé số mà trúng.

- Vậy chứ họ mần cái gì?
- Chăn nuôi. He he…

- Úi trời, tui với Bác là dân chăn nuôi thứ thiệt, một thằng nuôi vịt một thằng nuôi heo, quanh năm suốt tháng đầu tắt mặt tối mà vẫn trên răng dưới… tà lỏn chứ có con mẹ gì đâu.
- Họ đâu có thèm nuôi heo với nuôi vịt như tao với mầy.

- Vậy chứ nuôi con gì?
- Tao đố mày á, họ nuôi con gì mà vừa hổng cần vốn vừa mau có tiền?

- Nuôi tôm hay nuôi cá ba sa xuất khẩu.
- Nuôi ba cái đó thì phải cần có vốn lớn chứ mậy.

- Hè hè, biết rồi… chắc là tính xỏ xiên gì đây, ý Bác là họ nuôi… “con ca-ve” chứ gì?
- Con “ca-ve” là… con gì?

- Hè hè, Bác hổng biết cái giai thoại “trồng cây thuốc phiện, nuôi con ca-ve” hả. Giai thoại này có xuất xứ ở ngoài Bắc á, chiện kể rằng ngày xửa ngày xưa có một vị lãnh đạo lo cho dân dữ lắm, đi đến đâu về thăm tỉnh nào ổng cũng chỉ đạo: "Phải chỉ cho bà con biết nên "Nuôi con gì và Trồng cây gì" để giúp bà con xóa đói giảm nghèo”. Có lần ổng về một tỉnh miền núi, nghe tỉnh báo cáo làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, ổng hỏi thăm kinh nghiệm "Nuôi con gì và Trồng cây gì" để nhân điển hình tiên tiến thì được trả lời rằng ở đó nhờ họ “trồng cây thuốc phiện và nuôi con ca-ve”. Hé hé…
- Thâm cở này thì chỉ có mấy cha sĩ phu Bắc Hà mới nghĩ ra chớ nông dân Nam bộ dốt trất như tao thì hổng biết chơi chữ đâu.

- Thôi chịu thua Bác, họ nuôi… con gì mà giàu dữ vậy?
- Con… gái! Hè hè… ở dưới bây giờ nhà nào có con gái cũng “đổi đời” hết nghen mậy, nhà nào có nhiều con gái thì càng có nhiều tiền.

- Rồi, giờ thì chuyển tông qua móc nghoéo cái vụ lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc chứ gì. Hổm nay báo chí đăng rần rần mấy vụ coi mắt cô dâu Việt Nam, mẹ… có một thằng Hàn Quốc mà mấy chục đứa con gái xếp hàng cho nó săm soi như… mua heo, thiệt là nhục quá xá đi.
- Lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc là chiện… xưa rồi, với lại gả một đứa cho tụi Đài Loan, Hàn Quốc thì cao lắm là kiếm được vài triệu đồng bạc, hổng đủ tiền sửa cái chòi rách thì lấy đâu ra mà cất nhà lầu, mua tivi, đầu máy đặng hát karaôkê, mua xe đờ-rim… hả mậy. Lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc thì bất quá chỉ mới “xóa đói giảm nghèo” thôi chứ hổng có “làm giàu” được. Bởi vậy nhiều đứa bây giờ đâu thèm lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc nữa…

- Vậy chứ tụi nó mần cái gì mà giàu?
- Tao hổng biết, chỉ thấy mấy đứa con gái miệt dưới bây giờ chưn cẳng thì còn đóng phèn lớp lớp vậy chớ tụi nó văn minh tiến bộ lắm, đi nước ngoài như đi chợ nghen mậy. Cứ lâu lâu là tụi nó kéo nhau bay qua Xanh-ga-po, Mã Lai… một chuyến. Mỗi lần về là đứa nào cũng đô-la xấp xấp, vòng vàng đỏ tay… thấy mà mắc… ham mầy ơi.

- Dốt trất như tụi nó qua bển biết mần cái gì mà tiền nhiều vậy?
- Hỏi thăm thì tụi nó nói qua bển… buôn bán.

- Bán cái giống gì, nghèo rớt mồng tơi hổng có tiền mua vé số lấy cái gì làm vốn mà mua bán?
- Bán cái này đâu có cần vốn.

- Bán cái gì?
- Bán… thân.

- Vậy mà hồi nảy tui nói là “con ca-ve” Bác hổng chịu.
- Ai biết mầy nói “con ca-ve” là con… đó đâu. Tao tưởng “con ca-ve ” chỉ có ở ngoài Bắc, ai dè cả trong Nam ngoài Bắc đều nhờ nuôi cái “con ca-ve” này mà “đổi đời” hén mậy.
.
.
.

No comments: