Friday, December 24, 2010

CHẲNG AI HIỂU NỔI ÔNG NGUYỄN TẤN DŨNG

Mỹ Linh
Dec 24, '10 9:17 AM

Thiệt hiểu không nỗi, một quốc gia 90 triệu dân, mà không trả được món nợ 60 triệu đô cho Credit SuisseMón nợ này là của công ty quốc doanh Vinashin, do Nhà nước quản lý. 

Nguyễn Tất Dũng đã từng bán công trái ở thị trường Newyork 700 USD để tài trợ cho Vinashin, lẽ dĩ nhiên Dũng phải chịu trách nhiệm sự sụp đổ này.  Đối với thế giới dân chủ, có lẽ nhà tù đang đợi Dũng, hoặc nếu là người có tự trọng, Dũng đã từ bỏ ghế thủ tướng. 

Còn nếu có chí khí, Dũng sẽ như cựu Tổng Thống Nam Hàn Roh Moo-hyun đã nhẩy lầu tự tử khi bị cáo buộc tội tham nhũng.  Đằng này, khi Quốc Hội chất vấn, ông nói ông nhận lãnh trách nhiệm và cười khi, coi như huề tiền.  Ấy thế. mà nhiệm kỳ tới, nghe nói đâu Đảng vẫn đề cử ông ra tiếp tục làm thủ tướng.  Qủa thật, chẳng ai hiểu nỗi.

--------------------------

.
.

No comments: