Sunday, October 25, 2009

LUẬT PHÁP CSVN DÙNG ĐÀN ÁP GIAI CẤP BỊ TRỊ


Luật pháp Việt cộng:
Vũ khí của giai cấp thống trị dùng để đàn áp giai cấp bị trị

Nguyễn Phúc Bảo Ân
Gửi vào ngày Thứ Hai, 26 Tháng 10, 2009
http://tiengnoitudodanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=8297
Gần đây nhiều người Việt trong nước tỏ ra bức xúc khi đọc được thông tin trên báo Pháp Luật, một trong số hơn 800 tờ báo lề phải, với thông tin ông Chu Văn Thưởng SN 1948, trú tại số 1 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội, nguyên giám đốc Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn tỉnh Hà Tây được tòa tuyên án 36 tháng tù vì không có bằng lái nhưng lại điều khiển xe hơi sau khi nhậu, gây tai nạn làm chết 2 hai người, tuy nhiên
tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã cho ông Thưởng được hưởng án treo, bởi ông Thưởng có nhân thân tốt, là đảng viên ưu tú của đảng cộng sản, có thành tích công tác tốt đã từng được đảng và nhà nước tăng thưởng nhiều huân huy chương, lại mới phạm tội lần đầu! Ngược lại hai nạn nhân chết tại chổ là đáng đời, vì họ không phải là đảng viên, cũng không phải là cán bộ nhà nước, chả biết nhân thân họ có tốt không, nhưng khi điều khiển mô tô hai bánh lại không mang theo bằng lái trong người!

Từ học sinh sinh viên cho đến các cụ hưu trí ai ai cũng tỏ ra bất bình trước phán quyết của vị thẩm phán và Hội đồng xét xử cũng như Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đối với mức án mà tòa đã dành cho ông Chu Văn Thưởng.

Sau khi đọc bản tin này, có người đã cho rằng luật pháp của Việt nam là luật rừng rú và những người cầm cân nảy mực được sinh ra và lớn lên từ rừng rú. Riêng người viết bài này thì hết sức cảm ơn “quý tòa” đã làm sáng tỏ một số vẫn đề mà từ trước đến nay bản thân không thể nào hiểu được, nhưng không dám bày tỏ cùng ai. Vấn đề được thực sự sáng tỏ, như một minh tâm bửu giám cho người viết, đó là: Nền pháp luật Việt Nam hiện nay là một loại vũ khí của giai cấp thống trị dùng để đàn áp tầng lớp bị trị, còn đảng viên đảng cộng sản-tầng lớp thống trị- thì được miễn trừ. Đó là lý do tại sao mà ông Hồ Chí Minh vẫn được nhà nước CSVN tôn vinh như một vị thánh, là một lãnh tụ vĩ đại của đảng và nhà nước Việt nam mà cả dân tộc phải đời đời nhớ ơn, mặc dù chính Hồ Chí Minh đã làm tay sai cho quốc tế cộng sản, đã du nhập chủ nghĩa cộng sản về để tàn hại đồng bào, làm cho cả dân tộc trở thành vô sản, khiến cho cả hai triệu người dân Việt phải chết đói trong tháng ba năm Ất Dậu 1945, rồi trong cuộc cải cách ruộng đất vào những năm 1955-1956, cũng với chỉ thị của quốc tế cộng sản, Hồ Chí Minh đã thảm sát hơn 300.000 nông dân bằng luật đấu tố, rồi trong biến cố tết Mậu Thân 1968, cũng chính Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho thuộc cấp đập đầu chôn sống hơn 7,000 dân lành ở cố đô Huế trên tinh thần “giết lầm hơn bỏ sót”, vậy đó mà trong từng gia đình, từng ngõ phố, nhà nước Việt nam vẫn buộc nhân dân phải chăng đầy khẩu hiệu “Đời Đời Nhớ Ơn Chủ Tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại” hay Hồ Chủ Tịch Vĩ Đại Sống Mãi Trong Sự Nghiệp Của Chúng Ta”. Cảm ơn tòa án nhân dân thành phố Hà Nội qua phiên xét xử ông Chu Văn Thưởng lần này đã giúp cho người viết bài này hiểu ra tại sao khi một con mèo ăn vụng một miếng mỡ thì đã bị chủ nhà-là người Việt chúng ta- đánh cho thừa chết thiếu sống, dù công việc cao cả của họ hàng nhà mèo là tiêu diệt lủ chuột để bảo vệ lương đống cho loài người, trong khi con cọp có thể bắt cả con bò của người nông dân để ăn thịt thì người Việt chúng ta vẫn gọi là “Ông Cọp”!

Chưa hết, cũng chính nhờ phán quyết đó của phiên tòa mà người viết chợt hiểu ra tại sao Phạm Văn Đồng dâng biển, bán đảo Hoàng Sa – Trường Sa cho Trung Cộng có cả văn tự, cả
công hàm mà vẫn được đảng và nhà nước tặng thưởng huân huy chương và vẫn được ngồi ghế thủ tướng cho đến cuối đời, ngay cả khi mắt đã mù tai đã điếc và thỉnh thoảng lại lên cả những cơn điên!

Cũng vậy, nhờ phán quyết đó của “quý tòa” mà người viết hiểu ra tại sao Bộ Chính Trị dâng đất đai, lãnh hải của tổ tiên cho Hán Ngụy bắc phương mà vẫn tiếp tục “bình chân như vại” và những kẻ trực tiếp đi dâng nhượng Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm cho lũ Tàu phù thì lại được nhà nước tặng thưởng huân chương, được thăng quan tiến chức!

Ba anh nông dân Quyền, Hưng, Long (từ trái qua) tại tòa. Ảnh: THANH LƯU
http://i369.photobucket.com/albums/oo135/tntddc/danoan/8336f4ff.jpg

Và cũng qua đó mà người viết hiểu được tại sao “con kiến” Tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ
không kiện được “củ khoai” Nguyễn Tấn Dũng cho dù “củ khoai” Dũng đã đang tâm bán đứng Tây Nguyên cho Hán ngụy…. Và cũng chính nhờ phiên tòa vừa qua với sự phán quyết của các “đỉnh cao trí tuệ” mà người viết cũng chợt hiểu ra tại sao ngư dân Việt Nam vẫn thường bị Hán tặc bắc phương cướp bóc, khủng bố ngay trên lãnh hải của Việt nam mà rồi vẫn “sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi”. Ai biểu họ làm người dân Việt thấp cổ bé họng? Ai biểu họ không phải là đảng viên ưu tú, là tầng lớp thống trị? Còn nhớ, trong một phiên tòa gần đây tại Long An, ba thanh niên đã bị tòa kêu án 21 năm tù giam vì cướp 22 con vịt, và tại Lâm Đồng, cũng trong một phiên tòa xét xử người “ăn cướp vịt” 3 nông dân đã bị tòa án tuyên phạt 13 năm tù vì tội “ăn cướp” 2 con vịt, và tại huyện Đông Anh của Thủ Đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, hai thanh niên đi dự sinh nhật về đã bị công an và phó thôn cùng dân quân du kích đánh chết tại chỗ vì bị nghi trộm chó….. Cũng như những ngư dân bị hải quân Tàu cộng hoặc bắn chết, hoặc bị hành hung, cướp bóc, những nạn nhân này bị tù đày, bị đánh chết cũng là chuyện đáng đời, ai biểu họ không sinh ra là một thủ tướng, một tổng bí thư, một bộ trưởng, một giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, hay chí ít là một đảng viên cộng sản cộng sản với nhân thân tốt mà họ lại sinh ra trong kiếp thảo dân thấp cổ bé họng, bởi luật pháp Việt nam chính là vũ khí của giai cấp thống trị để trấn áp người dân thấp cổ bé họng- những kẻ bị trị- còn những thành phần thuộc giai cấp thống trị thì được miễn trừ.

Nguyễn Phúc Bảo Ân
Huế - Ngày Quốc khánh nền Đệ Nhất Cộng Hòa 26 tháng 10 năm



No comments: