Sunday, October 18, 2009

BÁO CÔNG AN CSVN LĂNG-XÊ VĂN NGHỆ HẢI NGOẠI


TT Băng đĩa nhạc Blue Ocean tại Mỹ:
Lợi dụng biểu diễn nghệ thuật chống lại đất nước
Thi Nga
4:40, 13/10/2009
http://antg.cand.com.vn/vi-VN/ktvhkh/2009/10/70597.cand
Trong làng giải trí hải ngoại, Trung tâm băng, đĩa nhạc Blue Ocean - trụ sở Văn phòng đặt tại Little Saigon, Nam California, Mỹ, do “nhạc sĩ” trẻ Andy Thanh - người Mỹ gốc Việt làm “giám đốc”, bước đầu đã tạo dựng được chỗ đứng.
Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như thời gian gần đây, Trung tâm băng, đĩa nhạc Blue Ocean không có những hoạt động lợi dụng biểu diễn nghệ thuật nhằm tuyên truyền xuyên tạc chống phá quê hương, đất nước theo “kịch bản diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ của các thế lực xấu.
Đầu tháng 9 vừa qua, Trung tâm băng, nhạc Blue Ocean tiếp tục tung ra thị trường băng, đĩa nhạc ở hải ngoại bộ DVD ca nhạc, có tựa đề "Vườn hoa âm nhạc - Tiếng cười số 11", với chủ đề "Những ngày xưa... thân ái", gồm 27 "ca khúc" như: "Sài Gòn đẹp lắm" (Bảo Ngọc - Châu Khanh - Diệp Thanh Thanh - Nhã Trang - Hà Ngọc Quyên - Huyền Trang), "Trăng tàn trên phố" (Thanh Thanh Lam - Sơn Tuyền)...
Qua theo dõi chúng tôi được biết bộ DVD ca nhạc "Vườn hoa âm nhạc - Tiếng cười số 11", là kết quả của buổi tổ chức dàn dựng thu hình tại "Đại nhạc hội những ngày xưa... thân ái" do Trung tâm băng, đĩa nhạc Blue Ocean khởi quay ngày 21/6/2009, tại rạp hát OC Pavilion, 801 N.Main St. Santa Ana, quận Cam, Nam California (Mỹ), sau đó in ra đĩa DVD và tung ra thị trường băng, đĩa nhạc ở hải ngoại.
Thiết nghĩ, cũng cần điểm qua một vài gương mặt nghệ sĩ, hình ảnh và âm thanh về buổi "Đại nhạc hội những ngày xưa... thân ái" để thấy rõ hơn tà ý của những kẻ tổ chức dàn dựng. Trên sân khấu ấy, vẫn là những gương mặt cũ, từng gắn bó với Blue Ocean nhiều năm qua, như bộ MC dạn dày kinh nghiệm trong nghề chọc cười khán giả là Huyền Ni, Trịnh Hội, Băng Châu bước ra sân khấu với bộ mặt trâng tráo vẫy chào khán giả.
Rồi tiếp đến là những "ca sĩ, nghệ sĩ", với bộ mặt còn non choẹt, họ thuộc thế hệ người Mỹ gốc Việt thứ hai - tức là lớp người lớn lên hoặc sinh ra trên đất Mỹ, sau sự kiện lịch sử 30/4/1975, như: Châu Khanh, Thiệu Kỳ Anh, Kevin Khoa, Huyền Trang, Ngọc Như Trâm, Andy Thanh, Sunny Lương, Leon Vũ, Jenny Hiền, Bảo Nhi, Trúc Lâm, Giang Ngọc, Ngô Tú Nhi...
Đáng chú ý là, dù không liên quan đến hoạt động biểu diễn nghệ thuật, song những người cầm đầu tổ chức dàn dựng buổi "Đại nhạc hội những ngày xưa... thân ái" lại lồng ghép nhiều ca từ, hình ảnh hoặc lời bình trong một số bài hát ca ngợi người lính quân đội Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975, cũng như số đối tượng chống đối cực đoan ở trong nước vi phạm pháp luật... nhằm kích động chống phá quê hương, đất nước....
Thêm nữa là, MC buổi "đại nhạc hội" - Trịnh Hội còn bày đặt trò phỏng vấn ca sĩ, lồng ghép với lời bình luận đã chuẩn bị từ trước, mang nội dung xuyên tạc như "ở Việt Nam không có tự do dân chủ, nhân quyền và tự do ngôn luận"...
Ngạc nhiên hơn nữa có lẽ là việc MC Trịnh Hội cố tình lèo lái xuyên tạc chuyện các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam bắt, xử lý can phạm Lê Công Định, sinh năm 1968 tại TP HCM, vì tội tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam vừa qua. Bộ DVD "Vườn hoa âm nhạc - Tiếng cười số 11" còn ca ngợi cái “thây ma” chế độ Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975, qua một vài "ca khúc" như, "Nỗi lòng người đi - Sài Gòn em ở đó", "Khuya nay anh đi rồi - tím cả rừng chiều" hay "Niệm khúc cuối"... do Diệp Thanh Thanh, Quang Đô, Kevin Khoa, Tony Hội, Tiếu Phụng, Huy Sinh trình diễn. Qua những ca khúc này, Trung tâm băng, nhạc Blue Ocean đã lộ rõ tà ý khơi lại những cảnh tượng đau thương mất mát trong chiến tranh mà dân tộc Việt Nam phải gánh chịu.
Qua theo dõi, đây không phải lần đầu Trung tâm băng, đĩa nhạc Blue Ocean lợi dụng việc tổ chức dàn dựng chương trình ca nhạc, biểu diễn nghệ thuật "phục vụ nhu cầu giải trí" của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đặc biệt là giới trẻ để thực hiện tà ý của mình.
Thực vậy, nhiều năm trở lại đây, Trung tâm này đã bị thao túng, lũng đoạn trở thành nơi chuyên lôi kéo, tụ họp ca sĩ, nghệ sĩ người Mỹ gốc Việt, còn mang nặng hoặc bị ảnh hưởng bởi tư tưởng hận thù dân tộc ở hải ngoại, nhằm thực hiện "kịch bản diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ chống phá quê hương, đất nước.
Có thể điểm qua một vài sản phẩm, điển hình như: bộ DVD "Người Việt trên xứ người", "Vườn hoa âm nhạc và tiếng cười 7" hay "Vườn hoa âm nhạc và tiếng cười 9", với chủ đề "Mùa xuân tình yêu"... đã thể hiện tính phi nghệ thuật do Blue Ocean sản xuất.
Chủ đề xuyên suốt trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Blue Ocean là luôn tìm cách khai thác đề tài người lính chế độ Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975; xuyên tạc bóp méo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, nhằm kích động lòng hận thù dân tộc với những ca từ hết sức phản động...
Vậy nên, đã đến lúc những người đang nắm quyền điều hành hoạt động của Trung tâm băng, đĩa nhạc Blue Ocean sớm chấm dứt ngay hoạt động lợi dụng biểu diễn và kinh doanh những sản phẩm ca nhạc thực hiện tà tâm, chống phá quê hương, đất nước, đi ngược lại lương tri và nguyện vọng hướng về Tổ quốc của cộng đồng người Việt ở hải ngoại
Thi Nga


No comments: