Friday, April 24, 2009

KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM

Westminster thông qua nghị quyết ủng hộ Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam
Ðỗ Dzũng/Người Việt

Thursday, April 23, 2009
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=93883&z=3
WESTMINSTER, California (NV)- Toàn bộ các thành viên Hội Ðồng Thành Phố Westminster đã bỏ phiếu 5-0 trong phiên họp thường kỳ tối Thứ Tư vừa qua, thông qua Nghị Quyết 4228 ủng hộ và công nhận Ðài Tưởng Niệm Thuyền Nhân là biểu tượng của tự do và tưởng niệm những người bỏ mình trong hành trình vượt biên tìm tự do.

Nghị Quyết 4228 do Phó Thị Trưởng Tạ Ðức Trí làm tác giả chính và Thị Trưởng Margie Rice làm đồng tác giả.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, tác giả Nghị Quyết 4228 nói: “Trong hơn một năm qua, tôi có cơ hội biết được dự án Ðài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam qua liên lạc với nhà báo Thái Tú Hạp. Sau đó, tôi được biết ban thực hiện dự án muốn đặt tượng đài trong Westminster Memorial Park. Thế là tôi, bà thị trưởng Margie Rice và Nghị Viên Andy Quách từng người viết thư gởi đến cho ban quản trị Westminster Memorial Park kêu gọi họ ủng hộ dự án này.”
“Cách đây vài ngày, tôi lại được nhà báo Thái Tú Hạp cho biết sắp khánh thành tượng đài, thế là tôi thảo ra Nghị Quyết 4228 và mời bà thị trưởng đồng bảo trợ để tỏ lòng biết ơn những người đã hy sinh trên đường tìm tự do cũng như cộng đồng Việt Nam tại Little Saigon,” Phó Thị Trưởng Tạ Ðức Trí nói tiếp.

Ðài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam tọa lạc trong khuôn viên Westminster Memorial Park, góc Bolsa và Hoover, sẽ được chính thức khánh thành vào lúc 1 giờ trưa Thứ Bảy, 25 Tháng Tư tới đây.

Sau đây là nội dung Nghị Quyết 4228:
XÉT RẰNG, kể từ khi kiểm soát toàn bộ Việt Nam vào ngày 30 Tháng Tư, 1975, chế độ Cộng Sản đã đàn áp nhiều người dân miền Nam Việt Nam yêu chuộng tự do làm cho hàng triệu người phải bỏ nước ra đi để tìm tự do cho chính họ và con cái của họ; và
XÉT RẰNG, những người yêu chuộng tự do này đã phải tìm nhiều cách để trốn thoát sự đàn áp của Cộng Sản mà phổ biến nhất là bằng đường biển; và
XÉT RẰNG, trong hành trình tìm tự do của họ, hàng ngàn người phải đối đầu với nạn hải tặc, đói khát và không bao giờ đến được bến bờ tự do. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thành công vì sự đói khát tự do của họ còn lớn hơn đói khát trên biển cả; và
XÉT RẰNG, chiếc thuyền đã trở thành biểu tượng cho tự do và hy vọng cho tất cả mọi người Việt Nam và là một biểu hiện sức mạnh cho một dân tộc thèm khát tự do đã vượt qua mọi thử thách để đến được miền đất hứa; và
XÉT RẰNG, nhiều người tị nạn Việt Nam đến cư ngụ tại Westminster, California, và dần dần hình thành khu Little Saigon, một khu vực nổi tiếng trên thế giới về mặt văn hóa và thương mại, và là nơi sinh sống của hàng ngàn cư dân gốc Việt; và
XÉT RẰNG, thành công của người Mỹ gốc Việt ngày nay, trong nhiều trường hợp, là thành công của những người vượt biển năm xưa với tinh thần yêu chuộng tự do, vượt qua biển cả mênh mông, ngày nay được vinh danh và gọi là “thuyền nhân;” và
VÌ VẬY, QUYẾT NGHỊ RẰNG, tôi, Margie Rice, Thị Trưởng Westminster, thay mặt Phó Thị Trưởng Tạ Ðức Trí và ba nghị viên Frank Fry, Andy Quách và Tyler Diệp Miên Trường, ủng hộ Ðài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam tại Westminster Memorial Park, Westminster, California, và tuyên bố tượng đài này là nơi tưởng niệm và là tượng đài của hy vọng, tự do và sự can đảm của tất cả những người yêu chuộng tự do. (Ð.D.)


KHÁNH THÀNH
ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM

vào lúc 1:00 giờ trưa Thứ Bảy,
ngày 25 tháng 04 năm 2009
trong khuôn viên Nghĩa Trang Westminster
(Peek Family Funeral),
ngay trung tâm thủ đô tinh thần của
người Việt tỵ nạn cộng sản tại Nam California
Địa chỉ: 7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683

Thông báo và kính mời quý vị về tham dự.

Sự hiện diện của quý vị thể hiện tinh thần Tưởng Niệm đến những thuyền nhân - bộ nhân đã tử nạn vì lý tưởng Tự Do - Nhân Quyền.

TM. Ủy Ban Thực Hiện Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam

Nhà Thơ Ca Nhạc Sĩ Bác Sĩ
THÁI TÚ HẠP VIỆT DZŨNG LÊ HỒNG SƠN

UBTHDTN THUYỀN NHÂN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO


HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


http://www.saigontimesusa.com/bai/thuyennhan/images/thuyennhan1125a.jpg

http://www.saigontimesusa.com/bai/thuyennhan/images/thuyennhan1125z.jpg

http://www.saigontimesusa.com/bai/thuyennhan/images/thuyennhan1125m.jpg

http://www.saigontimesusa.com/bai/thuyennhan/images/thuyennhan1125h.jpg

http://www.saigontimesusa.com/bai/thuyennhan/images/thuyennhan1125p.jpg

http://www.saigontimesusa.com/bai/thuyennhan/images/thuyennhan1125dd.jpg

http://www.saigontimesusa.com/bai/thuyennhan/images/thuyennhan1125ff.jpg

http://www.saigontimesusa.com/bai/thuyennhan/images/thuyennhan1125n.jpg

http://www.saigontimesusa.com/bai/thuyennhan/images/thuyennhan1125g.jpg

http://www.saigontimesusa.com/bai/thuyennhan/images/thuyennhan1125d.jpg

http://www.saigontimesusa.com/bai/thuyennhan/images/thuyennhan1125c.jpg


No comments: