Friday, April 24, 2009

HÈN ?

Hèn ???
Mẹ Nấm's Blog
Entry for April 24, 2009
http://blog.360.yahoo.com/blog-U7_Oxjc_brK2jdcXnnAVED0iX9Q4gg--?cq=1&p=3296

Hèn không phải là bản năng gốc của người Việt.
Nhưng có một sự thật đau lòng mà tôi buộc phải thừa nhận, đó là chúng ta đã, đang và sẽ được giáo dục để trở nên Hèn !

Hãy nhìn xem
đoạn video về cuộc hải chiến 1988 giữa ta và Tàu phù, dù không hiểu được tiếng Tàu, nhưng cái giọng đọc vang vang, gãy gọn của nó, khiến tôi nhớ tới những bài đọc ra rả trên ti vi, trên đài phát thanh trong những ngày kỉ niệm cách mạng tháng 8, hay 30/4.

Tàu nó nhắc dân nó hàng ngày rằng Trường Sa thuộc chủ quyền của nó.Tàu nó kêu gọi dân nó phải có trách nhiệm với xương máu cha ông.

Còn chúng ta, hệ thống truyền thông của chúng ta nhắc gì cho con cháu ??

Sự im lặng dửng dưng đến vô cảm đối với lịch sử, khiến con cháu Việt lơ mơ, lan man và ngơ ngác.Những người có nghĩa vụ và trách nhiệm với dân tộc trở nên đớn hèn vì quyền lực và quyền lợi của bản thân. Nhưng họ lại không muốn thừa nhận điều đó.
Và thế là những người không hèn trở nên cái gai cần phải nhổ.Giáo dục, truyền thông, báo chí, tất cả thành công cụ trui rèn cái hèn.Pháp luật trở thành công cụ để đe nẹt, trừng trị những ai quyết tâm không hèn.

Hèn hay không Hèn ? Không ai có thể chọn thay bạn.

Tuy nhiên, phải nhận ra rằng : sau hơn 20 năm, sau hơn hai cuộc chiến đầy tổn thất chúng ta vẫn mất đất, mất biển đảo trong "hòa bình, hữu nghị, hợp tác".

Họ Hèn đã có tội với đất nước, với dân tộc.

Lẽ nào, chúng ta lại chọn thái độ đó cho chính mình ???

Friday April 24, 2009 - 02:42pm (ICT)

No comments: