Tuesday, April 14, 2009

BẢO TỒN DI TÍCH VĂN HOÁ DƯỚI CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Hoang tàn nhà cổ cụ Vương!
Thứ hai, 13/04/2009 00:33GMT+7
http://www.nld.com.vn/2009041312241016P0C1020/hoang-tan-nha-co-cu-vuong.htm
Đã gần 13 năm, kể từ ngày cụ Vương Hồng Sển tạ thế, ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi của cụ đã trở nên hoang tàn như vô chủ, nguy cơ sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn
>
Nhà lưu niệm cụ Vương: Chuyện trên giấy?
Chúng tôi tìm đến Vân đường phủ của cụ Vương tại số 9/1 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, quận Bình Thạnh- TPHCM vào những ngày đầu tháng 4, sau gần 13 năm cụ Vương Hồng Sển tạ thế. Ông đã để lại ngôi nhà cổ hơn 100 tuổi cùng những cổ vật có giá trị với di chúc hiến tặng cho Nhà nước để xây dựng nhà lưu niệm Vương Hồng Sển.
. . . . .


Một quần thể mộ cổ ở Tiền Giang bị phá nát

Thứ hai, 13/04/2009 00:53GMT+7
http://www.nld.com.vn/2009041312533495P0C1020/mot-quan-the-mo-co-o-tien-giang-bi-pha-nat.htm
(NLĐ) - Khu mộ cổ tại ấp Thạnh Hòa, xã Long Hưng, huyện Châu Thành - Tiền Giang hiện đang bị một số người dân địa phương phá tan hoang để lấy đất xây dựng nhà ở. Những ngôi mộ cổ với các phiến đá khắc hoa văn, họa tiết độc đáo bị đào phá ngổn ngang.
Ngoài ra, khu mộ cổ này còn bị kẻ trộm đào phá tìm vàng bạc, đồ trang sức bằng ngọc táng theo người chết. Ngay khi phát hiện khu mộ cổ bị xâm hại, nhiều người dân đã báo cho chính quyền địa phương, song vẫn không được quan tâm.
. . . . . . .


Vụ đập bỏ để xây mới đền thờ Lý Chiêu Hoàng: Tu bổ không thể là đập nát!

12/04/2009 1:07
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200915/20090412010723.aspx

Báo Thanh Niên ngày 11.4 đăng tin
Đền thờ Lý Chiêu Hoàng ở Đình Bảng, Bắc Ninh bị đập bỏ để xây mới. Theo thông tin chúng tôi nhận được, Sở Văn hóa - thông tin tỉnh Bắc Ninh mới chỉ có văn bản thỏa thuận cho tu bổ lại ngôi đền này vào đầu năm nay, sau khi đền được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh hồi tháng giêng 2009.
Tuy nhiên, theo một số người có trách nhiệm ở địa phương, ngôi đền không hề xuống cấp nặng nề như báo cáo của UBND phường Đình Bảng khi họ xin tu bổ.
. . . . . .

No comments: