Saturday, December 6, 2025

CUỘC THĂM GẶP MẸ CẤN THỊ THÊU THÁNG 12/2025 (Đỗ Thị Thu / Facebook)

 



CUỘC THĂM GẶP MẸ CẤN THỊ THÊU THÁNG 12/2025  

Đỗ Thị Thu

6-12-2025  08:25   

https://www.facebook.com/thu.o.157868/posts/pfbid0oLaGDb4FHc15H69VsVkoe8tccZgKXvYAB5as7gCnecsMMXiwt8xy1cTs8cURwNjBl

 

Ngày 5/12/2025, gia đình tôi vào thăm mẹ tôi Cấn Thị Thêu. Thì được biết phía trại 5 khám phòng mẹ tôi :

 

– Thu giữ hết bát, hộp nhựa đựng thức ăn mẹ tôi phải lấy túi nilon để đựng thức ăn;

 

– Sàn ẩm ướt thu hết đệm;

 

– Cái quạt nhựa dùng để đuổi ruồi muỗi cũng bị thu nốt.

 

Mẹ tôi vừa trải qua đợt ốm thập tử nhất sinh từ ngày 28/7/2025, mẹ tôi nghi ngờ là bị đầu độc vì móng tay bị tím đen. Mẹ tôi cũng nói nhiều lúc trại 5 o ép mẹ tôi đến mức quá sức chịu đựng.

 

Không biết tại sao trại 5 lại hành động như vậy đối với mẹ tôi. Đề nghị trại 5 chấm dứt những hành động này đối với mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi vẫn mạnh mẽ và kiên cường.

 

Sau đây tôi xin trích một đoạn thư mà mẹ tôi gửi về.

 

“Còn về tình hình của mẹ ở đây thì các con cứ yên tâm, không phải lo lắng gì cho mẹ nhé, mẹ ở đây vẫn khỏe mạnh, vững vàng. Các con ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, tập trung vào công việc làm ăn để phát triển kinh tế gia đình.

 

Trong lúc gia đình mình bị đuổi cùng, diệt tận như thế này thì cả nhà mình phải thật vững vàng, bình tĩnh, sáng suốt để tập trung vào việc của Phương.

 

Tất cả các thành viên trong gia đình nhà mình phải xác định ai cũng phải thật khỏe mạnh, ai cũng phải thật kiên cường, mạnh mẽ. Người này phải làm điểm tựa vững chắc cho người kia để cả nhà mình cùng nhau vượt qua những ngày tháng gian nan, sóng gió các con nhé.

 

Mẹ tin rằng đất nước sẽ sớm có dân chủ, sớm có hệ thống pháp luật minh bạch, liêm chính. Và ngày đoàn tụ, ngày thắng lợi, ngày tự do của gia đình mình và mọi người sẽ không còn xa nữa.

 

Các con cho mẹ gửi lời cảm ơn đến gia đình hai bên nội ngoại, ông bà Hà Hạnh, bà con cô bác, bạn bè gần xa, cộng đồng trong và ngoài nước, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các đại sứ quán các nước, các vị luật sư, các tổ chức tôn giáo đã quan tâm, giúp đỡ, bao bọc, che chở và đồng hành cùng với gia đình mình trong suốt những năm qua các con nhé.

 

Mẹ dừng bút tại đây. Mẹ cầu mong sự bình an sẽ đến với các con, các cháu của mẹ và toàn thể gia đình. Yêu thương và nhớ các con, các cháu của mẹ rất nhiều.

 

Cấn Thị Thêu”.

 

Một lần nữa gia đình tôi xin cảm ơn tới tất cả mọi người đồng hành với gia đình tôi suốt thời gian qua.

 

HÌNH :

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4405792456371944&set=pcb.4405792993038557

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=4405800016371188&set=pcb.4405792993038557

 

53 BÌNH LUẬN

 

 




No comments: