Sunday, December 21, 2025

CUỘC TẤN CÔNG VÀO GIÁ TRỊ NƯỚC MỸ (Nhã Duy / Báo Tiếng Dân)

 



Cuộc tấn công vào giá trị nước Mỹ

Nhã Duy

21/12/2025

https://baotiengdan.com/2025/12/21/cuoc-tan-cong-vao-gia-tri-nuoc-my/

 

Với cá nhân và những gia đình thông thường, giá trị và lợi ích là nền tảng và mục tiêu. Trong giới thượng tầng, còn có thêm yếu tố quyền lực.

 

Một quốc gia cũng không ra ngoài những yếu tố vừa kể.

 

Nước Mỹ được tạo dựng trên nền tảng bao gồm cả ba yếu tố như vậy, vận hành đồng thời trong hàng trăm năm qua và đưa nước Mỹ đến sự cường thịnh, xứng đáng trong vai trò lãnh đạo.

 

Về mặt giá trị, người dân và thế giới từng biết một nước Mỹ dân chủ, pháp quyền, tôn trọng quyền tự do, sự bình đẳng và phẩm giá con người, dựa trên những nguyên tắc nhân quyền cùng hiến pháp Hoa Kỳ. Như danh xưng “hiệp chủng quốc”, nước Mỹ bác ái và chính trực vốn là vùng đất cơ hội của nhiều sắc dân khi bị đưa đẩy hay chọn vùng đất này làm quê hương thứ hai, sống và đóng góp cho nước Mỹ trong sự hợp lực, hợp đoàn.

 

Với cấp dân cử, khi được tín nhiệm vào vai trò lãnh đạo lớn nhỏ, mục tiêu và trách nhiệm không thể tách rời của họ là bảo vệ những giá trị của nước Mỹ, mang lại lợi ích cho người dân và quốc gia, tạo nên sự hùng mạnh, quyền lực cho nước Mỹ trên khắp thế giới.

 

Tuy nhiên…

 

Nước Mỹ hiện nay đang gạt bỏ những giá trị từng được gìn giữ và bảo vệ qua nhiều thế hệ khi cổ vũ cho lợi ích và quyền lực bằng khẩu hiệu mị dân “Nước Mỹ trên hết”. Dù không khó khăn để thấy đó là những lợi ích và quyền lực tạm bợ, có thể dẫn đến di hại lâu dài. Trong khi giá trị cũng là một quyền lực mềm mang lại lợi ích cho nước Mỹ

 

Những gì người dân Mỹ đang chứng kiến và cả thế giới đang nhìn vào nước Mỹ hiện nay là gì?

 

Về đối nội, đó là sự tập trung quyền lực vào tay một cá nhân như các thể chế độc tài. Cả guồng máy chính phủ chỉ thừa hành mệnh lệnh với mục đích làm hài lòng quyền quyết định cá nhân, kể cả hệ thống tư pháp vốn độc lập, một quân đội chỉ phục vụ quốc gia và một quốc hội lẽ ra phải ở vai trò kiểm soát và cân bằng quyền lực.

 

Đó là sự xem thường luật pháp, sử dụng quyền hành để trả thù đối thủ chính trị, ân xá những tội phạm đồng minh hay người ủng hộ mình.

 

Đó là sự tấn công vào quyền tự do ngôn luận của người dân, quyền tự do báo chí, tấn công vào khoa học, học thuật, hệ thống văn hóa, y tế, giáo dục…

 

Đó là thái độ phủ nhận hiện tình dân sinh trong đời sống, kinh tế, việc làm, bảo hiểm y tế…. Hay thẳng thắn hơn là những lời dối trá, trái ngược với thực tế người dân đang gánh chịu.

 

Đó là sự gieo rắc những chia rẽ, giận dữ, kỳ thị giữa người dân, xách động và mị dân bằng những điều phản thực tế và phi dữ liệu qua thái độ, lời nói và hành xử kém văn minh, vô đạo đức và phi nhân tính.

 

Đó là sự lạm dụng vị trí quyền lực để thủ lợi cá nhân, cho gia đình và các đồng minh chính trị, đổi chác quyền lợi cùng giới tài phiệt trong và ngoài nước.

 

Về đối ngoại, đó là một thái độ cao ngạo, tùy tiện và cảm tính, tạo sự biệt lập và chia rẽ với thế giới hơn là một chính sách đối ngoại hợp tác và phát triển.

 

Đó là thái độ gây hấn, áp đặt với đồng minh, hiếp đáp nước yếu nhưng lại nhượng bộ, cầu cạnh các thế lực thù địch.

 

Đó là một đường lối ngoại giao diều hâu sinh thù, tạo ra mối rủi ro tiềm ẩn cho an toàn của người dân và an ninh quốc gia.

 

Đó là sự đảo lộn những nguyên tắc bang giao, sự bất tín trong các thỏa ước và giao thương quốc tế.

 

Đó là sự ảo tưởng về vị thế độc tôn của một nước Mỹ không có khả năng tự cung tự cầu mà phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

 

Người ta sẽ viết hàng trăm cuốn sách về những điều chưa thể kể hết bên trên.

 

Nước Mỹ không đánh mất những giá trị của nó khi còn vô số người đang ra sức bảo vệ trước cuộc tấn công và hủy diệt tàn bạo này. Và hãy thêm rằng, khi có những người vẫn gạt bỏ giá trị để tiếp tục ủng hộ cuộc tấn công này, có lẽ cũng thỏa đáng khi nghi ngờ về nhân cách của họ.






No comments: