VIỆC
TRỤC XUẤT NHÀ KHOA HỌC GỐC HÀN WILL KIM - “Kể cả người nhập cư tốt cũng không
an toàn”
Bài của Tony Pentimalli
Bich-Tram
Le
dịch thuật
Tae
Heung “Will” Kim
không phải là mối đe dọa an ninh, không phải tội phạm tái phạm, cũng không phải
người nước ngoài lén qua biên giới. Anh là một thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ,
một nhà khoa học đang nghiên cứu vắc-xin chống bệnh Lyme, và là người đã sống ở
đất nước này từ khi mới lên 5 tuổi.
Nhưng
tất cả những điều đó chẳng có ý nghĩa gì đối với các nhân viên di trú dưới thời
Donald Trump khi họ bắt giữ anh tại phi trường quốc tế San Francisco tuần trước.
Họ cũng chẳng bận tâm khi từ chối cho anh được gặp luật sư, giam giữ anh trong
một phòng giam không cửa sổ, và bắt đầu tiến trình trục xuất anh khỏi đất nước
duy nhất mà anh gọi là “quê hương” — tất cả chỉ vì một tội nhẹ liên quan đến cần
sa từ 14 năm trước, vốn đã được niêm phong.
Đây
không phải là một sự trục trặc trong việc thực thi chính sách di trú của chính
phủ Trump, mà là sự tàn nhẫn có tính toán.
Kim
vừa từ Hàn Quốc trở về sau khi dự đám cưới của em trai mình thì bị nhân viên hải
quan Mỹ chặn lại tại phi trường, rồi bị ICE bắt giữ. Lý do là một vi phạm nhỏ
liên quan đến cần sa từ năm 2011 — không phải tội bạo lực, và Kim đã hoàn thành
án lao động công ích, sau đó hồ sơ còn được niêm phong theo luật Texas. Nhưng
điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Không dưới thời Trump. Không dưới một Bộ An ninh
Nội địa do những người theo chủ nghĩa MAGA điều hành. Và cũng không trong hoàn
cảnh đảng Cộng hòa đang nắm cả Hạ viện lẫn Thượng viện, sẵn sàng thông qua bất
cứ chính sách cứng rắn nào.
Công
việc của Kim không chỉ đáng khâm phục – nó còn mang tính sống còn. Anh là
nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Texas A&M, thuộc một nhóm nghiên cứu
phát triển vắc-xin phòng bệnh Lyme – một mối đe dọa ngày càng tăng đối với nông
dân, người lao động ngoài trời và các gia đình trên khắp nước Mỹ. Nhưng thay vì
chào đón anh trở về, chính phủ Mỹ lại đối xử với anh như một kẻ tội phạm ngoại
quốc cần bị loại bỏ.
“Đây
là người đang làm nghiên cứu có thể cứu sống vô số người,” luật sư Eric Lee
nói. “Anh ấy đã sống ở đây 35 năm. Anh ấy là người Mỹ theo mọi nghĩa, trừ mặt
giấy tờ.”
Theo
quy định, nhân viên hải quan chỉ được giữ người tại phi trường tối đa 72 giờ.
Nhưng Kim bị giam hơn 7 ngày.
Anh
không được gọi luật sư. Bị buộc phải ngủ ngồi trên ghế, dưới ánh đèn huỳnh
quang, trong phòng giam không có ánh sáng tự nhiên hay chăm sóc y tế. Kim bị
hen suyễn. Giới chức hải quan Customs & Border Protection CBP từ chối trả lời
gia đình anh. Khi bị chất vấn, họ nói với luật sư anh rằng quyền hiến pháp
không áp dụng.
Đó
mới là điều đáng lên tít. Ở nước Mỹ dưới thời Trump, quyền được xét xử đúng luật
là tùy chọn. Nếu bạn là người nhập cư – kể cả hợp pháp – thì hiến pháp chỉ là
điều kiện phụ.
Đảng
Cộng hòa đang kiểm soát Hạ viện và Thượng viện. Họ thông qua ngân sách cấp tiền
cho chính sách trục xuất dã man này. Họ phê chuẩn các lãnh đạo Bộ Nội An để thực
thi. Và họ hoàn toàn im lặng khi một thường trú nhân hợp pháp bị giam không cáo
buộc, không được có luật sư, và bị nhắm đến trục xuất vì một tội danh mà bất kỳ
nhân viên nào trong chính quyền Trump cũng chẳng bị mất quyền xin cấp phép an
ninh.
Giám
sát đâu rồi? Phiên điều trần đâu rồi? Sự phẫn nộ từ những nghị sĩ Cộng hòa từng
rao giảng về tự do giờ ở đâu – trong khi họ biến việc thi hành luật nhập cư
thành vũ khí chính trị?
Sự
im lặng của họ là có chủ đích. Sự tàn nhẫn của họ là có tính toán. Mục tiêu của
họ rất rõ: xóa nhòa ranh giới giữa người nhập cư không giấy tờ, người có visa,
thường trú nhân, và cả công dân nhập tịch. Trộn lẫn họ vào một nhóm. Hình sự
hóa. Trục xuất.
Đồng
minh của Trump đã nói rõ. Kể cả “người nhập cư tốt” cũng không an toàn. Thông
điệp là: bạn sẽ không bao giờ thuộc về nơi này. Bạn sẽ không bao giờ thật sự là
người Mỹ. Họ muốn gieo rắc nỗi sợ, chứ không phải thực thi công lý. Họ muốn sự
phục tùng, không phải lẽ công bằng.
Hôm
nay là Will Kim. Ngày mai có thể là bất kỳ ai có thẻ xanh với một lỗi lầm thời
trẻ, một án phạt cũ, hay một lịch sử du lịch không hợp lòng họ. Và dưới chế độ
này, tòa án chậm trễ, truyền thông bị làm cho tê liệt, và Quốc hội thì đồng
lõa.
Nếu
điều đó nghe như một thể chế độc tài, thì bởi vì đúng là như vậy.
Trường
hợp của Kim không phải đơn lẻ. Việc bắt giữ người cư trú hợp pháp đang gia
tăng. Người nhập cư trở về từ đám tang, đám cưới, và các chuyến công tác đang bị
giữ lại, thẩm vấn, rồi biến mất trong các trung tâm giam giữ của ICE. Trong nhiều
trường hợp, họ không bao giờ gặp luật sư – cho đến khi đã quá muộn. Trump không
che giấu việc này. Ông ta đang lấy đó làm trọng tâm vận động tranh cử.
Và
giờ đây, khi Bộ Tư pháp hậu thuẫn, Quốc hội nằm gọn trong tay GOP, và giới truyền
thông đã mệt mỏi vì phẫn nộ triền miên – không còn cơ chế kiểm soát nào nữa.
Đây
chính là hệ thống. Đây là kế hoạch. Việc bắt giữ Will Kim không phải sai sót.
Nó là thông điệp.
---------------
Tony
Pentimalli là nhà phân tích chính trị và bình luận viên đấu tranh cho dân chủ,
công bằng kinh tế và bình đẳng xã hội.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=803877215298503&set=a.107096098309955
===================
The
Deportation of Will Kim Is the Point
No comments:
Post a Comment