CON
BỆNH PUTLER ĐÃ VÀO GIAI ĐOẠN CUỐI
CON BỆNH PUTLER ĐÃ VÀO GIAI ĐOẠN CUỐI
(Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của
Putler – ngày 17/8/2025)
1. Anh bạn tôi ngồi đếm
số nhà máy lọc dầu Ng@ bị tẩn trong thời gian vừa rồi, và dẫn: một nhà máy bị
đánh hồi tháng Hai, bây giờ bị đánh lại. Tôi nhắc anh ấy: việc này có một bác khác đã
than phiền khi nghe tin, Ukraine tuyên bố ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu
(giai đoạn Trump vừa nhậm chức, đang hăng hái “ngừng bắn trong 24 giờ”): “sao lại
ngừng? Việc hiệu quả như thế!” Tôi trả lời: ngừng cho nó còn sửa chứ. Khi nào
nó sửa xong mình đánh tiếp. Bây giờ tuyên bố cho có vẻ… thiện chí. Ha ha.
Quay
lại với cái anh đếm nhà máy, anh đặt câu hỏi rằng, tại sao phòng không Ng@ ở
đâu mà chẳng bảo vệ được các nhà máy thế? Tôi thì đọc trên nhà chị Phạm Thị
Minh, chị ấy viết: UAV của Ukraine đã bay đến mục tiêu cách hơn 1000 ki-lô-mét,
nhưng phải bay vòng vèo để tránh nên đường bay sẽ dài đến gần 2000 ki-lô-mét. Để
tìm hiểu chuyện này, tôi có hỏi một chị “bán hàng nước” (à cái lão cựu sĩ quan
không quân ấy), thì “chị” ta bảo: làm gì có dày đến vậy đâu. Nguyên tắc vẫn như
cũ thôi: bảo vệ theo mục tiêu. Với các hệ thống lớn thì sẽ có bản đồ độ phủ,
như S-300, S-400 mỗi hệ thống phủ được đến đâu sẽ bố trí cho kín. Nhưng mà đến
nay S-300, S-400 coi như vô tác dụng với nhiệm vụ chống các đợt không kích này
của Ukraine. Vậy chúng dùng cái gì?
Có
người nhắn hỏi tôi, sao Ng@ không dùng… dân quân tự vệ để bảo vệ các nhà máy lọc
dầu? Câu hỏi thú vị cực kỳ luôn. Thật ra, Ng@ có dân quân tự vệ thật, không
đùa. Đó là cách đây hơn 2 năm, hồi còn mồ ma Prigozhin. Vào tháng Hai năm 2023,
Kẩm-linh đã chỉ thị cho Gazprom thành lập công ty an ninh riêng, một trong những
đơn vị của công ty này hiện được gọi là “Potok”. Hai đơn vị an ninh của Gazprom
đã được chuyển giao dưới sự kiểm soát trực tiếp của Bộ Quốc phòng Ng@. Alexey
Tkachenko, người từng làm việc cho “Potok” và được cử đi chiến đấu ở Ukraine,
sau đó bị bắt, đã tiết lộ điều này. Như vậy, hồi đó Putler đã nghĩ đến việc yêu
cầu các cá nhân chịu mưa móc của mình: chúng mày ăn tiền nhiều rồi, được mua
nhà máy giá bèo bây giờ thành tỉ phú, thì thành lập lực lượng đánh thuê đi. Sau
đó, nhiều chuyên gia cả trong và ngoài nước đều cho rằng trò này quá nguy hiểm
vì tiềm tàng dẫn đến tình trạng cát cứ trong tương lai, đặc biệt là sau vụ binh
biến bất thành của Prigozhin, thế là thôi.
Nhưng
câu hỏi vẫn còn: sao các nhà máy lọc dầu không được bảo vệ? Sao công nhân của
chúng không tự bảo vệ? Câu hỏi ngược lại là: công nhân nào đi bảo vệ nhà máy?
Có phải thời xã hội chủ nghĩa ngày xưa đâu mà bắt được công nhân trèo lên mái
nhà ôm súng liên thanh, có mà hâm. Ng@ sẽ giải quyết bằng cách khác. Theo
Defense Express ngày 13 tháng 8 (cách đầy 3 ngày), có một video mới xuất hiện
cho xem cảnh một máy bay không người lái tấn công FP-1 của Ukraine bị thiết bị
laser Ng@ phá hủy. Trình tự xuất hiện của nó ra truyền thông làm, cách đây mấy
tháng Ng@ đã giới thiệu một hệ thống được gọi là LASS (Hệ thống Phòng thủ Laser
Tầm thấp), được cho là do Viện Vật lý Kỹ thuật Trung Quốc phát triển. Sau đó có
các video lác đác xuất hiện trên mạng xã hội là các cảnh quay huấn luyện nhắm
vào mồi nhử. Bây giờ thì nó đã tỏ ra có hiệu quả thực sự. Đó là những gì chúng
ta có thể thấy được trên mạng xã hội nhé.
Quay
lại với chuyện “bay vòng vèo”, theo tay hàng nước thì không cần, vì nếu có các
thiết bị laser kia chúng cũng phải được bố trí ở các nhà máy lọc dầu. Tin hôm
10/8 (cách đây 1 tuần) đưa: một nhà máy lọc dầu “khác” đã bị hư hại tại thị trấn
Ukhta hẻo lánh ở Cộng hòa Komi, miền bắc nước Ng@, cách tiền tuyến khoảng 2.000
km, một nguồn tin từ cục tình báo chính của GUR, Ukraine, nói với AFP. Chữ
“khác” ở đây là tôi muốn nói đến những vụ trong suốt 2 tuần qua, các KOL thống
kê hết rồi, tôi chỉ kể lại thôi. Ngay đêm 1/8, 112 máy bay không người lái của
Ukraine tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Ng@, tập trung vào các nhà máy
lọc dầu. Chỉ trong một đêm, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công sáu
khu vực của Ng@ – phá hủy các nhà máy lọc dầu ở Samara, Ryazan và Feodosia. Hệ
thống liên lạc quân sự ở Penza bị phá hủy. Sân bay ngừng hoạt động. Một số kho
nhiên liệu bị tấn công bốc cháy.
Đây
chưa phải là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tàn khốc nhất của
Ukraine trong chiến dịch. Sau đó ít ngày, máy bay không người lái tầm xa Liutyi
của Ukraine đã tấn công thành công Công ty Hóa dầu Novokuybyshevsk, một trong
những nhà máy chế biến dầu lớn nhất của Ng@ tại Samara. Các cuộc tấn công bằng
máy bay không người lái đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho đơn vị lọc dầu chính
của nhà máy, vốn rất quan trọng đối với các quy trình tinh chế và phân tách dầu
thô thành xăng, dầu diesel, dầu hỏa và dầu nhiên liệu. Chỉ riêng nhà máy lọc dầu
Novokuybyshevsk đã đạt công suất hàng ngày hơn 177.000 thùng – gần 5% công suất
lọc dầu quốc gia của Ng@, theo Euromaidan Press.
Trong
một cuộc tấn công tương tự, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà
máy lọc dầu Ryazan, nhà máy lọc dầu lớn thứ 3 của Ng@, với công suất xử lý
340.000 thùng mỗi ngày. Nhà máy lọc dầu này sản xuất 840.000 tấn dầu hỏa hàng
năm, gần 9% tổng sản lượng của Ng@, một nguồn lực quan trọng cho các hoạt động
không quân của Ng@. Nhà máy nằm cạnh và trực tiếp cung cấp nhiên liệu cho căn cứ
không quân ném bom chiến lược Dyagilevo, nơi các máy bay ném bom Ng@ nhắm mục
tiêu vào các thành phố và căn cứ quân sự của Ukraine nằm sâu trong chiến tuyến.
Nhân
vật chính vẫn là FP-1. Thứ thiết bị này, lần đầu tiên được công bố vào tháng
Năm, đã được triển khai cho các nhiệm vụ tấn công sâu vào lãnh thổ Ng@. Câu hỏi
là sao mãi đến hôm 13 tháng Tám vừa rồi mới có thông tin rò rỉ rằng LASS do
Trung Quốc sản xuất, được triển khai bắn hạ FP-1? Thật ra trong suốt thời gian
“nghỉ” vừa qua, tập trung vào việc vô hiệu hóa hệ thống phòng không và radar của
Ng@. Các cảnh quay đã ghi lại những vụ cháy và nổ lớn, bóc trần những tuyên bố
chính thức của Ng@ rằng “chỉ bị thiệt hại nhỏ” – chúng cho thấy hệ thống phòng
không của Ng@ hoàn toàn không có mặt, hoặc có nhưng không đủ, hoặc chẳng có tác
dụng gì.
Như
vậy, dù không có căn cứ cho rằng cái món LASS của Trung Quốc kia là bịa, nhưng
đến nay chúng có triển khai được, thì cũng đã khá muộn, và nếu có thì cũng còn
lâu mới đủ. Các nhà máy lọc dầu của Ng@ như vậy phụ thuộc vào năng lực phòng
không của địa phương nơi nó được xây dựng. Lúc này mới thực sự bộc lộ những khiếm
khuyết thê thảm của cái gọi là “vũ khí Ng@”. Một tên lửa Ng@ nhắm bắn một máy
bay không người lái của Ukraine, thế quái nào đã lệch hướng về phía khu vực đô
thị, gây thương vong cho dân thường ở Sochi. Vụ này, máy bay không người lái của
Ukraine đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các kho chứa dầu ở Sochi và Adler,
làm cháy các bồn chứa tại các cơ sở của Lukoil và Rosneft. Thống đốc Krasnodar
Veniamin Kondratyev xác nhận đã triển khai hơn 120 lính cứu hỏa để dập tắt đám
cháy tại một kho chứa lớn chứa 2.000 mét khối nhiên liệu.
2.
Nói chung là chuyện “vui” chưa hết.
#trích
Theo dữ liệu được Inter RAO, đơn vị điều hành thương mại điện do nhà nước Ng@
kiểm soát, công bố ngày 14 tháng 8, xuất khẩu điện của Ng@ sang Trung Quốc đã
giảm xuống mức thấp kỷ lục trong nửa đầu năm 2025, giảm 60% so với cùng kỳ năm
trước, xuống chỉ còn 200 triệu kWh. Trong cùng kỳ năm 2024, xuất khẩu đạt 465
triệu kWh, giảm 76% so với những năm trước đó. #hết_trích
Ngay
bản thân con số “465 triệu kWh” của năm 2024, đã đầy… ý nghĩa. Từ năm 2010 đến
năm 2020, Ng@ cung cấp cho Trung Quốc trung bình 3 tỷ kWh mỗi năm. Dữ liệu hải
quan Trung Quốc cho thấy trong tháng 6 năm 2025, tổng lượng điện nhập khẩu từ
Ng@ chỉ đạt 14,4 triệu kWh. Xuất khẩu điện của Ng@ đã giảm 12,6% trong nửa đầu
năm 2025 xuống còn 3,07 tỷ kWh.
Ngạc
nhiên chưa? Theo Giám đốc Bộ phận Năng lượng của Reksoft, Sergey Cherepov
nguyên nhân của tình trạng trên là do tình trạng thiếu hụt năng lượng ở Viễn
Đông, tình trạng tắc nghẽn lưới điện ở Kazakhstan, và các yếu tố tự nhiên như
tuyết rơi và dòng chảy sông ngòi ở Siberia, những yếu tố ảnh hưởng đến việc sản
xuất của hệ thống thủy điện. Điều ngộ nghĩnh nhất của câu chuyện là tay
Cherepov này đang hi vọng sắp tới, sự suy thoái của nền kinh tế Ng@ dẫn đến nhu
cầu trong nước sẽ giảm, có thể sẽ có thêm điện để xuất khẩu cho khách hàng
Trung Quốc.
Thực
chất câu chuyện “thiếu nước” cũng chỉ là một phần thôi. Kazakhstan vẫn là khách
hàng lớn nhất của Ng@, mua 1,4 tỷ kWh, mặc dù con số này đã giảm 12,5% so với
cùng kỳ năm trước… Nhân việc sụt giảm nguồn cung từ Viễn Đông của Ng@ mà cái gốc
của nó là hệ thống cũ không được bảo trì kịp thời, ảnh hưởng của các lệnh cấm vận
và trừng phạt, Kazakhstan và Trung Quốc đã đẩy mạnh chiến lược thay thế bằng hợp
tác phát triển các dự án điện mới, chủ yếu từ nguồn năng lượng tái tạo, vốn dĩ
Trung Quốc đang cực kỳ dư thừa năng lực. Các dự án này bao gồm các cuộc đàm
phán xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới, với các công ty Trung Quốc như Tập
đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) đang được xem xét là đối tác tiềm
năng; ngoài ra các dự án điện mặt trời và điện gió, Trung Quốc là đối tác quan
trọng trong chiến lược phát triển này. Các thỏa thuận đã được ký kết để cung cấp
điện từ nhà máy điện mặt trời Sauran của Kazakhstan cho Trung Quốc, và hợp tác
công nghệ trong lĩnh vực chế biến hóa dầu.
Cho
đến đầu năm nay, Trung Quốc đã đầu tư đáng kể vào lĩnh vực năng lượng tái tạo của
Kazakhstan, với các công ty Trung Quốc tham gia xây dựng các nhà máy điện và
phát triển các giải pháp lưu trữ năng lượng. ối với Trung Quốc, việc đa dạng
hóa các nguồn năng lượng, tránh phụ thuộc vào Trung Đông và Châu Phi là một ưu
tiên chiến lược, đưa Kazakhstan trở thành đối tác năng lượng quan trọng. Về phần
mình, Kazakhstan cũng đang lên kế hoạch xuất khẩu điện sang các nước khác như
Afghanistan và Pakistan, ngoài ra vẫn là bán cho chính các khách hàng Trung Quốc.
Kazakhstan
vốn được coi là “sân sau” của Ng@ trong mọi lĩnh vực, và bây giờ thì đã bị tuột
khỏi tay Ng@. Các con số biết nói trên đây thực sự ý nghĩa, nó cho thấy ngoài dầu
khí đã bắt đầu ngắc ngoải, bây giờ thì đến lượt cả điện Ng@ cũng đang trên con
đường đi đến… hấp hối. Rõ ràng là Putler đang ch.ết trong tay Tập Cận Bình.
3. Vẫn
chưa hết, còn chuyện hay hơn nữa. Hôm thứ Ba vừa qua (12/8), Putler phát biểu tại
cuộc họp về các vấn đề kinh tế rằng “Hơn 100 nghìn công dân Ng@ đã bị buộc phải
‘ngừng hoạt động’ hoặc chuyển sang làm việc bán thời gian kể từ đầu năm nay. Đầu
năm, con số này là khoảng 98 nghìn người, cuối tháng 6 là 153 nghìn người, và đến
ngày 8 tháng 8 đã là 199 nghìn người. Tình trạng này cho thấy ‘tỷ lệ thất nghiệp
tiềm ẩn’ đang gia tăng ở Ng@, mặc dù tỷ lệ chính thức ở mức tối thiểu lịch sử
là 2,2%.”
Đơn
cử trong lĩnh vực sản xuất ô tô, vừa qua các nhà máy ô tô bắt đầu thông báo
chuyển sang chế độ làm việc 4 ngày một tuần. Kể từ tháng 8, KamAZ và GAZ đã áp
dụng chế độ tuần làm việc 4 ngày, và AvtoVAZ cũng đã công bố các biện pháp
tương tự. Cuối tháng 7, Nhà máy xe buýt Likinsky (LiAZ) đã chuyển sang chế độ
tuần làm việc 4 ngày. Do nhu cầu giảm, Nhà máy xe buýt Pavlovsky (PAZ) đã ngừng
sản xuất. Nguyên nhân là thị trường ch.ết lâm sàng (hóa ra binh lính đánh thuê
cho Chính phủ Ng@ không được trả bằng LADA khi thiệt mạng nữa à?) và lãi suất
ngân hàng cao chổng phộc, làm cho các khoản vay sản xuất cũng có lãi suất… đập
đầu vào tường. Ai ngu gì mà sản xuất?
Kể
từ ngày 1 tháng 10 năm ngoái, Cemros – nhà sản xuất xi măng lớn nhất cả nước
Ng@, có 18 nhà máy trong hệ thống, đã chuyển sang chế độ tuần làm việc rút ngắn.
Nhân viên Đường sắt Ng@, những người bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm mạnh nhất
trong lịch sử lưu lượng vận tải hàng hóa và các khoản vay đắt đỏ, đã bị buộc phải
nghỉ phép và tự nuôi thân cho đến cuối năm, nếu không, họ sẽ phải bị sa thải.
Đoạn này là theo “The Moscow Times”.
Trong
tháng Bảy vừa qua, Rosstat (cơ quan thống kê chính thức của Chính phủ Ng@),
đáng nhẽ làm theo lệnh Putler là ém nhẹm mọi số liệu về kinh tế: GDP, các thống
kê sức mua, năng lực thị trường bán lẻ và bán buôn… thế nào mà lại để rò rỉ một
tài liệu chết người: GDP của Ng@ trong tháng Sáu đã sụt giảm so với tháng Năm
là 1,5%. Đây là chỉ dấu cho thấy nền kinh tế của Ng@ đang là một con bệnh ung
thư giai đoạn cuối, đã đến lúc dùng morphine để… ngáp. Nhờ một “bà hàng nước” hỏi
xem có chuyên gia nào xác nhận hộ tình hình của tháng Bảy, thì anh ta bảo: cần
gì xác nhận, ch.ết lâm sàng mẹ nó rồi.
Vì
vậy, xin quý vị đừng bỏ qua bài này, tuy nó dài, nhưng hết sức quan trọng: Ng@
của Putler chỉ còn dự trữ đến cuối năm nay.
https://www.facebook.com/van.tran.562329/posts/3229006257237506
Đọc
bài này vài lần, tôi nhớ ra hồi cuối năm 2022, tôi có nói với một vài người bạn
một chuyện, và cũng có thể tôi viết chuyện này một lần trong bài viết rồi: tạm
thời không nên dựa vào các tính toán của Tây rằng Putler chi phí một ngày, rồi
một tháng… bao nhiêu tiền để nuôi chiến tranh. Các con số có thể sát với thực tế,
rằng Ng@ bắn một ngày bao nhiêu quả đạn pháo (thời điểm chiếm hai thành phố
Sievierodonetsk và Lysychansk là 75.000 quả/ngày), bao nhiêu tấn nhiên liệu cho
xe tăng… Nhưng hồi đó, Ng@ có kho dự trữ khổng lồ của Liên Xô để lại, cả đạn
pháo lẫn xe tăng, do vậy tính toán là không thực tế. Do vậy tôi tập trung vào
việc… #đoán_mò
xem bao giờ thì cái cỗ máy quân sự này cạn xe tăng và đặt câu hỏi: liệu chúng
có khôi phục sản xuất từ thời Liên Xô để sản xuất đạn pháo hay không?
Thật
ra hôm trước cái ông nào chỉ trích tôi cũng có lý, vì có những điều mình không
ngờ tới. Chẳng hạn nhé, trên mạng đầy những thông tin về nhà máy quốc phòng này
khác của Việt Nam, Zét này Zét kia, sản xuất cái này cái kia… trong đó có cả đạn
pháo: 122, 152mm đủ cả, lại còn cả đạn cho BM-21. Truyền hình Quốc phòng đưa đầy,
chẳng có gì là bí mật cả. Thế, nếu cái bọn Ng@ này chúng sang gạ các nhà máy quốc
phòng của ta sản xuất cho chúng thì sao? Hoàn toàn có thể! Hóa ra, cuối cùng
chúng tìm được thằng Ủn, và gần như chắc chắn thằng Ủn sẽ tìm cách tăng năng lực
sản xuất bằng máy móc, công nghệ Trung Quốc! Nhờ thằng Ủn sản xuất ngon hơn nhiều:
gần, chung biên giới, bản thân thằng đó đang bị cấm vận là quá thèm tiền.
Như
vậy, khoảng trong năm 2024 là Ng@ đã hoàn toàn cạn kiệt kho đạn của Liên Xô để
lại, cho thấy cái học thuyết quốc phòng của nước này nó có tốc độ tiêu tốn khủng
khiếp. Vì vậy, phải nói rằng trong năm ngoái Putler mới thực sự phải móc hầu
bao để trả cho CÁC KHOẢN CHI PHÍ MỚI CỦA CHIẾN TRANH. Điều này là câu trả lời
cho câu hỏi: tại sao chúng ta cứ nói mãi về việc chúng sẽ cạn kiệt, nhưng cũng
lại MÃI MÀ chúng vẫn đánh nhau được. Cái kho khủng của Stalin và Khrushchev,
Brezhnev để lại cho Putler đã cứu hắn đến 3 năm chiến tranh, và bây giờ thì
đương nhiên là sẽ phải trả tiền. Ngay lập tức, chúng ta thấy cuộc chiến của hắn
trở nên cầm chừng và leo lét ngay. Hóa ra, Putler chẳng làm được cái chó gì tử
tế, ngược lại với một ông mãnh nào kết bạn với tôi lâu nay, ca ngợi con dog đó
là… nhà kỹ trị. Ối giời ôi!
4. Quý
vị để yên, tôi nói nốt, còn chuyện này cũng hay lắm. Trong bài ngày 12/8
tôi báo cáo quý vị: #trích
“các vùng (oblast) của Ng@ đang giảm các khoản thanh toán một lần cho người
tham gia chiến đấu khi đăng ký từ 2 đến 3 triệu rúp (20.000 – 30.000 đô-la Mỹ)
xuống còn 600.000 rúp (6.000 đô la Mỹ). Putler đang cạn tiền chi trả cho chiến
tranh.” #hết_trích
link tại đây (cuối cùng của bài):
https://www.facebook.com/phuc.lai.07/posts/1388273428927377
Vậy
câu hỏi là: cơ chế trả tiền cho lính đánh thuê theo hợp đồng kiểu này, như thế
nào? Theo một bài báo của VOA tiếng Ukraine, cuối tháng Bảy năm ngoái tức là
cách đây 1 năm, Putler đã “tăng gấp đôi khoản tạm ứng cho các tình nguyện viên
chiến đấu tại Ukraine” – nguồn Reuter. Cụ thể, những người ký hợp đồng sẽ nhận
được khoản tạm ứng 400.000 rúp, tương đương 4.651 đô la Mỹ theo tỷ giá hối đoái
của Ngân hàng trung ương Ng@ công bố. Sắc lệnh cũng quy định “chính quyền các
khu vực trích một khoản tương tự từ ngân sách của mình.” Đây là điểm quan trọng
của câu chuyện. Sang đầu tháng Tám, thị trưởng Mục-tư-khoa đã ấn định khoản tạm
ứng 1,9 triệu rúp (21.777 đô la) từ ngân sách thành phố cho những cư dân thành
phố tình nguyện tham chiến tại Ukraine, nâng mức lương hàng năm của họ trong
năm đầu tiên phục vụ lên 5,2 triệu rúp.
Hay
chưa… đúng một năm trước, giả định đó cũng là thời điểm Putler bắt đầu phải MÓC
TÚI ra nuôi chiến tranh (cạn kho đạn), thì cũng là thời điểm khó khăn hơn trong
ký hợp đồng đánh thuê, nên phải tăng tiền trả. Cơ cấu của việc trả tiền như vậy
là sẽ có 2 cơ quan chi trả: bộ Sân khấu và Trình diễn của Belousov và chính quyền
địa phương, mỗi nơi trả một phần; và chỉ trong một năm khoản thanh toán của
chính quyền địa phương đã không phải theo năm, hay trả lương tháng nữa mà đã biến
thành THANH TOÁN MỘT LẦN, và chỉ còn tương đương cho một năm đầu của hợp đồng
trước đây.
Rõ
ràng là, vừa nuôi chiến tranh, vừa xoay xở với những vấn đề kinh tế trong điều
kiện bị cấm vận, tốc độ đi đến hấp hối của Ng@ Putler là… rất nhanh, đến nay
cũng chỉ cỡ 1 năm chứ mấy. Như tôi đã viết nhiều lần: càng về sau hao tổn càng
lớn, nó theo một gia tốc – “gia tốc hao tổn”, vì vậy tháng sau sẽ nghiêm trọng
hơn tháng trước, con số có thể nhỏ hơn chẳng qua là suy thoái nặng quá mà thôi.
Cái
bác Nguyen Thanh Trung bạn Facebook của tôi hỏi: liệu “nó” có cầm cự được đến hết
năm 2026 hay không? Làm sao tôi biết được, đấy, chỉ 1 năm mà đã giảm tiền trả
cho lính đánh thuê, thì làm sao mà có đủ quân số? Và đã không đủ quân số, thì
làm sao mà đánh nhau trên bộ được? nào, cái ông LXN hôm trước định hoắng huýt:
tấn công trên bộ Ng@ đang thượng phong… có quân đâu mà thượng phong? Có mà “hạ
mã phong” mới đúng chứ.
Ảnh:
một “chiến binh” Ng@ vừa nhận tiền đánh thuê xong thì bị quân Ukraine túm được.
5.
Đêm qua, Ukraine tiếp tục tẩn vào hệ thống đường sắt Ng@ gần biên giới quốc gia
hai nước. Tôi lại nhớ ước mơ của mình hồi năm 2022: cứ khi nào hệ thống đường sắt
Belgorod – Nam Ng@ bị tấn công, là lúc đó chiến tranh sắp kết thúc. Chuyện đó
đã sắp đến rồi. Pokrovsk thì đã chính thức “bị bao vây” bằng mõm bọn “shit
Putler thơm”, các đơn vị quân Ng@ tấn công kiểu hú họa đã bị hóa vàng nhân Rằm
tháng Bảy sắp đến.
Nhân
tiện, Facebook nhắc lại cách đây đúng 1 năm tôi viết bài ch.ém bay đầu cụ #Lê_Văn_Cương,
khi cụ tuyên bố: “Ukraine liều lĩnh tấn công Kursk sẽ phải đối mặt với thảm họa
lớn” – cuối cùng thì mãi hơn nửa năm sau Ng@ mới chiếm lại được Kursk (mà vẫn
không hết) mà cũng phải nhờ sự phản phúc của Trump. Đồng thời, thảm họa lớn vẫn
chưa thấy đâu, trái lại thảm họa lớn đối với Ng@ thì đầy ra rồi. Lắm lúc thấy
các bố này cứ ch.ém như đúng rồi, bất chấp luân thường đạolý. Mời quý vị quá bộ
xem lại, trong này có nhiều link hay lắm:
https://www.facebook.com/phuc.lai.07/posts/1144203326667723
.
No comments:
Post a Comment