VỀ CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC UKRAINE CỦA PUTLER –... NGÀY
5/8/2025
VỀ
CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC UKRAINE CỦA PUTLER – NGÀY 5/8/2025
Bài
này tiếp theo bài hôm kia
Hôm
qua đang viết dở nhưng mệt và đau tay quá, tôi chẳng viết tiếp được nữa chứ thật
ra bài phài dài gấp đôi thế. Y như rằng có một câu hỏi: thời điểm tươi sáng cho
Ukraine đã đến gần phải không?
Đây
là một câu hỏi rất khó trả lời vì bản thân Đức Phật cũng nói: tương lai không sắp
đặt. Bản thân cuộc chiến này cũng rất đặc biệt: nó bị gây ra bởi một thằng tưởng
là khôn, mà hóa ra càng ngày càng tỏ ra là ngu. Và bế tắc. Hắn không có đường
lùi, vì vậy không có bất cứ dự đoán nào đúng được cả.
Các
lý thuyết tôi bám lấy, chỉ đơn giản là lý thuyết về “quản trị sa lầy” – nôm na
là khi bọn Oligarch Ng@ cảm thấy cuộc chiến đã đến chỗ không nên, và không thể
tiếp tục được nữa, thì chúng sẽ phải hành động.
Khi
các dự đoán hầu hết là khó khăn và dễ sai lầm, tốt nhất là giải quyết bằng… triết
học. Cuộc chiến tranh của Putler vào Ukraine như trước đây tôi đã phân tích,
ngoài các nguyên nhân về kinh tế và xã hội, còn có cả nguyên nhân về triết học
nữa. Xin trình bày lại sơ lược từ những bài viết cũ như sau.
Khoảng
năm 2007, khi chứng kiến những thay đổi trong tâm lý xã hội Ng@, cũng như việc
Putler hoàn toàn không chăm sóc sự phát triển của xã hội theo hướng bền vững,
không những thế hắn lại thúc đẩy quá trình quân phiệt hóa và chĩa mũi dùi về
phương Tây, tôi đã đoán chắc chắn khoảng 15 năm sau hắn sẽ gây ra một cuộc chiến
tranh. Với tốc độ để hạ tầng xã hội suy giảm như vậy, thời điểm đó tôi đã cho rằng
15 năm là rất… vừa cho việc chúng bộc lộ ra sự xuống cấp thê thảm không thể cứu
vãn được nữa. Vì vậy, Putler sẽ cần một cuộc chiến tranh để khỏa lấp những vấn
đề đó, và đổ lỗi cho phương Tây.
Khoảng
trước năm 2022 vài năm, cụ Kim Văn Chính có quay lại Ng@ và chụp những bức ảnh ở
nông thôn Ng@, vấp phải sự phản đối dữ dội của bọn dư luận viên pro-Putler,
chính là những bức ảnh bóc trần sự thật của kinh tế xã hội Ng@ hiện đại. Đất nước
này, như nhiều tác giả đã mô tả: đất nước của hai cái tủ kính, một cái là Mục-tư-khoa
và cái kia là Sankt Peter. Chấm hết.
Bản
thân việc gây chiến tranh, cũng hoàn toàn không như Putler tính toán. Hắn tính
cuộc chiến chống Ukraine sẽ giống như cuộc “chiến tranh 5 ngày” xử lý Georgia,
cực kỳ chóng vánh và gọn gàng, chính quyền Georgia gần như thúc thủ ngay lập tức.
Đến cuộc chiến tháng Hai năm 2022, đã có nhiều người phân tích về nó nhưng phải
nói rằng, chưa ai nói ý này. Trải qua cuộc cách mạng Cam (cuối 2004 đầu 2005),
đến cuộc cách mạng Maidan năm 2014, Putler tưởng hắn đánh 1 đòn chiếm Crimea đã
làm cho người Ukraine đủ choáng váng, vì vậy hắn áp dụng một cuộc chiến tranh hỗn
hợp: đứng sau gây li khai – nội chiến, can thiệp và “chiến tranh hybrid”, cứ
nghĩ như thế là đủ đánh gục ý chí của người Ukraine.
Có
rất nhiều người đã phân tích tình thế chính trị quốc tế này rồi, và tôi nghĩ nó
có lý: thế giới bước vào một giai đoạn khủng hoảng đặc biệt. Chẳng hạn sự đi xuống
của nước Mỹ trong vai trò lãnh đạo thế giới. Việc ông Trump thắng cử lần đầu
trước Hillary Clinton là sự khởi đầu của nó, nên dù nhiệm kỳ sau Dân chủ của
ông Biden có thắng lại, cũng chỉ như một bước hoãn binh của cả quá trình đó mà
thôi. Nó là một tình thế không thể cưỡng lại được, không thể thay đổi được, mà
những động thái như rút quân khỏi Afghanistan hay hành động rút khỏi hiệp ước
quốc tế về biến đổi khí hậu, nó chỉ là ‘diễn ra ở thời của Tổng thống nào’ mà
thôi. Việc nước Mỹ lựa chọn ông Trump cũng không thể tránh khỏi.
Có
thể nói cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler là một phần của cuộc Chiến
tranh thế giới lần thứ Ba, trong đó có kèm thêm cả những yếu tố như đại dịch
Covid, và bây giờ là thương chiến được gây ra bởi chính quyền Trump và bản thân
ông ta. Về khía cạnh chiến tranh nóng, ngoài cuộc chiến tranh ở Ukraine còn có
những cuộc chiến phụ “phái sinh” khác, như xung đột Israel – Hamas, Ấn Độ –
Pakistan, Israel/Hoa Kỳ – Iran thậm chí xung đột Thái Lan – Cambodge cũng có thể
tính luôn được vào đó… hôm nào có thời gian tôi sẽ xin ngồi phân tích về vấn đề
này. Quan hệ của các ông bé ông lớn trên thế giới đều có lằng nhằng kết nối với
nhau, nó như những thùng thuốc súng to nhỏ cứ khi nào có điều kiện là bùng lên
rồi nổ bùm bùm…
Nhưng
cuộc chiến tranh lõi, vẫn là cuộc chiến tranh xâm lược của Putler vào Ukraine.
Trước đây tôi đã từng phân tích: sau chiến tranh lạnh, Mỹ là siêu cường duy nhất
thường cầm đầu vây cánh của mình gây chiến và tham chiến, nhưng nhờ có sự vượt
trội về công nghệ vũ khí cũng như khả năng triển khai quân ở khoảng cách xa, với
quân số lớn, lượng khí tài dồi dào… tất cả các cuộc chiến của Hoa Kỳ đều là những
cuộc chiến giới hạn, diễn ra trong một thời gian tương đối ngắn. Ngay cả cuộc
chiến tranh của họ ở Afghanista dù kéo dài 20 năm (từ 2001) thì đó cũng chỉ là
“kéo dài của can thiệp và dây dưa” còn về tính chất của các hoạt động quân sự,
các cuộc hành binh… của Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên tính chất của các cuộc xung đột hạn
chế.
Năm
2008, Ng@ bắt đầu cải tổ quân đội, “copy của Tây” nhiều thứ, chẳng hạn những
trò biểu diễn “bằng vũ khí có độ chính xác cao, quân đội Ng@ đã tiêu diệt…” hay
cái mô hình #cụm_tác_chiến_cấp_tiểu_đoàn
hay #BTG
trứ danh hồi đầu chiến tranh, đã bị quân và dân Ukraine đánh cho sụm bánh chè…
Lộ nguyên hình là bọn bốc phét, ăn rồng cuốn, nói rồng leo, làm như mèo mửa. Lần
đầu tiên sau chiến tranh lạnh, một cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, có vũ
khí hạt nhân… lại bị sa lầy. Người Mỹ mất ở Việt Nam 58.000 người thiệt mạng,
và cuộc chiến cũng 20 năm của họ ở Afghanistan con số này của họ còn 2400 người,
tức là bằng 4,13%.
Trong
khi đó, Putler nướng ở Ukraine khoảng 350.000 mạng lính, trong tổng số hơn 1
triệu thương vong. Đây là một chỉ số quan trọng – từ khi cả hai thứ là “kiện
hàng 200” và 300 cán mốc 1 triệu, Putler có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào vì đó
là giới hạn về số người thiệt mạng mà một quốc gia có thể chịu được trong thế kỷ
XXI.
Ngoài
ra các chỉ số khác về kinh tế cũng cho thấy Putler ở tình thế tương tự. Bên
phía đối diện, bọn phản động luôn cố tìm ra một hi vọng từa tựa như vậy mà quên
mất một điều: với người Ukraine chiến tranh đã kéo dài 11 năm, từ 2014, vì vậy
bây giờ có thêm 1, 2 năm, dù gian khổ nhưng không phải là không thể chịu được.
Nhưng với dân Ng@ thì khác, năm ngoái với năm nay đã thấy rất khác và có thể
chúng ta chưa nhìn thấy các cuộc biểu tình hoặc nổi loạn, chẳng qua là CHƯA, tức
là bọn Oligarch chưa cho phép giật dây cho nó mà thôi.
Vì
vậy, về mặt triết học mà nói, cuộc chiến lõi của chiến tranh thế giới lần thứ
ba, là chiến tranh Ng@ – Ukraine đã đến lúc phải chấm dứt để cuộc Chiến tranh
thế giới lần thứ ba, chấm dứt theo. Ở đây có một yếu tố tác động lên tình hình
rất rõ, là yếu tố Trump, nhưng lại theo chiều hướng phá hoại và khuấy đảo. Điều
này làm chậm lại tiến trình, chứ không thể làm đảo ngược như Putler mong muốn,
và xu hướng chung vẫn cứ là như vậy: thất bại không thể tránh khỏi của Putler.
Cuộc
chiến tranh thế giới lần thứ ba đã đến lúc kết thúc, và theo một số kịch bản
khác nhau, nhưng không quá nhiều. Chẳng hạn, Donald Vladimirovich Trump có thể
bị mất ghế Tổng thống vì một lý do gì đó ở giữa nhiệm kỳ, cũng có ảnh hưởng đến
tiến trình chiến tranh… nhưng còn có một kịch bản nữa là chiến tranh kết thúc
không theo ý của Trump làm cho Đảng Cộng hòa thất bại nghiêm trọng vào cuối nhiệm
kỳ này của ông ta… đó là chúng ta vạch sơ bộ ra như thế, nhưng chưa chắc đã phải
là như thế.
Nhưng
có một điều sẽ rõ ràng hơn. Cuộc chiến tranh của Putler gây ra cho Ukraine đã đến
năm thứ 12 và nhờ có cuộc xâm lược của hắn ta tháng Hai năm 2022, cuộc chiến
tranh từ 2014 mới có điều kiện kết thúc. Nếu không có tình thế này, Putler có
thể đứng sau giật dây cho nó kéo dài vô tận. Cái gì cũng có 2 mặt của nó, và
trong cái rủi thì có cái may. Câu chuyện chỉ còn là: làm thế nào mà người
Ukraine tự quyết định được số phận của mình.
Chúng
ta đã thấy từ đầu cuộc xâm lược của Putler vào Ukraine đến nay, người Ukraine
luôn sử dụng chiến thuật chiến tranh phi đối xứng: tránh giặc mạnh, đánh vào
sau đội hình, đánh vào dạ dày của địch. Điều quan trọng nhất hiện nay, là chúng
ta có thể nhận ra được trên chiến trường đang diễn ra những gì… và chuyện tôi
mong muốn nhất là cuộc chiến tranh đường tàu hỏa được người Ukraine thi hành đều
tay. Gần đây, liên tục các tin tức đến với chiến tranh liên quan đến: tàu hỏa,
đường tàu hỏa, ga tàu, hệ thống điều khiển tàu…Hệ thống đường sắt Nam Ng@ (đi
Rostov trên sông Đông, Volgograd…) liên tục bị tấn công. Ở một chiến lược lớn
hơn: các nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn khí đốt.
Người
Ukraine đã khởi động cả một chiến dịch, và hồi tháng Sáu tôi đã dự báo nó sẽ được
bấm nút cho xuất phát là VÀO THÁNG TÁM. Nó đang diễn ra, do thông tin hạn chế
nên chúng ta khó hình dung được quy mô và tính ác liệt của nó như thế nào,
nhưng tôi tin là với dạ dày của bọn lính Ng@ trên chiến trường, tình hình sẽ
tác động rất rõ.
Hôm
nọ có một con cẩu, Hoàng trọc tức là cái thằng tự xưng là thánh phở, tiếp tục
ch.ém về chiến tranh và cho rằng… Putler có thời gian. Có một người bạn của tôi
bình luận: thằng đó trong đầu toàn shit. Tôi sẽ không bình luận như vậy. Cần phải
nói rằng nếu đặt yếu tố thời gian lên bàn cân, thì cả hai bên đều cần kết liễu
mọi chuyện càng sớm càng tốt. Chẳng hạn tôi đã phân tích về tình hình xuất khẩu
hàng hóa của Ukraine còn vượt thời gian trước chiến tranh (năm 2024), cho thấy
không có vấn đề “rút ống thở”, họ tự giải quyết được yêu cầu về nuôi dạ dày.
Trong khi đó thì càng gần phút 89, nền kinh tế của Putler lại càng tỏ ra là
không chịu nổi. Tuy nhiên với người Ukraine mệt mỏi là mệt mỏi, chẳng hạn như vấn
đề khó khăn trong tuyển quân cũng một phần do rất nhiều người không muốn ra trận.
Nhưng ở chiều ngược lại, thời gian cũng chắc chắn không chờ bọn lính Ng@ trong
tình trạng bị đốt nhiều tàu hỏa như hiện nay.
Cuộc
chiến đã đến hồi kết thúc, và KHI NÀO: phụ thuộc vào tốc độ tàn phá hậu phương
quân Ng@ của người Ukraine như thế nào. Có những cái chúng ta chỉ nghe tin vậy
thôi, chứ tính nghiêm trọng đến đâu thì phải sau này mới rõ. Chỉ biết chắc chắn
một điều: chiến dịch đã diễn ra và vẫn tiếp tục diễn ra.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1382954986125888&set=pcb.1382955739459146
https://www.facebook.com/photo?fbid=1382954999459220&set=pcb.1382955739459146
https://www.facebook.com/photo?fbid=1382955002792553&set=pcb.1382955739459146
https://www.facebook.com/photo?fbid=1382955406125846&set=pcb.1382955739459146
.
No comments:
Post a Comment