Tù binh chiến tranh
95 tuổi ở Hàn Quốc muốn trở về Triều Tiên để chết
Yuna Ku
BBC
News Tiếng Hàn, từ thành phố Paju, Hàn Quốc
22
tháng 8 2025, 13:07 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ckglred61p5o
Vào
một buổi sáng oi ả đầu tuần này, một đám đông lớn bất thường đã tụ tập tại ga
Imjingang - điểm dừng cuối cùng trên tuyến tàu điện ngầm đô thị Seoul, nơi gần
với Triều Tiên nhất.
Hàng
chục nhà hoạt động và cảnh sát tập trung sự chú ý vào một người đàn ông: Ahn
Hak-sop, một cựu tù binh chiến tranh Triều Tiên 95 tuổi, đang trên đường trở về
quê hương, sang phía bên kia của biên giới chia cắt bán đảo Triều Tiên.
Đó
là những gì ông Ahn gọi là "hành trình cuối cùng" của mình - ông muốn
trở về Triều Tiên để được chôn cất tại đó, sau khi đã sống phần lớn cuộc đời ở
Hàn Quốc, phần nhiều là ngoài ý muốn của ông.
Nhưng
ông đã không thể vượt qua biên giới: ông đã bị từ chối, đúng như dự đoán vì
chính phủ Hàn Quốc nói rằng họ không có đủ thời gian để thực hiện các thủ tục cần
thiết.
Nhưng
ông Ahn đã đến gần mục tiêu hết mức có thể.
Sức
khỏe suy yếu do phù phổi (dịch tích tụ trong phổi), ông không thể đi bộ 30 phút
từ nhà ga đến Cầu Thống Nhất - hay còn gọi là Tongil Dae-gyo - một trong số ít
lối đi nối liền Hàn Quốc với Triều Tiên.
Vì
vậy, ông bước ra khỏi xe cách cây cầu khoảng 200 mét và đi bộ đoạn đường cuối
cùng, có hai người giúp đỡ đi cùng dìu ông.
Ông
trở lại với lá cờ Triều Tiên trên tay, một hình ảnh hiếm thấy và gây chấn động
sâu sắc ở Hàn Quốc, và phát biểu trước các phóng viên và khoảng 20 tình nguyện
viên đã đến ủng hộ.
"Tôi
chỉ muốn thân xác mình được an nghỉ ở một vùng đất thực sự độc lập", ông
nói. "Một vùng đất không bị chủ nghĩa đế quốc chi phối."
Sống
ở phía bên kia
Khi
mới 23 tuổi, Ahn Hak-sop bị quân đội Hàn Quốc bắt giữ.
Ba
năm trước đó, khi ông còn đang học trung học, nhà lãnh đạo Triều Tiên lúc bấy
giờ là Kim
Nhật Thành tấn công miền Nam. Ông Kim, người mong muốn thống nhất hai
miền Triều Tiên, đã vận động nhân dân bằng cách tuyên bố rằng chính miền Nam đã
khởi xướng cuộc tấn công năm 1950.
Ông
Ahn là một trong số những người tin vào điều này. Ông gia nhập Quân đội Nhân
dân Triều Tiên năm 1952 với vai trò là sĩ quan liên lạc, và sau đó được phân
vào một đơn vị chiến đấu tại miền Nam.
Ông
bị quân đội Hàn Quốc bắt vào tháng 4/1953, ba tháng trước khi hiệp định đình
chiến được ký kết, và bị kết án tù chung thân trong cùng năm đó. Hơn 42 năm
sau, ông được trả tự do nhờ lệnh ân xá đặc biệt vào ngày Quốc khánh Hàn Quốc.
No comments:
Post a Comment