Sếp
Bình kể về lúc start up gian khổ, CHẢ CÓ GÌ CẢ! Cái nguy hiểm của anh em hay đi
nghe truyền cảm hứng nó là vậy, tin các sếp quá vì nghĩ rằng giờ họ to, giàu rồi
thì chắc nói gì cũng đúng. Các bạn phải cố gắng lên, làm ngày làm đêm, rồi nỗ lực
của bạn sẽ được đền đáp.
Nhưng
cái quan trọng, có lẽ là nhất ở Việt Nam, là quan hệ, thì không sếp nào dạy cả.
Khởi nghiệp mà văn phòng đặt trong khuôn viên nhà của đại tướng đó. Anh em khởi
nghiệp bán nước mía vỉa hè thôi cũng phải học cách quan hệ với phường rồi.
Không thì bị dẹp phút mốt.
Vậy
nên đi hóng các sếp lấy cảm hứng cũng tốt thôi, nhưng cần xác định rằng đó chỉ
là 1 dạng thuốc lắc nhất thời mà thôi, cần nghe nhiều tai, nhiều người. Có khi
chú xe ôm dắt bạn lên phường, dạy bạn cách "làm việc", gặp anh nào,
bao nhiêu là vừa, cũng là thày bạn rồi đó. Những thằng dụ bạn tin tuyệt đối những
câu chuyện này thì chính là bọn bán khóa học thôi.
Thực
tế là có nhiều bạn từ trẻ đến trung niên nghiện bay lắc kiểu này. Người có bản
lĩnh là người không cần ai truyền cảm hứng mà tự tìm ra cảm hứng. Bạn cần mai
thúy và thiền mới sáng tác được tức là óc sáng tạo cũng cạn kiệt rồi.
Bọn
nghiện bao giờ cũng đông, chúng nó húc mình suốt, nghiện bao giờ chả chống lại
thằng nào bảo nó nên đi cai.
Anh
em nghiện nên nhớ là có những công ty nó thuần quan hệ, bán nước bọt. Nó chả cần
quan tâm đến cách quản trị doanh nghiệp, chả cần PR, QC, chỉ rành ăn nhậu, đánh
golf, đưa rượu vang, thùng táo... Nhân sự cũng chỉ dưới 10 người. Vẫn có dự án
ngàn tỷ hết.
Chẳng
hạn như bọn Thuận An, có ai biết nó là ai cho đến khi nhập kho? Nó ị vào mấy
cái truyền cảm hứng này.
Còn
các DN lớn khác, kể cả liên doanh, cũng đều phải nuôi 1 vài ông chỉ để đi quan
hệ, suốt ngày đánh golf, cà phê, nhậu. Chứ còn anh em culi mới là cày 12-16 tiếng.
Rồi các sếp che'm mị dân là nhờ có sự nỗ lực của anh em (culi), chúng ta mới có
được ngày hôm nay.
_______
Một
số hình ảnh ông Trương Gia Bình nói về ông Hoàng Nam Tiến, từ trang Trương Đình
Nam:
https://www.facebook.com/photo?fbid=3314667852019488&set=pcb.3314668022019471
https://www.facebook.com/photo?fbid=3314667898686150&set=pcb.3314668022019471
https://www.facebook.com/photo?fbid=3314667932019480&set=pcb.3314668022019471
https://www.facebook.com/photo?fbid=3314667982019475&set=pcb.3314668022019471
.
No comments:
Post a Comment