TRUMP,
PUTIN VÀ CUỘC CHIẾN TRANH NGA XÂM LƯỢC UKRAINE
TRUMP, PUTIN VÀ CUỘC CHIẾN TRANH NGA XÂM LƯỢC
UKRAINE
Sự thiếu kiên nhẫn của người Mỹ trong mọi cuộc
chiến tranh ở nước khác hay trong việc giải quyết những vấn đề quốc tế là điều
không có gì lạ. Trong quá khứ nước Mỹ đã từng phản bội, bán đứng đồng minh nhiều
lần. Người dân miền Nam VN quá hiểu, quá thấm thía điều này. Tuy nhiên, với
chính phủ Mỹ hiện tại dưới thời Donald Trump, mọi sự sẽ càng tồi tệ hơn trong
cách giải quyết cuộc chiến tranh Nga xâm lược Ukraine vì tính khí, bản chất của
Trump–một người luôn luôn xem xét mọi mối quan hệ ngoại giao hay mọi vấn đề đối
ngoại thuần túy dựa trên cái lợi về tiền bạc và nguyên tắc quid pro quo, trong
khi mọi khái niệm về công bằng, luật pháp quốc tế, lương tri, đạo đức, đồng
minh, đúng-sai… là hoàn toàn vô nghĩa, và trên hết là thái độ mềm yếu kỳ lạ của
Trump trước Putin.
Đã có nhiều lý giải về thái độ bạc nhược đó.
Nhẹ nhất, thì đó là do Trump, không khác gì những người pro-Nga, đã không đánh
giá đúng về nước Nga và tình hình thực tế trên chiến trường. Những người như vậy
luôn luôn nhìn nước Nga giống như thời đế quốc Liên Xô trước kia, vẫn là một cường
quốc đáng gờm của Mỹ về nhiều mặt, mà không thực sự thấy rằng nước Nga bây giờ
là một quốc gia tụt hậu so với rất nhiều cường quốc trung bình khác, chẳng có
gì ngoài dầu khí, khoáng sản trời cho và kho vũ khí hạt nhân. Còn trên thực tế
chiến trường thì đúng là Nga đang gặm nhấm dần dần từng tấc đất của Ukraine
nhưng với một mức độ tiến tới rất chậm và cái giá phải trả vô cùng đắt, đặc biệt
là về tổn thất nhân mạng của binh lính Nga. Nếu cứ tiếp tục đánh như thế này
thì hàng năm trời nữa Nga cũng chẳng thắng nổi Ukraine chứ đừng nói là 2, 3
tháng như Putin nhầm tưởng.
Còn đối với Putin, Trump, một lần nữa, lại
cũng như những người pro-Nga, luôn ngưỡng mộ Putin vì sức mạnh, sự cứng rắn,
quyền lực tuyệt đối của ông ta đối với nước Nga. Nhưng lại không hiểu hết (và
cũng không muốn hiểu) tham vọng vĩ cuồng của Putin trong việc muốn đưa nước Nga
trở lại thời Liên Xô hay thời Đế quốc Nga và sự tàn ác không giới hạn của
Putin.
Nhưng cũng có những lý giải khác, xuất phát từ
những thuyết âm mưu mà xét về nhiều mặt có lẽ không hoàn toàn sai. Đó là việc
Trump, với tất cả sự phù phiếm, thói mê tiền, mê gái, cộng thêm việc kinh doanh
nhiều lần bị phá sản trong quá khứ, từ lâu đã tự biến mình trở thành một asset
(tài sản, vốn quý, vật sở hữu) của Nga, bị Putin nắm thóp nhiều bí mật trong
quá khứ nên không thể cứng rắn với Putin.
Trên thực tế, chúng ta từng chứng kiến rất
nhiều kẻ chuyên đi bắt nạt, thao túng tâm lý người khác lại sẽ co rúm lại trước
những bậc thầy cao tay hơn trong khả năng bắt nạt, thao túng này.
Và cũng đừng quên, con người ta khó mà thay đổi.
Xét đoán một con người phải nhìn toàn bộ cuộc đời của họ, và tính khí, bản chất
của họ đã bộc lộ ra sao trong suốt bao nhiêu năm, chứ không phải chỉ một giai
đoạn tức thời. Điều này tất nhiên cũng áp dụng cho Putin, Trump, Tô Lâm hay bất
cứ ai khác.
Cuối cùng, nếu Ukraine không có Zelenskyy,
không có sự ủng hộ của Mỹ dưới thời Biden và sự ủng hộ trước sau không suy xuyển
của hầu hết các nước châu Âu, Putin đã nuốt gọn Ukraine từ lâu. Vì vậy cho dù
Trump muốn bán đứng Ukraine cho Putin cũng không đơn giản.
Tóm lại, cuộc gặp giữa Putin-Trump nếu có diễn
ra cũng chỉ đạt được vài điều:
1. Rửa mặt cho Putin từ một kẻ tội phạm chiến
tranh, bị khinh bỉ, bị cô lập hầu hết trên thế giới được phép đàng hoàng trở lại
ngồi ngang hàng với Tổng thống Mỹ để quyết định về vận mệnh của nước khác trên
lưng họ.
2. Một lệnh ngừng bắn tạm thời chỉ để tạo
thêm cơ hội cho Nga sắp xếp lại lực lượng, tuyển mộ thêm lính, bán thêm dầu,
chuẩn bị những bước leo thang kế tiếp mà thôi.
No comments:
Post a Comment