Cả
Châu Âu hừng hực khí thế bảo vệ Ukraine
Sau tuyên bố áp lực Ukraine "hoán đổi
lãnh thổ" để chấm dứt chiến tranh mà thực ra là bán đứng Ukraine của
Trump,
Tổng thống Ukraine đã tuyên bố chủ quyền của
Ukraine là thiêng liêng đã minh định trong Hiến pháp - không ai có thể bán đổi.
Zelensky đã ngay lập tức điện đàm chia sẻ
quan điểm này với lãnh đạo các nước Châu Âu và được ủng hộ.
Tổng thống Pháp Macron tuyên bố thẳng thừng
"không có đàm phán nào về Ukraine mà không có Ukraine". Ông khẳng định
mọi giải pháp hòa bình trong tương lai cho cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine
phải có sự quyết định của Ukraine và Châu Âu.
Macron đã có cuộc điện đàm chung với Tổng thống
Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir
Starmer.
Họ đã đưa ra tuyên bố chung:
"kiên quyết ủng hộ Ukraine, với tinh thần
đoàn kết của "Liên minh những người quyết tâm".
Các nước Bantich, Cộng hoà Séc, Tây ban Nha đều
lên tiếng ủng hộ.
Họ tuyên bố rằng: chủ quyền an ninh lãnh thổ
của Ukraine là thiêng liêng, một cm² đất của Ukraine từ Crimea đến Donnbas là
không thể tranh cãi.
"Nếu biên giới có thể bị thay đổi bằng
vũ lực, không ai có thể cảm thấy an toàn. Nếu người dân có thể bị ép buộc sống
dưới sự sai khiến của một nước láng giềng lớn hơn, không ai có thể tự do".
Hôm qua trong bài diễn văn buổi tối thường
ngày Zelensky đã có bài phát biểu trước Quốc dân cả nước và thế giới cảnh báo:
Putin đang tìm cách lặp lại kịch bản Crimea, lấy việc tạm dừng chiến tranh để đổi
lấy việc chiếm đóng các vùng lãnh thổ đã cướp được.
Zelensky vạch trần âm mưu của Nga: Putin đang
lặp lại chiến lược từng bước đánh chiếm, sáp nhập lãnh thổ của lân bang.
Giống như sau khi chiếm Crimea, không bị ai
ngăn chặn, điều này đã dẫn đến việc Nga chiếm thêm các vùng Donetsk và
Luhansk", và cứ như thế tiếp diễn cho đến khi Putin phát động chiến tranh
toàn diện với giấc mơ bay bổng thôn tính toàn bộ Ukraine trong 24 tiếng như một
sự đã rồi ...
"Giờ đây, Putin muốn được xí xóa sau khi
chiếm thêm miền Nam Kherson, một phần Zaporizhia, toàn bộ lãnh thổ vùng
Luhansk, vùng Donetsk và Crimea.
Chúng tôi sẽ không cho phép âm mưu chia cắt
Ukraine của Nga tái diễn lần thứ hai.
Bản chất của người Nga là nơi nào đạt được âm
mưu lần thứ hai, nơi đó sẽ có âm mưu thứ ba", Zelensky nhấn mạnh.
Vì vậy, Ukraine đang kiên quyết đáp trả để
ngăn chặn đất nước bị chia cắt và mất dần lãnh thổ vào tay giặc.
Lời bình:
Nếu việc “Hoán đổi lãnh thổ” để ngưng chiến
tranh là một con bài mặc cả của con buôn bất động sản Trump cho là cao tay, thì
nó lại là làn ranh đỏ mà người dân Ukraine không bao giờ chấp nhận.
Nếu coi phép hoán đổi mà Trump đưa ra là một
phép tính:
lấy một phần lãnh thổ của Ukraine, cộng cho
Nga, trừ đi chiến tranh = hòa bình, thì Trump vừa đưa ra một phép tính mà học
sinh tiểu học cũng sẽ thấy sai.
Trump đã vi phạm các công ước an ninh và toàn
vẹn lãnh thổ, chủ quyền bản đồ được minh định trong các công ước của LHQ.
Bài toán này chỉ đúng trong trí tưởng tượng của
kẻ làm ngơ luật pháp quốc tế và coi bản đồ thế giới như tấm giấy lộn.
Tổng thống Ukraine Zelensky đã không mất nhiều
thời gian để bác bỏ phép tính đó.
Ông nhắc lại điều mà Hiến pháp Ukraine ghi rõ
ràng: chủ quyền lãnh thổ là bất khả xâm phạm – không ai được quyền đổi lấy bất
cứ điều gì, kể cả những lời hứa hòa bình rẻ tiền.
Trong khi Trump mơ về “thương vụ thế kỷ” giữa
Kiev và Moscow để đổi lấy giải Nobel.
(Trump khao khát giải Nobel Hòa bình đến mức
nói ra mồm rằng “Họ sẽ không bao giờ trao giải Nobel Hòa bình cho tôi. Tôi xứng
đáng được nhận giải, nhưng họ sẽ không bao giờ trao nó cho tôi.”(!?)
Zelensky lại chọn gọi điện cho các lãnh đạo
châu Âu để củng cố một nguyên tắc căn bản: nếu hôm nay thế giới chấp nhận đổi
hòa bình lấy đất, thì ngày mai sẽ chẳng còn quốc gia nào thực sự an toàn.
Bài diễn văn tối qua của Zelensky gửi tới dân
chúng và cộng đồng quốc tế là một cảnh báo lịch sử: Putin đang lặp lại chiêu
Crimea – ngừng bắn có điều kiện, đổi lại quyền sở hữu vĩnh viễn những vùng đất
đã chiếm. Chỉ khác là lần này, Ukraine đã nhìn rõ các quân bài trên tay đối
phương và tuyên bố sẽ không chơi theo luật của kẻ xâm lược.
Những ai tin rằng có thể “mua” hòa bình bằng
cách cắt bỏ một phần lãnh thổ của Ukraine nên nhớ: lịch sử từng chứng minh, những
kẻ đánh đổi công lý lấy sự yên ổn tạm thời cuối cùng sẽ mất cả hai. Và với
Trump – nếu đây là “nghệ thuật đàm phán” – thì Trump hãy nhớ rằng, sách của ông
sẽ được làm giấy gói cho những bà bán xôi rong trên phố.
-----------------
Bài viết liên quan:
Trước sau, Trump vẫn không từ bỏ dã tâm bán đứng
Ukraine để kết thúc chiến tranh.
https://www.facebook.com/share/p/1BMw4DxpV7/
HÌNH :
https://www.facebook.com/photo?fbid=3997754900465949&set=pcb.3997755010465938
https://www.facebook.com/photo?fbid=3997754927132613&set=pcb.3997755010465938
https://www.facebook.com/photo?fbid=3997754973799275&set=pcb.3997755010465938
.
No comments:
Post a Comment