Tuesday, August 5, 2025

TIN TẶC, CÁP NGẦM BÍ MẬT và NỖI LO AN NINH : CUỘC TRANH CÃI NẢY LỬA VỀ TÒA ĐẠI SỨ MỚI CỦA TRUNG QUỐC TẠI NƯỚC ANH (Damian Grammaticas / BBC News)

 



Tin tặc, cáp ngầm bí mật và nỗi lo an ninh: Cuộc tranh cãi nảy lửa về tòa đại sứ mới của Trung Quốc tại Anh

Damian Grammaticas,  Phóng viên Chính trị

BBC News

5 tháng 8 2025

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cp37yleqejxo

 

Tờ giấy có dòng chữ "Người bị truy nã" ở phía trên cùng. Phía dưới là bức chân dung của một phụ nữ trẻ, có vẻ được chụp trong studio. Cô nhìn thẳng vào ống kính, mỉm cười để lộ hàm răng, với mái tóc đen dài ngang vai được chải gọn gàng.

 

Ở cuối tờ giấy, bằng chữ đỏ, là dòng chữ:

 

"Tiền thưởng một triệu đô la Hong Kong," cùng với một số điện thoại ở Vương quốc Anh.

 

Để nhận được khoản tiền tương đương khoảng 95.000 bảng Anh (khoảng 3,3 tỷ đồng), có một hướng dẫn đơn giản:

 

"Cung cấp thông tin về người bị truy nã này và tội danh liên quan, hoặc đưa cô ta đến đại sứ quán Trung Quốc."

 

Người phụ nữ trong bức ảnh hiện đang đứng trước mặt tôi.

 

Cô rùng mình khi nhìn vào tòa nhà.

 

Chúng tôi đang đứng bên ngoài một công trình đồ sộ, từng là trụ sở của Royal Mint (Xưởng đúc tiền Hoàng gia), nơi mà Trung Quốc hy vọng sẽ phát triển thành một siêu đại sứ quán mới ở London, thay thế cho cơ sở hiện tại nhỏ hơn nhiều mà họ đã sử dụng từ năm 1877.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/e017/live/d549ea90-6ee6-11f0-89ea-4d6f9851f623.png.webp

Carmen Lau đã trốn khỏi Hong Kong vào năm 2021 khi các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ bị bắt giữ

 

Khu đại sứ quán mới, nằm đối diện Tháp London, hiện đã có lực lượng bảo vệ Trung Quốc canh giữ.

 

Tòa nhà cũng được bao quanh bởi hệ thống camera giám sát (CCTV).

 

"Tôi chưa bao giờ đứng gần đến thế này," Carmen Lau thú nhận.

 

Carmen, 30 tuổi, rời Hong Kong vào năm 2021 khi các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ tại đây bị bắt giữ.

 

Cô cho rằng Vương quốc Anh không nên cho phép chế độ độc tài của Trung Quốc đặt đại sứ quán mới ở một vị trí mang tính biểu tượng như vậy.

 

Một trong những lo ngại của cô là Trung Quốc, với một đại sứ quán khổng lồ như vậy, có thể sách nhiễu những người đối lập chính trị, thậm chí có thể giam giữ họ ngay trong tòa nhà đó.

 

Một số người bất đồng chính kiến khác cũng lo ngại rằng vị trí của tòa nhà – rất gần khu tài chính của London – có thể gây rủi ro gián điệp.

 

Ngoài ra còn có sự phản đối từ cư dân địa phương, những người cho rằng điều này đe dọa đến an ninh của họ.

 

Trước đó, kế hoạch xây dựng đã bị hội đồng địa phương bác bỏ, nhưng hiện quyết định thuộc về chính phủ Anh – và các bộ trưởng cấp cao đã tỏ ý ủng hộ, nếu một số điều chỉnh nhỏ được thực hiện trong kế hoạch.

 

Diện tích khu đất lên tới 20.000 mét vuông, và nếu được thông qua, nó sẽ trở thành tòa đại sứ lớn nhất ở châu Âu.

 

Liệu tòa đại sứ này có thực sự mang đến những mối nguy hiểm mà những người phản đối lo sợ?

 

XEM TIẾP >>>>>  

 

 

 



No comments: