Biểu
tình lan nhanh tại Trung Quốc sau vụ bắt nạt tại học đường
BBC
News by Laura Bicker, China correspondent in Beijing
Ba
Sàm lược
dịch
05/08/2025
HÌNH
:
https://basamnhv.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/08/image-121.png
Một vụ việc
bắt nạt tại học đường ở miền Nam Trung Quốc đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc biểu
tình và kêu gọi công lý cho nạn nhân 14 tuổi.
Một đoạn
video ghi lại cảnh bé gái bị ba học sinh khác tát, đá và bắt quỳ đã lan truyền
chóng mặt tại thành phố Giang Du, tỉnh Tứ Xuyên vào tuần trước.
Cảnh sát
cho biết cả ba nghi phạm đều là nữ, tuổi từ 13, 14 và 15 – và hai trong số đó
đã bị đưa đến “các trường chuyên biệt để giáo dục cải tạo”.
Khi tin tức
về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người cảm thấy hình phạt này quá
nhẹ – đặc biệt là sau những thông tin cho rằng bé gái đã bị bắt nạt một thời
gian và mẹ của bé, được cho là bị điếc, đã cầu xin chính quyền đòi lại công lý
cho con gái mình.
Trong một
loạt video do những kẻ thủ ác quay lại, nạn nhân nói rằng cô bé sẽ gọi cảnh sát
sau khi bị đánh liên tục bằng gậy. Sau đó, một trong những cô gái tấn công cô
bé nói rằng họ không sợ hãi. Một người khác cho biết cô ta đã đến đồn cảnh sát
hơn 10 lần và khẳng định mình đã được thả tự do trong vòng chưa đầy 20 phút.
Những bình
luận này đã nhận được sự đồng cảm từ những người lo ngại rằng các biện pháp trừng
phạt đối với nạn bắt nạt ở Trung Quốc chưa đủ mạnh tay.
Vụ việc đã
gây ra một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội và các cuộc biểu tình đã nổ ra bên
ngoài các văn phòng chính quyền địa phương ở Giang Du.
VIDEO :
BIG RIOT IN
CHINA Caused by CORRUPT OFFICIAL'S Family Bullying Teenage Girl
https://www.youtube.com/watch?v=QS7IHv7kj9U
Theo các
chủ cửa hàng địa phương, hơn 1.000 người đã tụ tập trên đường phố vào ngày 4
tháng 8 và ở lại đến quá nửa đêm.
Một trong
số họ nói với BBC rằng “mọi thứ trở nên đẫm máu” sau khi cảnh sát sử dụng dùi
cui và dùi cui điện để kiểm soát đám đông.
Một số
video được đăng tải trực tuyến dường như đã xác minh lời khai của anh ta. Có thể
thấy cảnh sát kéo lê người biểu tình trên đường phố và đánh họ bằng dùi cui. Một
nhân chứng cũng cho biết anh ta thấy một vài chai nước bị ném vào cảnh sát.
“Người dân
chỉ muốn công lý”, anh nói. “Mọi người rất tức giận vì [việc] trừng phạt không
được thực hiện.”
Các nhân
chứng nói chuyện với BBC không muốn tiết lộ tên tuổi vì cảnh sát được cho là đã
kêu gọi người dân địa phương không nói về vụ việc.
Trong một
cuộc gọi đến Cục Công an địa phương, BBC được thông báo rằng có “những hạn chế
đối với việc báo chí nước ngoài đặt câu hỏi“.
Các cuộc
biểu tình ở Trung Quốc không phải là hiếm, nhưng chúng nhanh chóng bị dập tắt
và kiểm duyệt trên các phương tiện truyền thông nhà nước và internet.
Các cuộc
biểu tình ở Giang Du đã buộc cảnh sát phải đưa ra thông cáo thứ hai để làm rõ
tin đồn rằng những kẻ tấn công là con gái của một luật sư và một thanh tra cảnh
sát. Cảnh sát cho biết những thông tin này là sai sự thật.
“Hai trong
số cha mẹ của những người này đang thất nghiệp, hai người đang làm việc ngoài tỉnh,
một người là nhân viên bán hàng địa phương và một người là tài xế giao hàng địa
phương”, thông cáo cho biết.
Cảnh sát
đã xử phạt hai người vì lan truyền thông tin giả trên mạng, nói rằng các bài
đăng của họ đã “gây rối nghiêm trọng trật tự công cộng và gây ảnh hưởng xấu đến
xã hội”.
Một luật
sư tại Thượng Hải cho biết trong một bài đăng trực tuyến rằng vụ việc này đã
làm nổi bật một tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt pháp lý đang diễn ra đối với
các quan chức Trung Quốc.
“Hình phạt
cho hành vi gây thương tích nhẹ là quá nhẹ, trong khi tổn thương về thể chất và
tinh thần mà nạn nhân phải chịu lại bị pháp luật bỏ qua, dẫn đến sự mất cân bằng
đáng kể trong việc bảo vệ quyền lợi của họ”, anh viết trên mạng xã hội Weibo của
Trung Quốc.
Thông tin
của anh đã được BBC xác minh, nhưng anh không muốn nêu tên.
Bắt nạt đã
trở thành một chủ đề rất nhạy cảm ở Trung Quốc trong những năm gần đây, và các
trường hợp học sinh tử vong do bị cáo buộc bắt nạt đã từng gây ra các cuộc biểu
tình trong quá khứ.
Vào tháng
1 năm nay, cái chết của một nam thiếu niên đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình
bạo lực tại một thành phố ở tây bắc Trung Quốc. Cảnh sát đã ném nhiều vật thể
vào người tham gia các cuộc biểu tình ở Pucheng, tỉnh Thiểm Tây. Chính quyền
cho biết nam thiếu niên này đã tử vong do tai nạn tại ký túc xá của trường,
nhưng trên mạng xã hội lại có những cáo buộc về việc che đậy sự việc.
Năm ngoái,
một tòa án Trung Quốc đã tuyên án tù chung thân cho hai thiếu niên dùng xẻng
sát hại một bạn cùng lớp ở tỉnh Hà Bắc. Hai thiếu niên 13 tuổi này đã chôn nạn
nhân trong một nhà kính trồng rau bỏ hoang.
Nạn nhân bị
bạn cùng lớp bắt nạt, gia đình và luật sư của anh cáo buộc, trong khi tòa án
cho biết anh đã “có xung đột” với những thiếu niên bị kết án.
No comments:
Post a Comment