Sunday, August 10, 2025

TAVIET TỔ CHỨC ĐÊM VĂN HÓA ‘TRIẾT LÝ GIÁO DỤC THỜI VIỆT NAM CỘNG HÒA’ (Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 



 

TAVIET tổ chức Đêm Văn Hóa ‘Triết Lý Giáo Dục Thời Việt Nam Cộng Hòa’

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

August 9, 2025 : 8:32 PM

https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/taviet-to-chuc-dem-van-hoa-triet-ly-giao-duc-thoi-viet-nam-cong-hoa/#google_vignette

 

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo đồng hương đến dự Đêm Văn Hóa “Triết Lý Giáo Dục Thời Việt Nam Cộng Hòa” do Liên Hiệp Các Trường Việt Ngữ Hải Ngoại (TAVIET) tổ chức tại nhà hàng White Palace, Westminster, chiều Thứ Bảy, 2 Tháng Tám.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/DP-Dem-Van-Hoa-Viet-Ngu-1-1920x1250.jpg

Nhóm 3 Đống Đa trong hoạt cảnh “Trường Làng Tôi” tại Đêm Văn Hóa ‘Triết Lý Giáo Dục Thời Việt Nam Cộng Hòa.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Thầy Văn Tường, hiệu trưởng Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, thành viên ban tổ chức, cho hay: “Vào mùa Hè hằng năm, TAVIET có tổ chức khóa huấn luyện và tu nghiệp sư phạm cho các khóa sinh người Việt từ nhiều nơi trên thế giới về tham dự, năm nay là lần thứ 36. Mỗi khóa học đều có một chủ đề, do ban điều hành của TAVIET khởi xướng, và chủ đề năm nay là ‘Triết Lý Giáo Dục Thời VNCH.’ Hình thức chọn đề tài là các thành viên trong ban điều hành, mỗi người được đưa ra một chủ đề, rồi cùng bỏ phiếu để chọn. Chủ đề năm nay do tôi đề ra và đã được bầu chọn.”

 

Theo ban tổ chức, Khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm kỳ 36 được khai giảng vào 6 giờ 30 phút chiều Thứ Sáu, 1 Tháng Tám, Lễ Bế Giảng vào 1 giờ 30 phút trưa Chủ Nhật, 3 Tháng Tám, và cả hai đều được tổ chức tại đại học Cal State, Fullerton. Có tổng cộng 213 khóa sinh tham dự.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/DP-Dem-Van-Hoa-Viet-Ngu-2-1920x1084.jpg

Ban văn nghệ TAVIET trong điệu múa “Bức Họa Đồng Quê.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Giáo Sư Nguyễn Khoa Diệu Quyên, chủ tịch Ban Điều Hành TAVIET, nói: “Đây là lần đầu tiên khóa huấn luyện và tu nghiệp sư phạm được tổ chức tại đại học Cal State Fullerton. Năm nay, ban tổ chức chỉ hy vọng có được 150 khóa sinh ghi danh tham dự mà thôi, nhưng số tham dự đã lên đến hơn 200 người, nên ban tổ chức chúng tôi rất vui mừng, vì đây là niềm khích lệ rất lớn cho ban tổ chức. Một niềm vui chung nữa là trong chương trình huấn luyện năm nay có 30 đề tài khác nhau, và các thầy cô giáo khóa sinh đều thích thú.”

 

Giáo Sư Diệu Quyên cho biết thêm: “Chúng tôi có 40 giảng viên phụ trách chương trình huấn luyện. Họ chuẩn bị rất kỹ lưỡng mỗi đề tài để thuyết trình cho các khóa sinh. Đặc biệt, khóa huấn luyện năm nay có hơn phân nửa là thầy cô giáo trẻ từ khắp nơi về tham gia. Mục đích của họ sau khóa huấn luyện này là trang bị cho mình hành trang để khi trở về nơi cư ngụ của mình sẽ khai mở những lớp dạy tiếng Việt cho các em nhỏ người Việt. Đây là niềm hãnh diện cho ban tổ chức, vì hằng năm số thầy cô giáo trẻ về tham dự càng lúc càng nhiều thêm.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/DP-Dem-Van-Hoa-Viet-Ngu-3-1920x1451.jpg

Thầy Vũ Hoàng độc tấu đàn bầu bài “Tình Ca” của nhạc sĩ Phạm Duy. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Mục đích của TAVIET là duy trì truyền thống văn hóa và ngôn ngữ Việt tại hải ngoại. Truyền thống này được lan tỏa từ những bậc trưởng thượng đến các thanh thiếu niên và các trẻ em Việt Nam tại hải ngoại.

 

Thầy Vũ Hoàng, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị TAVIET nhiệm kỳ 2025-2026, cho biết cách đây vài năm, thầy còn lo ngại về chương trình huấn luyện của TAVIET sẽ không còn được tiếp diễn. Tuy nhiên cho đến bây giờ, thầy không còn lo ngại nữa.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/DP-Dem-Van-Hoa-Viet-Ngu-4-1920x1081.jpg

Nhóm 7 Bạch Đằng trong vũ khúc “Lưu Bút Ngày Xanh.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Thầy Vũ Hoàng khẳng định: “Chúng tôi đã đưa tiếng Việt được vào trong dòng chính ở nhiều nơi tại Hoa Kỳ. Lý do là hiện nay, tại Học Khu Westminster có một trường đã có chương trình dạy song ngữ Anh-Việt cho các em từ lớp Mẫu Giáo cho đến lớp Tám, với thời gian năm ngày trong tuần. Còn tại Học Khu Garden Grove, có đến 17 trường đang từ từ có những chương trình dạy cho học sinh song ngữ Anh-Việt. Ngoài ra, tại các thành phố như Boston, Dallas, Washington DC… thì người ta cũng đã thực hiện chương trình dạy song ngữ Anh-Việt trong nhiều học khu. Vì thế, làm sao tiếng Việt của mình bị mai một được, mà càng ngày lại càng được phát triển hơn tại hải ngoại.”

 

Theo thầy Nguyễn Văn Khoa, một thành viên khác trong ban tổ chức, “Triết Lý Giáo Dục Thời VNCH” gồm ba đặc tính là nhân bản, dân tộc, và khai phóng. Triết lý này được thực hành không riêng về thời VNCH mà nó được trải dài trong những chuỗi thời gian của truyền thống dân tộc Việt.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/DP-Dem-Van-Hoa-Viet-Ngu-5-1920x1121.jpg

Nhóm 1 Ngọc Hồi cùng khán giả trong điệu múa “Nắng Đẹp Miền Nam.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Thầy Khoa giải thích: “Ba triết lý này là nguồn cội để hướng dẫn về nền tảng giáo dục của Việt Nam, và cũng trong tinh thần đó, các thầy cô giáo tại hải ngoại vẫn còn gìn giữ triết lý này trong những bộ sách giáo khoa. Sau đó, họ truyền lại để các thầy cô giáo khác sau này giảng dạy cho các em nhỏ Việt Nam hiểu được truyền thống văn hóa và ngôn ngữ Việt. Ngoài ra, chúng ta cũng không quên đón tiếp những điều mới trong lãnh vực phát triển của khoa học hiện tại, mà các em trẻ Việt cũng cần phải học hỏi.”

 

Chương trình văn nghệ do các thầy cô giáo khóa sinh thực hiện được chia thành 12 nhóm trình diễn. Những bài hát và hoạt cảnh đều được ban tổ chức đề ra để phù hợp với chủ đề năm nay.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/DP-Dem-Van-Hoa-Viet-Ngu-6-1920x1080.jpg

Các thành viên ban tổ chức Đêm Văn Hóa “Triết Lý Giáo Dục Thời VNCH.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

Những tiết mục ca diễn này cũng được ban giám khảo theo dõi và chấm điểm. Ban giám khảo gồm có Giáo Sư Phạm Thị Huê, chủ tịch Câu Lạc Bộ Hùng Sư Việt; bà Frances Nguyễn, ủy viên Học Khu Westminster; Giáo Sư Võ Văn Thiệu, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam; và Luật Sư Derrick Nguyễn Hoàng Dũng. [đ.d.]

 

 

 

 


No comments: