Jimmy Lai: Phiên
tòa xét xử ông trùm Hong Kong 'nổi loạn' bị hoãn do bão
Kelly Ng
BBC News, Singapore
14 tháng 8 2025, 15:41 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c206pddydxjo
Được tung hô là anh hùng nhưng cũng bị người
khác khinh miệt là kẻ phản bội, Jimmy Lai - ông trùm truyền thông ủng hộ dân chủ
của Hong Kong đang trong giai đoạn cuối cùng của phiên tòa xét xử an ninh quốc
gia.
Phiên tranh luận cuối cùng dự kiến bắt đầu
vào hôm 14/8 đối với ông Lai, người bị cáo buộc thông đồng với các thế lực nước
ngoài theo luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt.
Tuy nhiên, phiên điều trần đã bị hoãn lại do ảnh
hưởng của giông bão quét qua thành phố khiến Hong Kong phải đặt cảnh báo ở mức
độ cao nhất.
Với việc Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi
trả tự do cho ông Lai, phiên tòa đã thu hút sự chú ý của quốc tế. Người đàn ông
77 tuổi này mang cả quốc tịch Anh và Trung Quốc - mặc dù Trung Quốc không công
nhận quốc tịch kép, và do đó coi ông Lai là người Trung Quốc độc quyền.
Ông Lai đã bị giam giữ từ tháng 12/2020 và phải
đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân nếu bị kết tội.
Những người chỉ trích cho rằng trường hợp của
ông Lai cho thấy hệ thống pháp luật của Hong Kong đã bị lợi dụng để làm dập tắt
tiếng nói của phe chính trị đối lập.
Ông Lai luôn là cái gai trong mắt Trung Quốc.
Không giống như những ông trùm khác vươn lên hàng đầu ở Hong Kong, ông Lai trở
thành một trong những người chỉ trích chính quyền Trung Quốc gay gắt nhất và là
một nhân vật hàng đầu ủng hộ dân chủ tại vùng lãnh thổ từng thuộc Anh này.
"Tôi sinh ra đã là một kẻ nổi loạn",
ông nói với BBC trong một cuộc phỏng vấn năm 2020, vài giờ trước khi bị buộc tội.
"Tôi có một tính cách rất nổi loạn."
Ông Lai đang bị xét xử vì tội vi phạm an ninh
quốc gia và thông đồng với các thế lực nước ngoài
Ông là người nổi bật nhất trong số những người
bị buộc tội theo luật an ninh quốc gia gây tranh cãi mà Trung Quốc ban hành vào
năm 2020. Luật được đưa ra nhằm ứng phó với các cuộc biểu tình lớn nổ ra ở Hong
Kong vào năm trước đó.
Bộ luật này hình sự hóa nhiều hành vi bất đồng
chính kiến mà Bắc Kinh coi là lật đổ và ly khai, cùng nhiều hành vi khác.
Bắc Kinh cho biết luật an ninh quốc gia là cần
thiết để duy trì sự ổn định ở Hong Kong nhưng những bên chỉ trích lại cho rằng
luật này thực chất là cấm bất đồng chính kiến.
Trong nhiều năm qua, con trai của ông Lai,
ông Sebastien, đã kêu gọi trả tự do cho cha mình. Vào tháng Hai, ông Sebastien
đã thúc giục ông Starmer và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hành động khẩn cấp,
đồng thời cảnh báo thêm rằng "sức khoẻ cha tôi đang suy yếu."
Trước phiên tòa xét xử ông Lai vào hôm 14/8,
ông Sebastien nói với BBC rằng ngay cả khi cha ông chỉ bị phạt 5 năm tù, điều
đó cũng tương đương với án tử hình.
"Xét về tuổi tác và sức khỏe của ông thì
đúng như vậy. Ông sẽ chết ở trong tù", ông Sebastien nói.
Ông nói thêm rằng vụ án của ông Lai "rất
quan trọng đối với quan hệ Trung Quốc - Anh".
Nếu ông Lai qua đời, điều đó cho thấy "với
tư cách là một quốc gia [Anh], chúng ta đã không đứng lên bảo vệ một trong những
người dũng cảm nhất của mình khi cần thiết", ông nói.
No comments:
Post a Comment