Thursday, August 7, 2025

CHIẾN TRANH UKRAINA : DONALD TRUMP TRƯỚC 'BỨC TƯỜNG' ĐIỆN KREMLIN (Anh Vũ / RFI)

 



Chiến tranh Ukraina : Donald Trump trước "bức tường" Điện Kremlin

 Anh Vũ  -  RFI

Đăng ngày: 06/08/2025 - 14:47  -  Sửa đổi ngày: 06/08/2025 - 14:49

 https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20250806-chi%E1%BA%BFn-tranh-ukraina-donald-trump-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-b%E1%BB%A9c-t%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91i%E1%BB%87n-kremlin

 

Hai trăm ngày đã trôi qua kể từ khi Donald Trump quay lại Nhà Trắng. Từ tuyên bố hùng hồn “giải quyết chiến tranh Ukraina trong 24 giờ”, tổng thống Mỹ đang phải đối mặt với bức tường của Điện Kremlin : Vladimir Putin không nhượng bộ, và Washington đang thiếu bài để buộc Matxcơva ngồi vào bàn đàm phán.

 

HÌNH :

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc gặp tổng thư ký NATO Mark Rutte, tại Nhà Trắng, Washington, Hoa Kỳ, ngày 14/07/2025. REUTERS - Nathan Howard

 

Trong một tuyên bố gây náo động truyền thông cuối tháng 7, tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư cho người đồng nhiệm Nga Vladimir Putin : Phải chấm dứt chiến sự trong 10 ngày, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt mới.

 

Thế nhưng, tuyên bố hùng hồn đó vấp phải thái độ thờ ơ từ Điện Kremlin. Các nguồn tin từ Matxcơva cho biết, Putin “không tin vào lời đe dọa của Trump”, và chỉ tin vào lợi thế trên chiến trường mà Nga đang có. Trong hai tháng gần đây, quân đội Nga chiếm thêm hơn 1.000 km², nâng tổng diện tích kiểm soát từ đầu 2023 lên gần 7.000 km² – khoảng 1% lãnh thổ Ukraina, theo l’Opinion.

 

Giới quan sát quốc tế đều có chung nhận định rằng lời cảnh báo của Trump thiếu tính khả thi để tạo áp lực thực sự lên Nga.

 

Trong nỗ lực phá vỡ bế tắc, tổng thống Trump đã cử đặc phái viên Steve Witkoff tới Matxcơva ngày 6/8, chỉ 2 ngày trước hạn chót tối hậu thư. Đây là lần tiếp xúc cấp cao mới nhất giữa hai bên trong hơn 3 tháng qua. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin ngoại giao, không có tín hiệu tích cực nào từ phía Nga, và mục tiêu ngừng bắn vẫn xa vời. Đặc phái viên Mỹ sẽ không nghe được gì khác ngoài lập trường cứng rắn được Vladimir Putin lặp lại từ nhiều tháng qua rằng Ukraina rút quân khỏi các vùng lãnh thổ bị Nga sáp nhập, từ bỏ ý định gia nhập NATO, trung lập hóa và phi phát xít” Kiev – những yêu sách không thể chấp nhận với bất kỳ chính quyền Ukraina nào.

 

Trước đó, ông Trump cũng gọi điện cho tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky để thảo luận một thỏa thuận cung cấp drone chiến đấu thế hệ mới. Cuộc gọi được Kiev đánh giá là “xây dựng”, nhưng cũng không thể gọi đó là áp lực đối với Điện Kremlin.

 

Tình hình là bế tắc. Tối hậu thư của Trump sẽ không thay đổi điều gì”, một nhà ngoại giao phương Tây nhận định với Le Monde.

 

François Heisbourg, nhà phân tích chiến lược Pháp nhận xét : “Trump không còn đòn bẩy thực sự nào, chỉ còn các biện pháp trừng phạt mà ông không dám áp dụng”.

 

Washington dọa sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt “thứ cấp” nhắm vào các nước mua dầu khí của Nga như Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Kể từ 2014, Nga đã cho thấy họ có thể thích nghi và lách các lệnh trừng phạt. Những biện pháp mới này mang tính tượng trưng nhiều hơn là hiệu quả” một chuyên gia kinh tế thuộc Viện Kinh tế Quốc tế Peterson ( Mỹ) nhận xét.

 

Ngay cả tuyên bố điều động hai tàu ngầm hạt nhân “vào vị trí thích hợp” sau phát ngôn đe dọa từ Dmitri Medvedev, cựu tổng thống Nga, cũng chỉ mang tính biểu tượng.

 

Các chuyên gia quân sự xác nhận: tàu ngầm Mỹ vẫn thường xuyên hiện diện trong khu vực, và hành động này không làm thay đổi cán cân lực lượng trên chiến trường Ukraina.

 

Trong khi Trump sốt ruột với “hạn chót”, Putin lại bình thản duy trì nhịp độ chiến sự. Với lợi thế quân sự trên chiến trường, cùng khả năng “chịu đựng trừng phạt” đã được kiểm chứng sau 3 năm, Nga không có lý do gì để chấp nhận một lệnh ngừng bắn do Mỹ áp đặt.

 

Một lần nữa, Trump cho thấy ông không kiểm soát được bàn cờ địa chính trị phức tạp này, và các biện pháp đơn phương chỉ làm trầm trọng thêm sự chia rẽ giữa Mỹ và phương Tây.

Donald Trump từng tự tin cho rằng cá tính cứng rắn và tài thương lượng của mình sẽ buộc Putin lùi bước. Thế nhưng thực tế cho thấy điều ngược lại: Trump đang bị dồn vào thế bị động, khi không thể tạo ra sự thống nhất với đồng minh, không đủ sức ép với đối thủ, và không có chiến lược rõ ràng để dẫn dắt hòa bình.

 

Câu hỏi không còn là “Khi nào Nga sẽ dừng lại ? ”, mà là ông “Trump sẽ đi đến đâu khi tối hậu thư của ông bị phớt lờ ? ”.

 

---------------------------

Các nội dung liên quan

ĐIỂM BÁO

Donald Trump bối rối trước "ẩn số" Putin

.

Trump cố tìm giải pháp, Putin dứt khoát không từ bỏ tham vọng đô hộ láng giềng

 





No comments: