Friday, August 22, 2025

'CHÁU CỐ' TẬT NGUYỀN CỦA VUA THÀNH THÁI ĐƯỢC CỰU SĨ QUAN KHÔNG QUÂN VNCH TẶNG XE GẮN MÁY (Nguyễn Hòa Khánh/Người Việt)

 



 

‘Cháu cố’ tật nguyền của Vua Thành Thái được cựu sĩ quan Không Quân VNCH tặng xe gắn máy

Nguyễn Hòa Khánh/Người Việt

August 20, 2025 : 7:32 PM

 https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/chau-co-tat-nguyen-cua-vua-thanh-thai-duoc-cuu-si-quan-khong-quan-vnch-tang-xe-gan-may/

 

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Một chiếc xe gắn máy mới, hiệu Honda Wave Alpha, trị giá 20 triệu đồng Việt Nam (khoảng $780) vừa được trao tận tay hai mẹ con bà Nguyễn Bích Thủy (53 tuổi) và em Nguyễn Phước Thanh Tuyền (19 tuổi), tại xã Nhơn Ái, thành phố Cần Thơ, hôm 19 Tháng Tám.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/DP-Tang-xe-chau-Vua-Thanh-Thai-1.jpg

Mẹ con bà Nguyễn Bích Thủy bên chiếc xe Honda Wave Alpha là quà tặng của ông bà Trần Dật. (Hình: Nguyễn Hòa Khánh/Người Việt)

 

Bà Thủy là vợ ông Nguyễn Phước Bảo Tài (mất năm 2020 ở tuổi 56 vì bạo bệnh). Ông Tài là con trai út trong số bảy người con của Hoàng Tử Nguyễn Phước Vĩnh Giu (mất năm 2007 – con thứ 19 của Vua Thành Thái với bà Thứ Phi Chí Lạc), tức cháu nội của Vua Thành Thái, vị vua thứ 10 trong 13 đời vua của triều đình nhà Nguyễn.

 

Em Thanh Tuyền là con gái duy nhất của ông Tài và bà Thủy, tức “cháu cố” của Vua Thành Thái, không may bị bại não bẩm sinh, sống trong cảnh nghèo khó.

 

Chiếc xe gắn máy là món quà từ vợ chồng ông bà Trần Dật (cựu sĩ quan Không Quân VNCH) và Ngô Lê Ái Lan, cư dân Los Angeles. Hai ông bà là gương mặt quen thuộc với các hoạt động từ thiện trong cộng đồng người Việt ở Little Saigon và cả ở quê nhà thành phố Huế, Việt Nam.

 

Câu chuyện bắt đầu từ việc ông bà Trần Dật đọc được bản tin trên nhật báo Người Việt hôm 4 Tháng Tám (trích nguồn từ báo Thanh Niên) kể về hoàn cảnh của em Thanh Tuyền “ngồi bán vé số tại một quán cơm nhỏ trên quốc lộ 61C” nơi bà Thủy làm việc để mưu sinh qua ngày. Cảm động về hoàn cảnh của hai mẹ con, ông bà Trần Dật tìm đến tòa soạn báo Người Việt nhờ hỗ trợ để chuyển ít tiền về giúp đỡ, cụ thể là làm sao để họ có phương tiện mưu sinh tốt hơn.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/DP-Tang-xe-chau-Vua-Thanh-Thai-3-1920x1352.jpg

Ông bà Trần Dật và Ngô Lê Ái Lan trao tấm check cho nhà báo Khôi Nguyên (trái), đại diện ban biên tập, tại báo Người Việt, để chuyển về Việt Nam mua xe gắn máy tặng mẹ con bà Nguyễn Bích Thủy. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

 

Ông Trần Dật bày tỏ: “Tôi là người gốc Huế, đọc báo thấy hoàn cảnh của hậu duệ một vị vua yêu nước mà thương cảm quá. Vợ chồng tôi tuổi đã cao, nên không trực tiếp giúp họ được, vì vậy nhờ báo Người Việt phụ giúp một tay.”

 

Ý tưởng mua tặng mẹ con bà Thủy một chiếc xe gắn máy mới, để thay thế chiếc xe quá cũ (từ thời ông Tài được người ta cho hành nghề xe ôm để lại) làm phương tiện đi lại hàng ngày, được ông bà Trần Dật đồng ý và nhật báo Người Việt sẽ làm nhịp cầu thực hiện nghĩa cử cao đẹp này.

 

Từ Sài Gòn, cộng tác viên của nhật báo Người Việt xuống huyện Phong Điền, ngoại ô của thành phố Cần Thơ, đại diện cho ông bà Trần Dật, mang theo một chiếc xe Honda Wave Alpha mới đến thăm và trao cho mẹ con bà Thủy.

 

Nơi gặp gỡ đầu tiên là một quán nhỏ cạnh quốc lộ 61C, bà Thủy thuê một cái sân, lợp mái đơn sơ với giá 1.5 triệu đồng ($57) mỗi tháng để bán cơm bình dân.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/DP-Tang-xe-chau-Vua-Thanh-Thai-4-1920x1421.jpg

Bà Nguyễn Bích Thủy bên bàn thờ Vua Thành Thái (trên cùng), Hoàng Tử Nguyễn Phước Vĩnh Giu (giữa) và chồng, Nguyễn Phước Bảo Tài (dưới cùng). (Hình: Nguyễn Hòa Khánh/Người Việt)

 

Em Thanh Tuyền, tóc cột gọn gàng, ngồi trên xe lăn, cạnh một cái ghế nhựa đặt một xấp vé số, lễ phép “chào chú,” với giọng lắp bắp, đứt đoạn nên hơi khó nghe.

 

Hằng ngày, hai mẹ con bà Thủy dậy từ sớm để chuẩn bị cơm bán cho khách. Chiếc xe kiếng bày cơm này cũng được người ta thương tình cho bà để mưu sinh nuôi con gái tật nguyền.

 

Bà Thủy kể, sau mỗi ngày bán cơm, bà lời được 200,000 đồng ($7.6) để lo cho hai mẹ con. Từ khoảng hai tháng nay, em Tuyền xin mẹ cho bán vé số ngay tại quán cơm.

 

Mỗi ngày mẹ con bà nhận bán 120 tờ vé số, bán hết thì lời mỗi tờ 1,000 đồng, tức 120 tờ thì được 120,000 ($4.6), không được trả lại đại lý. Do vậy, hôm nào em Tuyền bán ế, từ khoảng 1 giờ trưa đến 4 giờ 10 phút, trước khi xổ số, bà Thủy phải đi bán cho hết những vé còn lại.

 

Sau khi vị khách cuối cùng đã rời quán, chúng tôi theo chân mẹ con bà Thủy về nhà, nằm cách đó khoảng hơn 1 cây số.

 

Đón nhận chiếc xe mới được trao tặng, bà Thủy cảm động nói: “Xin cảm ơn vị mạnh thường quân rất, rất là nhiều, đã cho chiếc xe đặng tới lui buôn bán nuôi con. Mong muốn lớn nhất là làm việc để dành dụm được ít tiền để sau này lo cho bé.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/VN-Chau-Vua-Thanh-Thai-4-1920x1487.jpg

Chiếc xe Honda Wave Alpha dựng trong sân nhà bà Nguyễn Bích Thủy. (Hình: Nguyễn Hòa Khánh/Người Việt)

 

Căn nhà mẹ con bà Thủy đang ở là “nhà đại đoàn kết,” tức nhà do chính quyền huy động mạnh thường quân xây cho vợ chồng bà Thủy trên đất của người dì cho ở đậu.

 

Nhà rộng vỏn vẹn khoảng 20 mét vuông, không có gì đáng giá ngoài một cái tủ “buffet” cũ, đặt bên dưới bàn thờ, lát gạch xanh để phân biệt với căn nhà tiếp giáp phía sau là của đứa cháu, cũng cất trên đất do người dì cho ở ké.

 

Nhà bà không có ti vi, tủ lạnh, bàn ghế, ngoài mấy cái ghế nhựa đặt ngoài sân khi có người đến thăm.

 

Chúng tôi vào nhà, thắp nhang trên bàn thờ có ba ngăn: Vua Thành Thái trên cùng, Hoàng Tử Nguyễn Phước Vĩnh Giu ở giữa, và chồng bà Thủy, Nguyễn Phước Bảo Tài dưới cùng.

 

Ông Giu sinh sống ở Cần Thơ đến khi mất được chôn trong khu mộ của hoàng tộc ở Huế, còn ông Tài chôn sau vườn nhà, có gắn tấm bảng “Cháu nội Vua Thành Thái” do dòng tộc ở Huế yêu cầu.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/DP-Tang-xe-chau-Vua-Thanh-Thai-5-1920x1440.jpg

Bà Nguyễn Bích Thủy và con gái tại quán cơm nhỏ ven quốc lộ 61C, đoạn qua huyện Phong Điền trước đây, thành phố Cần Thơ. (Hình: Nguyễn Hòa Khánh/Người Việt)

 

Bà kể, vào ngày giỗ chồng vào Tháng Mười Một Âm Lịch hằng năm, người của dòng tộc gửi cho vài triệu đồng để bà làm đám.

 

“Tui với chồng đúng là vì cùng cảnh nghèo mà thương nhau, đến với nhau. Hồi đó tui đi phụ bán quán cơm, anh Tài chạy xe ôm, ghé ăn cơm đều đặn. Quen nhau được bốn, năm năm thì tụi tui ở với nhau, không làm đám cưới, vì cả hai đều khổ,” bà Thủy cho biết.

 

“Cuộc đời ổng đúng là khổ đến lúc chết, hồi còn chạy xe ôm thì phải mướn xe theo ngày cho đến khi có người ta thương tình cho xe. Tui với ổng còn có mấy năm dắt díu nhau lên Sài Gòn ở trọ, cùng làm phụ hồ để kiếm tiền nuôi con và chữa bệnh cho nó.”

 

“Trước khi chết cũng vì ung thư phổi như cha mình, ổng chỉ kịp dặn dò tui là ‘thôi bà ráng lo cho nó đi học.’ Con gái tui được học đến lớp Bốn thì nghỉ. Nó biết đọc, nghe hiểu được, nhưng nói chuyện với người khác thì phải nhờ mẹ ‘phiên dịch’ do giọng của nó khó nghe.”

 

“Bé Tuyền ngoài bại não còn bị nhức mình do thoát vị đĩa đệm, ngồi một lúc là ngã ngang, co giật. Do vậy, nó đi xe gắn máy thì phải có người chở, người ngồi sau giữ. Mấy tháng trước có một nhà hảo tâm thương, gửi cho con gái tui cái xe gắn máy ba bánh chạy điện để nó thuận tiện đi bán vé số. Nhưng tui chỉ dám cho con chạy vòng quanh nhà, do ngại quốc lộ xe cộ đông, lỡ có bề gì…”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/DP-Tang-xe-chau-Vua-Thanh-Thai-6-1920x1529.jpg

Bà Nguyễn Bích Thủy bên mộ chồng, Nguyễn Phước Bảo Tài. Tấm bảng “Cháu nội Vua Thành Thái” là do dòng tộc ở Huế yêu cầu. (Hình: Nguyễn Hòa Khánh/Người Việt)

 

Bà Thủy tâm sự, chăm một đứa con bị bại não gần 20 năm quả là một thử thách vì mọi chuyện, từ ăn uống, cột tóc, tắm rửa, vệ sinh của em Tuyền đều cần đến bàn tay của mẹ.

 

Vài năm trước, khi ông Tài còn sống, vợ chồng bà được mạnh thường quân tài trợ chuyến đi Hà Nội ghép tủy cho con gái, với hy vọng rằng nó có thể đi lại được, không phải ngồi xe lăn.

 

Tuy vậy, sau đó, tình trạng của em Tuyền không đỡ hơn đến nay.

 

“Nhiều lúc tui cứ suy nghĩ rồi buồn hoài, nghĩ đến lúc mình có mệnh hệ gì thì ai lo cho nó. Tui mới nói với nó rằng ‘sau có gì thì mẹ đành gửi con vô cô nhi viện, con đừng buồn mẹ nhé.’ Cái nó trả lời, ‘mẹ gửi con vô chùa chớ đừng gửi cô nhi viện, có gì mấy ni cô lo cho con…”

 

Sau nhiều giờ trò chuyện, chúng tôi rời căn nhà nhỏ, không quên ghé tiệm tạp hóa cạnh bên mua tặng cho em Tuyền một thùng sữa và một thùng mì gói, mà theo lời bà Thủy là “trước nay tui chỉ dám mua từng gói cho con.”

 

Trời Cần Thơ nắng gắt chói chang cho đến lúc chúng tôi lên xe trở về Sài Gòn, nhưng trong lòng là nỗi nặng trĩu khi chứng kiến một cảnh đời buồn bã của hậu duệ một vị vua nhà Nguyễn. [kn]

 

—–

Liên lạc tác giả: toasoan@nguoi-viet.com






No comments: