Saturday, December 25, 2021

THẾ GIỚI LẠI ĐÓN NOEL TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 BÙNG PHÁT MẠNH TRƠ LẠI (RFI)

 


Thế giới lại đón Noel trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại

Thanh Phương|Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 25/12/2021 - 10:47

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20211225-noel-trong-canh-dai-d%E1%BB%8Bch-covid-19

 

Đêm qua, 24/12/2021, trong năm thứ hai liên tiếp, hàng tỷ người trên thế giới lại đón Noel trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại, đặc biệt là do tác động của biến thể Omicron lây lan rất nhanh. Nhiều lễ hội mừng Giáng Sinh vẫn không thể diễn ra bình thường do ảnh hưởng của đợt dịch mới.

 

https://s.rfi.fr/media/display/86798e02-6562-11ec-a637-005056bfb2b6/w:1024/p:16x9/AP21358695963362.webp

Giáo hoàng Phanxicô cử hành thánh lễ Giáng Sinh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Roma, Vatican, ngày 24/12/2021. AP - Alessandra Tarantino

 

Đặc biệt trong mùa Giáng Sinh năm nay, việc đi lại bằng đường hàng không đã gặp rất nhiều trắc trở, bởi vì theo thống kê của trang web Flightware chuyên theo dõi các chuyến bay, trong hai ngày hôm qua và hôm nay, đã có hơn 4.500 chuyến bay bị hủy trên toàn thế giới, và hàng ngàn chuyến bay khác bị trễ, chủ yếu do rất nhiều phi công và các nhân viên khác của phi hàng đoàn bị nhiễm Covid. Thứ Năm 23/12, cũng đã có tổng cộng hơn 2.200 chuyến bay bị hủy.

 

Đêm qua, giáo hoàng Phanxicô đã cử hành thánh lễ Noel truyền thống tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Roma trước khoảng 2.000 người đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn với nhau. Các đại sứ và các đại diện của những tôn giáo khác đã dự thánh lễ, với sự hiện diện của hơn 200 linh mục, giám mục và hồng y, tất cả dĩ nhiên cũng phải đeo khẩu trang. 

 

Trong bài giảng, giáo hoàng Phanxicô đã mời gọi các giáo dân nên thể hiện sự khiêm nhường, yêu mến sự nhỏ bé và khám phá lại những điều nhỏ nhặt của cuộc sống. Ngài kêu gọi Giáo hội phải là giáo hội « nghèo khó và thân hữu », cảnh báo về thái độ « thờ ơ » trước nạn nghèo khó.

 

Còn hôm nay, trong thông điệp Giáng Sinh truyền thống trước các giáo dân tập hợp tại quảng trường Thánh Phêrô, giáo hoàng Phanxicô đã kêu gọi là trong thời đại dịch này, thay vì thu mình lại, mọi người nên đối thoại với nhau để giải quyết các xung đột.

 

Thành Bethléem vắng khách hành hương

 

Tại Nhà thờ thánh Catarina ở Bethléem, tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa, thượng phụ Công Giáo tại Jerusalem, cử hành thánh lễ Giáng Sinh năm nay trước các giáo dân, tất cả đều mang khẩu trang, nhưng không có các tín đồ đến từ nước ngoài như thường lệ. Chỉ có một vài du khách nước ngoài may mắn có mặt tại Nhà Thờ Giáng Sinh ở Bethléem, nơi có hang động tương truyền Chúa Giêsu ra đời cách nay hơn 2000 năm. Nơi đây cũng hoàn toàn vắng khách, khác hẳn không khí đông đúc mọi năm. 

 

Biến thể Omicron và việc nhiều nước đóng cửa biên giới khiến thành Bethléem, một lần nữa lại không có được một kỳ Noel bình thường, sau một kỳ Noel hoàn toàn bị đóng cửa hồi năm ngoái. Năm nay cũng có âm nhạc trên đường phố, nhưng không khí không thực sự là ngày hội. 

 

Phóng sự của thông tín viên Alice Froussard từ Bethléem: 

 

« Cây thông lớn vẫn ở đó : giữa quảng trường Máng Cỏ. Máng cỏ Chúa Hài đồng cùng những đồ trang hoàng Noel vẫn lấp lánh, nhưng trên những hẻm phố lát đá của thành Bethléem ngày thứ hai liên tiếp vắng người. 

 

Bà Rula Mayaah, bộ trưởng Du Lịch Palestine,nói : ‘‘Mọi năm chúng tôi đón Noel với rất đông khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng rũi thay, năm nay một lần nữa tình hình lại khác, một lần nữa chúng tôi lại phải đón mừng một ngày Noel ở Bethléem không có bất cứ khách du lịch nào’’. 

 

Dù sao thì năm nay, đêm Noel cũng có một số cuộc diễu hành, một chút không khí lễ hội mà năm ngoái không có, nhờ vac-xin ngừa virus corona. Nhưng tại Bethléem, giới tiểu thương tuyệt vọng. Nhất là những người bán hàng lưu niệm như Georges Baaboul. Ông nói : 

 

‘‘Bất luận thế nào, du khách đến đây để làm gì ? Chừng nào mà virus corona còn thì sẽ không có du khách. Họ sẽ không thể rời khỏi một đất nước bị dịch bệnh để đến đây, bởi vì ở đây chúng tôi cũng có dịch… Các du khách đến đây để vui chơi, nhưng ở đây mọi nơi đều đóng cửa từ nhiều tháng nay. Chúng tôi không bán được gì từ nhiều tháng nay. Suốt cả tuần tôi đã chỉ bán được có 170 shekel (tương đương với 50 euro)’’.

 

Đối với kỳ Noel này, tại Bethléem cũng như những nơi khác, nhiều người cầu mong cuộc sống trở lại bình thường ».

 

=====================================

.

.

Chùm ảnh: Thế giới đón Giáng sinh 2021

BBC News Tiếng Việt

25 tháng 12 năm 2021

https://www.bbc.com/vietnamese/world-59789811

 

Người dân trên khắp thế giới đang mừng Giáng sinh - một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong lịch Cơ Đốc giáo. Nhưng, năm nay là năm thứ hai liên tiếp các buổi lễ nhà thờ và các sự kiện khác sẽ có ít người dự hơn vì đại dịch Covid vẫn tiếp tục hoành hành. Dưới đây là một số hình ảnh mọi người mừng Noel trên toàn cầu.

 

XEM TIẾP >>>>>  

 

*

 

VIDEO :

Covid: Giáng Sinh trên thế giới trầm lắng vì đại dịch  

24 tháng 12 2021

 

XEM TIẾP >>>>>  

 

*

 

Thế giới chào đón Giáng Sinh thời Covid-19

BBC News Tiếng Việt

26 tháng 12 năm 2020

https://www.bbc.com/vietnamese/culture-social-55450613

 

XEM TIẾP >>>>>   




No comments: