Sunday, September 19, 2021

NỀN Y HỌC 4.0 = VÁI TỨ PHƯƠNG? (Mai Bá Kiếm)

 


NỀN Y HỌC 4.0 = VÁI TỨ PHƯƠNG?   

Mai Bá Kiếm

19/09/2021  04:02   

https://www.facebook.com/bakiem.mai/posts/1750159228509273

 

Tính đến ngày 25/8/2021, Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 đã chi tổng cộng 282 tỷ đồng để mua vaccine. Số dư quỹ hiện trên 8.353 tỷ đồng đang gửi ngân hàng lấy lãi.

 

Giờ đây, khi nguồn vacccine viện trợ nhân đạo của các nước tài trợ đã tiêm hết, “thầy" Thích Nhật Từ đã làm lễ cầu nguyện tại chùa Giác Ngộ xin cho vaccine Vinaconax được cấp phép lưu hành!

 

Công ty CP Sinh học Dược NANOGEN cũng mướn 7 thầy mặc cà sa đến trụ sở Lô 15C Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú, Quận 9, TP.HCM cầu nguyện cho Vaccine được cấp phép lưu hành.

 

Nói theo Tú Xương “công đức tu hành sư có lọng” về hình thức Thích Nhật Từ đi có đệ tử che lọng, nhưng về nội dung, không thể nhờ cầu nguyện mà vacccine sẽ được phép lưu hành. Bởi, triết lý Phật Giáo rất khoa học. Đối tượng của Phật giáo là con người (Phật tức Tâm, Tâm tức Phật) chứ không phải là thần linh! Phật giáo chính thống không có trò xin keo, xin xăm, coi ngày, coi giờ.

 

Mỗi cá nhân lăn trải trong luân hồi do nghiệp của mình đã tạo ra và nhận lãnh. Muôn vật từ nhân duyên mà sinh và cũng do nhân duyên mà diệt. Vì vậy Phật giáo không có cầu, chỉ có nguyện!

 

Năm ngoái, Y học Việt Nam tự hào trình độ 4.0 "không ai chết vì Covid-19". Đến giờ, một công ty chế tạo sinh phẩm phải mướn thầy về tụng cầu nguyện cho vaccine được cấp phép lưu hành! Nền Y học 4.0 thành “vái tứ phương”!

 

Không biết thầy Thích Nhật Từ và các thầy có đủ kháng thể trong người chưa mà không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách 2m, không tụ tập quá hai người, nói chung không giữ đúng 5K của Chỉ thị 16!

 

Một khi đã vái rồi dù không được toại nguyện thì vẫn phải cúng trả lễ! Nói theo giọng miền Nam “lỡ dái” phải cúng, chứ không được xức Cortibion!

 

130 BÌNH LUẬN  




No comments: