Wednesday, December 22, 2010

NGHĨA TRANG BÌNH HƯNG HÒA SẮP BỊ GIẢI TỎA (Người Việt)

Người Việt
Tuesday, December 21, 2010

Quận Bình Tân: ‘Chưa nghe thông báo’

SÀI GÒN (NV) - Bình Hưng Hòa, nghĩa trang lớn nhất của thành phố Sài Gòn hiện nay với hơn 100 ngàn ngôi mộ tọa lạc tại quận Bình Tân, sắp bị giải tỏa để lấy đất xây nhà ở, công viên và công trình công cộng.

Tin này được VnExpress loan tải hôm 21 tháng 12.
Bài báo nói rằng: “Nhằm chuẩn bị cho công tác giải tỏa, Ủy Ban Nhân Dân thành phố vừa có công văn chỉ đạo Sở Tài Nguyên và Môi Trường phối hợp với Sở Tư Pháp và quận Bình Tân xây dựng bản dự thảo quyết định ngưng chôn cất tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa, trình Ủy Ban Nhân Dân thành phố trong tháng 12.”
“Theo chỉ thị này, một nghĩa địa với lò thiêu mới sẽ được xây dựng tại một nơi khác và hài cốt của 100,000 người quá cố lại sẽ được hỏa táng, bốc cốt để đưa đến nghĩa trang Ða Phước (Bình Chánh), Hóa An (Ðồng Nai) hoặc các nghĩa địa khác rải rác tại huyện Củ Chi.”

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của báo Người Việt, các giới chức của quận Bình Tân, nơi trực tiếp quản lý nghĩa trang cho biết họ chưa hề được biết về quyết định này.
Ông Trần Minh Khiêm, phó chủ tịch phụ trách xây dựng đô thị của quận Bình Tân, nói với Người Việt rằng: “Chúng tôi chưa nhận được chỉ đạo gì hết, cái này phải hỏi thành phố.”
Ông Khiêm nói thêm rằng: “Trang web (VnExpress) chỉ đăng vậy thôi, chúng tôi không thể nói thêm điều gì.”

Tương tự, ông Hồng, một trong những người của ban quản lý nghĩa trang Bình Hưng Hòa, cho Người Việt biết: “Chúng tôi không nghe ai thông báo về điều này cả nên chưa có kế hoạch cụ thể gì.”

Bình Hưng Hòa vốn là một nghĩa trang nhỏ hình thành sau năm 1975 tại một vùng đất hoang vắng ở đường Tân Kỳ Tân Quý chỉ có rừng cao su vốn thuộc huyện Bình Chánh ngày xưa.
Nay, nghĩa địa Bình Hưng Hòa được mở rộng thành hơn 60 mẫu, nay là quận Bình Tân, trở thành nghĩa trang lớn nhất nước và là nơi chôn cất cho cả thành phố Sài Gòn.
“Nơi đây sử dụng nước ngầm, không dùng nước máy nên nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và không khí từ chất hữu cơ mai táng người chết, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.”
Báo VNExpress nói như thế về nguyên cớ để dẹp nghĩa trang nhưng cái diện tích lên tới 60 mẫu tây thật hấp dẫn để “qui hoạch” thành “khu dân cư phức hợp”
Cũng theo VnExpress, Ủy Ban Nhân Dân thành phố sẽ ra một văn bản thu hồi 60 mẫu đất nghĩa địa Bình Hưng Hòa.

Thật ra, ngay từ ngày 29 tháng 11, 2005, báo Tuổi Trẻ đã có bản tin ngắn nói nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ được giải tỏa để biến thành công viên.
Ngày 9 tháng 6, 2010, báo Tuổi Trẻ lại có bản tin nói rằng: “Theo yêu cầu của Ủy ban Nhân Dân thành phố, Sở Tài Nguyên - Môi Trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan xem xét các kiến nghị của quận Bình Tân về việc ngưng chôn cất, di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa để chỉnh trang, nâng cấp khu vực này thành khu nghĩa trang hiện đại.”

Trước đó, ngày 5 tháng 8, 2008 báo Dân Trí nói: “Chính thức đóng cửa nghĩa trang Bình Hưng Hòa và đưa các mộ phần về hai nghĩa trang Ða Phước (Bình Chánh) và Hóa An (Ðồng Nai).” Nhưng ngày 12 tháng 7, 2010, báo Ðất Việt dẫn lời “cò” mai táng ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa nói: “Cấm đâu mà cấm, lâu nay người ta vẫn cứ chôn ầm ầm.”

Xác nhận chuyện này, tờ Ðất Việt trích lời một thành viên ban quản lý nghĩa trang cho rằng: “Không thể ngăn người dân chôn cất thân nhân khi họ đã có huyệt trong nghĩa trang.”
Bài báo này cũng dẫn nguồn tin từ Sở Tài Nguyên Môi Trường thành phố nói rằng nơi đây sẽ được “nâng cấp thành nghĩa trang hiện đại” chứ không phải để xây nhà bán kiếm lời.
Nay tờ Thanh Niên và VNExpress không nói gì tới chuyện “nâng cấp nghĩa trang Bình Hưng Hòa” nữa mà thành một cái gì khác “đẻ ra lợi nhuận.”
.
.
.

No comments: