Tuesday, February 3, 2026

CHỢ HOA PHƯỚC LỘC THỌ 2026 TRÀN NGẬP HƯƠNG XUÂN VÌ TẾT (Trà Nhiên / Người Việt)

 



Chợ hoa Phước Lộc Thọ 2026 ngập tràn hương Xuân vị Tết 

Trà Nhiên/Người Việt

February 1, 2026 : 5:20 PM

https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/cho-hoa-phuoc-loc-tho-2026-ngap-tran-huong-xuan-vi-tet-o-little-saigon/ 

 

ESTMINSTER, California (NV) Để mừng Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, chợ hoa trước thương xá Phước Lộc Thọ, ngay đại lộ Bolsa, khu trung tâm Little Saigon, lại ngập tràn nắng mai với muôn hoa đua nhau khoe sắc, xen kẽ với các gian hàng áo dài, bao lì xì, và vật liệu trang trí đậm nét hương Xuân vị Tết.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/DP-Cho-Hoa-PLT-2026-1-1920x1440.jpg

Năm nay là lần thứ 23 thương xá Phước Lộc Thọ tổ chức chợ hoa mừng Xuân. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

 

Đông đảo khách thập phương “nô nức yến anh” trong các bộ áo dài thướt tha ở Phước Lộc Thọ vào trưa Chủ Nhật, 1 Tháng Hai, chỉ sau ngày khai trương chợ hoa hôm 29 Tháng Giêng ba ngày, hòa mình vào không khí rộn ràng và náo nhiệt của mùa lễ Tết.

 

Đứng ở sạp hoa Tết Nguyễn Huệ là cô Annie Nguyễn, lái xe từ Rosemead, Los Angeles County, tới chợ hoa để mua các cành đào về trưng, và cũng để tận hưởng không khí hội hoa Xuân vì một năm chỉ có một lần.

 

“Mục đích của tôi là đến mua hoa đào nhưng nãy giờ chưa tìm được các cành hoa ưng ý nên thôi tôi đi ngắm các gian hàng bán đồ Tết trước rồi việc mua hoa tính sau,” cô cười nói.

 

Cô tiếp: “Tôi qua Mỹ được sáu năm, mỗi năm đến Tết tôi đều xuống Little Saigon để cùng gia đình đi chơi Xuân cho đỡ nhớ quê hương. Năm nào chợ hoa Phước Lộc Thọ cũng có cái vui, cái thú riêng.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/DP-Cho-Hoa-PLT-2026-2-scaled.jpg?x16720

 Gia đình ông Long Phạm và bà Hương Phạm chụp hình trước thương xá Phước Lộc Thọ. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

 

 Đang ngắm các cành mai là bà Lan Nguyễn, cư dân Westminster, cho hay năm nào bà cũng phải mua một chậu hoa mai về trưng trong nhà.

 

“Tôi thích mua hoa mai vì quan niệm là sẽ được ‘mai mắn’ mặc dù tôi biết hai chữ khác nhau,” bà cười kể. “Năm nay tôi mừng vì trời nắng đẹp chứ mấy năm trước thì thường mưa trước dịp Tết nên khó mua được hoa tươi.”

 

Không chỉ trăm hoa đua sắc mà chợ hoa Phước Lộc Thọ còn trở thành địa điểm lý tưởng để các gia đình mặc đồ đẹp, tạo dáng chụp hình.

 

Gia đình bà Hương Phạm và ông Long Phạm, ở Fountain Valley, cùng hai người con, diện các bộ áo dài truyền thống, điểm xuyết thêm hai cây dù sắc màu, tạo dáng ngay trước bảng hiệu Phước Lộc Thọ để làm kỷ niệm.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/DP-Cho-Hoa-PLT-2026-3-1920x1440.jpg

Cô Christine Nguyễn (phải) và cô bạn trước sạp áo dài. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

 

“Gia đình tôi năm nào cũng ra chợ hoa dịp Tết để chụp hình, dạo chơi, nếu có hoa đẹp thì sẽ mua. Ở nhà thì tôi cũng có bánh chưng, bánh tét câu đối đỏ để chuẩn bị Tết như mọi năm. Năm nay Tết rơi vào ngày thường nên cũng không vui bằng rơi vào dịp cuối tuần,” bà Hương cho biết.

 

Ông Long cho hay: “Tôi thấy năm nay cũng khá đông người đi chơi hôm nay nhưng vì chợ hoa mới bắt đầu chừng vài ngày nên tôi nghĩ sẽ còn đông hơn nữa vào tuần sau.”

 

 

Cô Christine Nguyễn, cư dân Garden Grove, khoác lên mình bộ áo dài cách tân, cho biết mình sinh ra ở Hoa Kỳ nhưng gia đình luôn giữ truyền thống Việt Nam mỗi dịp Tết đến Xuân sang.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/DP-Cho-Hoa-PLT-2026-4-1068x801.jpg

Các bé nhỏ cũng được dịp làm điệu ở chợ hoa Phước Lộc Thọ. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

 

“Năm nào tôi cũng cùng gia đình đi chợ hoa Phước Lộc Thọ. Tôi muốn dạy cho các con tôi – các bé lai Mỹ – về văn hóa của ông bà. Các con của tôi mặc áo dài vào ba mùng đầu tiên của Tết đó,” cô Christine cười nói.

 

“Mọi năm tôi dẫn các con đi nhiều lễ hội Tết quanh Little Saigon để gìn giữ truyền thống Việt Nam. Tôi cũng giới thiệu với bạn tôi, người gốc Philippines, về phong tục tập quán của người Việt nữa,” cô vừa nói vừa vẫy tay với cô bạn đang lựa mua áo dài.

 

Đang đứng tươi cười bên lọ hoa trang trí ngày Tết, trong bộ áo dài nhung là bà Đoàn Thị Ánh Tuyết, 94 tuổi, ở Garden Grove.

 

“Tôi rất vui khi đi chợ hoa Phước Lộc Thọ, tôi đi chỗ này đều đặn mỗi năm đó mặc dù tuổi đã cao và đi không vững,” vừa nói bà vừa chỉ vô cái “walker” và cây gậy kế bên.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/DP-Cho-Hoa-PLT-2026-5-1068x801.jpg

Bà Đoàn Thị Ánh Tuyết (trái) cùng con gái là cô Nga Nguyễn du Xuân ở chợ hoa Phước Lộc Thọ. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

 

Cô Nga Nguyễn, con gái bà Tuyết, tươi cười cho hay gia đình của cô có truyền thống là đầu năm tất cả con cháu đều tụ họp về nhà để chúc Tết mẹ.

 

“Mẹ Tuyết thường treo bao lì xì trên những cành mai để các gia đình rút thăm lì xì,” cô Nga kể.

 

Bà Tuyết cười khẽ : “Tôi thích Tết vì có bánh chưng, bánh tét, múa lân, bầu cua cá cọp, nhưng đặc biệt là còn được các con lì xì.”   

 

“Năm mới tôi chúc đất nước được hòa bình, dân cư an lạc, đời sống được hiền hòa mọi việc,” bà Tuyết mong ước.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/DP-Cho-Hoa-PLT-2026-6-1068x801.jpg

Nhóm múa Diệu Âm trình diễn ở chợ hoa. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

 

Nhiều khách du Xuân cũng đứng trước khu vực sân khấu để thưởng thức văn nghệ cộng đồng hát vang các khúc ca mừng Xuân để chào đón một mùa Tết ấm no và an bình.

 

Đây là lần thứ 23 thương xá Phước Lộc Thọ tổ chức chợ hoa, và sẽ mở cửa mỗi ngày đến hết ngày 15 Tháng Hai, từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối.

 

Riêng chợ đêm với các gian hàng ẩm thực phong phú sẽ mở cửa từ Thứ Năm đến Chủ Nhật, từ 6 giờ đến 10 giờ tối. [kn]

 

Liên lạc tác giả: nguyen.nhien@nguoi-viet.com

 

 

 

 


No comments: