Sunday, February 22, 2026

LÀO : MỘT NHÂN VẬT ĐỐI LẬP CHÍNH TRỊ MẤT TÍCH VÀI NGÀY TRƯỚC CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI (RFI)

 



Lào : Một nhân vật đối lập chính trị mất tích vài ngày trước cuộc bầu cử Quốc Hội

RFI

Đăng ngày: 22/02/2026 - 10:10  -  Sửa đổi ngày: 22/02/2026 - 10:28

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20260222-l%C3%A0o-m%E1%BB%99t-nh%C3%A2n-v%E1%BA%ADt-%C4%91%E1%BB%91i-l%E1%BA%ADp-ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B-m%E1%BA%A5t-t%C3%ADch-v%C3%A0i-ng%C3%A0y-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-cu%E1%BB%99c-b%E1%BA%A7u-c%E1%BB%AD-qu%E1%BB%91c-h%E1%BB%99i

 

Tại Lào, một nhà hoạt động chỉ trích chế độ cộng sản đã mất tích cách đây vài ngày, trong bối cảnh cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào ngày Chủ nhật, 22/02/2026. Theo một tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền có trụ sở tại Bangkok, vụ mất tích này nằm trong một mô hình đàn áp các tiếng nói bất đồng tại một quốc gia do một đảng duy nhất lãnh đạo suốt hơn năm mươi năm qua.

 

HÌNH :

Ảnh minh họa: Quang cảnh thủ đô Vientiane, Lào ngày 19/02/2026, trước bầu cử Quốc Hội. AFP – STR

 

Thông tín viên RFI tại Bangkok, Valentin Cebron cho biết thêm thông tin :

 

Không có bất kỳ tin tức nào về ông trong hơn một tuần qua. Nhà hoạt động Bao Mo Khaen được cho là đã bị quân đội bắt cóc vào ngày 14/ 02, gần nơi ở của ông tại Vientiane ( thủ đô của Lào). Theo Emilie Palamy Pradichit, một người Pháp gốc Lào lãnh đạo tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền Manushya Foundation, đó là lần cuối cùng người ta nhìn thấy ông còn sống. Bà cho biết thêm :

 

“Nhân vật đối lập này đã nhận được những lời đe dọa giết ngày càng thường xuyên kể từ tháng 9 năm 2025. Bởi vì ông ấy thực hiện các buổi phát trực tiếp, các video, đặt ra rất nhiều câu hỏi đối với chính phủ, khởi xướng các cuộc tranh luận giống như những nhà bất đồng chính kiến Lào khác vẫn  lên tiếng về tham nhũng và tình trạng thiếu tự do ngôn luận.”

 

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Năm 2024, hai nhà hoạt động nhân quyền người Lào đã mất tích. Trường hợp mang tính biểu tượng nhất vẫn là Sombath Somphone, một nhân vật quan trọng của xã hội dân sự, mất tích từ năm 2012.

 

Emilie Palamy Pradichit nói tiếp : “Một cách tổng quát hơn, các vụ mất tích cưỡng bức thực sự là một thứ vũ khí ưa chuộng của chính phủ Lào. Tất cả các vụ mất tích cưỡng bức tại Lào đều vẫn chưa được làm sáng tỏ. Không có công lý cho các gia đình, Nhà nước Lào cũng hề chịu trách nhiệm gì.”

 

Việc đàn áp những người chỉ trích chế độ dường như cũng vượt ra ngoài biên giới. Tháng 6 năm 2025, nhà hoạt động người Lào tị nạn tại Pháp, Joseph Akaravong, người có 600.000 người theo dõi trên mạng xã hội, cũng đã trở thành nạn nhân của một vụ mưu sát bất thành.

 

 

 

 

 


No comments: