Thái Hạo
05/12/2025
https://baotiengdan.com/2025/12/05/con-hanh-dan-den-bao-gio/
Ông
nội tôi sang tên mảnh đất cho chú thím tôi, đến nay đã hơn 3 năm đằng đẵng. Dù
đất có sổ đỏ đường hoàng, nhưng chính tôi cũng nhiều lần phải lặn lội đi hết cửa
này đến cửa kia cho bộ hồ sơ này. Lạy trời, cuối cùng cũng đến được ngày lấy sổ!
Theo
hẹn, hôm nay, ngày 5 tháng 12, bà thím tôi vào Phòng 1 cửa của thị xã Nghi Sơn
(cũ) để nhận sổ, nhưng sau khi lục tìm thì họ họ nói là nhà chị chưa có. Theo sự
chỉ dẫn của nhân viên, bà thím chạy đến Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) để hỏi.
Cán bộ VPĐKĐĐ mang hồ sơ ra và giải thích rằng, do nhà chị chưa có tờ khai thuế
[tức chưa có giấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế], nên chưa thể in sổ được.
Nhưng
vì trước đó, ngày 14 tháng 11, thím tôi đã đến cơ quan thuế để làm thủ tục và
đã hoàn thành, nên với thông tin do VPĐKĐĐ cung cấp, thím tôi lại chạy tới cơ
quan thuế để hỏi xem vì sao đã làm rồi mà bây giờ lại chưa có giấy tờ thuế đất
trong hồ sơ. Người phụ trách cho biết là chị ấy đã làm xong và giao cho người
tên Long của VPĐKĐĐ từ 24 tháng 11. Chị nhân viên này gọi điện trực tiếp cho
ông Long để thím tôi nghe cuộc điện thoại giữa hai người, xác nhận đúng là đã
giao cho ông Long từ 24 tháng 11.
Bà
thím xin số điện thoại của ông Long và gọi hỏi lý do. Người này nói đại ý là phải
để kiểm tra đã…
Lúc
16:11 chiều nay, tôi gọi điện cho ông Long để hỏi lý do, thì ông nói:
–
Có người gọi cho anh rồi, để từ từ đã nhá, chứ một phát làm sao được.
–
Một phát là sao anh? Từ hôm 24 tháng 11 tới nay mà?
–
Rồi, anh biết rồi, có một người phụ nữ [là bà thím tôi] gọi cho anh rồi, anh
nói để từ từ đã…
–
Nhưng anh cho hỏi, là lý do làm sao mà từ hôm 24 tới giờ nhưng anh lại không
chuyển ạ?
–
Răng lại không chuyển lên, có thì anh chuyển lên chứ anh đem về nhà làm cái
chi?
–
Thế thì tại sao từ ngày 24 tới giờ lại không chuyển lên, anh? Mất công người
dân đi lại mãi thế?
–
Chú xuống văn phòng anh dưới Hải Hòa gặp anh cái nhá.
Tôi
vừa cất tiếng trả lời thì người này tắt ngang, không nghe nữa.
Đến
giờ tôi cũng không rõ người cán bộ tên Long này kêu tôi xuống VPĐKĐĐ gặp anh để
làm gì.
HÌNH
:
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/12/1-32-1024x576.jpg
Thanh
Hóa được quảng bá là nơi dẫn đầu cả nước về dịch vụ công trực tuyến. Nguồn: Tin
tức Thanh Hóa
Một
mảnh đất đã có sổ cả mấy chục năm nay, giờ bố sang tên cho con, mà hơn 3 năm rồi,
chạy ngược chạy xuôi, đến khi tưởng xong rồi, thì vào lấy sổ không có, do cán bộ
chưa chuyển hồ sơ lên cho cơ quan để họ in sổ. Thay vào đó, vị cán bộ tiếp tục
kêu người dân đến để gặp. Gặp làm gì nhỉ, tôi không hiểu.
Rốt
cuộc là sai ở khâu nào? Ai chịu trách nhiệm? Có tiêu cực gì ở “cửa ải” cuối
cùng này như mọi người vừa nói cho tôi biết không? Sẽ “kiểm tra” đến khi nào mới
xong? “Từ từ” là bao lâu?…
Chỉ
riêng thủ tục sang tên mảnh đất này của ông tôi, với thời gian hơn 3 năm qua và
hàng trăm lần bỏ công bỏ việc chạy ngược chạy xuôi, nếu tôi chỉ đơn thuần ghi lại
cái hành trình này, chứ không cần thêm bất cứ một dòng bình luận nào cả, thì có
lẽ phải in được cả một cuốn sách dày khoảng 300-400 trang.
Về
cái khổ của dân khi đi làm các thủ tục hành chính nói chung và nhất là thủ tục
đất đai nói riêng, tôi đã viết và nói rất nhiều bài phản ánh, chỉ tha thiết
mong có chút thay đổi cho dân đen đỡ khổ. Xin xem một bài trong số đó, nói về một
bộ hồ sơ gần nửa cân giấy và bao nhiêu nhiêu khê ở đó.
Vì
ông Long kêu người dân chúng tôi đến gặp và đã cúp ngang điện thoại, không nghe
dân nói nữa, nên tôi đăng thông tin này lên đây, hy vọng ông có thể đọc được mà
động lòng thương, ban ơn giúp đỡ. Nhiều, nhiều lắm những người dân như ông nội
và vợ chồng chú thím tôi, đang khổ không biết bao nhiêu mà kể vì cái “thủ tục
hành chính” này.
Đất
nước muốn phát triển, thì ít nhất các thủ tục hành chính phải gọn nhẹ, nhanh
chóng, thông thoáng, chứ đi đến đâu là mắc kẹt lại đến đó cả năm trời, thì thời
gian và tâm trí đâu để người dân, doanh nghiệp làm ăn và lao động sản xuất nữa?
Chẳng lẽ cứ “nghẽn” mãi thế này ư?
No comments:
Post a Comment